Những chuyến xe 0 đồng đưa bệnh nhân về quê ăn Tết

Chiều qua (1/2), tức 22 tháng Chạp, 13 chuyến xe yêu thương 0 đồng tại Bệnh viện K đã đưa 360 người bệnh và thân nhân rời Bệnh viện K về nhà sum vầy đón Tết Giáp Thìn.

Cùng tiễn bệnh nhân về quê trên chuyến xe yêu thương với Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan có bà Angela Pratt - Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, bà Angela Pratt và lãnh đạo Bệnh viện K đã trò chuyện, động viên, tặng quà lì xì các bác, các cô, những em nhỏ cùng gia đình lên xe về quê.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đến tiễn người bệnh về quê ăn Tết (ảnh nguồn Bệnh viện K).

Đã có những giọt nước mắt xúc động rơi trên gương mặt của người bệnh trước sự quan tâm, yêu thương của cộng đồng với chuyến xe yêu thương đưa họ về quê ăn Tết.

Phát biểu trước hàng trăm người bệnh chuẩn bị về quê đón Tết, Bộ trưởng Đào Hồng Lan gửi lời chúc sức khỏe đến người bệnh và gia đình.

Đồng thời, Bộ trưởng nhắn nhủ người bệnh vui xuân nhưng không quên lời dặn dò của thầy thuốc để đảm bảo sức khỏe và hiệu quả điều trị.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng thông tin thêm, với mong muốn dành sự quan tâm đến người bệnh, người nhà bệnh nhân; chia sẻ với những khó khăn trong hành trình về quê đón Tết, không chỉ bệnh viện Bệnh viện K mà nhiều cơ sở y tế khác đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, chia sẻ với người bệnh.

Quan tâm, động viên người bệnh dịp Tết là nghĩa cử cao đẹp (ảnh nguồn Bệnh viện K).

Chuyến xe yêu thương là hoạt động thường niên được tổ chức trong 8 năm qua mà Bệnh viện K và Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng phối hợp với các nhà tài trợ thực hiện, thể hiện sự quan tâm thiết thực với người bệnh và gia đình để họ không còn phải lo lắng trước tình hình quá tải của các bến xe trong các dịp Tết Nguyên đán.

Xuân Giáp Thìn 2024, chương trình chuyến xe yêu thương diễn ra theo 2 đợt, đợt 1 diễn ra hôm nay và đợt 2 tổ chức vào sáng 07/02/2024 tức ngày 27 tháng Chạp. Sẽ có nhiều "Chuyến xe yêu thương" miễn phí đi các tỉnh đưa người bệnh về quê đón Tết theo các tuyến: Hải Dương - Hải Phòng; Thái Bình - Nam Định; Phú Thọ - Tuyên Quang; Thái Nguyên – Bắc Kạn; Hòa Bình – Sơn La; Yên Bái – Lào Cai; Bắc Ninh – Bắc Giang – Lạng Sơn; Ninh Bình – Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh.

Những người già, cháu nhỏ được ưu tiên hướng dẫn lên xe trước. Lần lượt cứ thế các chuyến xe đầy ắp tiếng cười rộn ràng. Ai ai cũng vui cười, ấm áp vì được nhận những cái ôm thật chặt, bắt tay chia sẻ, động viên và hàng ngàn chiếc lì xì đỏ thắm, cầu chúc may mắn, sức khỏe, bình an đến với mọi người.

Cũng chăm lo cho người bệnh dịp Tết, trưa cùng này, tại các căng tin của 3 cơ sở thuộc Bệnh viện K, 1.200 bệnh nhân đã dự bữa cơm tất niên Tết sum vầy với hơn 200 mâm cơm tất niên thể hiện niềm mong muốn chung tay xoa dịu nỗi đau và mang đến một năm mới hạnh phúc với người bệnh.

Các bệnh nhân ung thư hân hoan hòa chung không khí ấm áp, sum vầy của ngày Tết khi được cùng nhau quây quần bên những người bạn đồng hành cùng điều trị, các cán bộ y tế hàng ngày chăm sóc, thưởng thức những hương vị của ngày Tết cổ truyền như bánh chưng, nem, giò...

Trinh Phúc

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhung-chuyen-xe-0-dong-dua-benh-nhan-ve-que-an-tet-post283311.html