Những 'chuyên gia tâm lý' trong khu cách ly

Vừa qua, Trường Quân sự Quân đoàn 1 được giao tiếp nhận 547 công dân về từ Hàn Quốc để tổ chức cách ly, phòng dịch Covid-19.

Do số lượng công dân đông, nhiều độ tuổi, vùng miền, nghề nghiệp, nên nhà trường xác định phải thực hiện nghiêm các quy định cách ly. Đồng thời, mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ phục vụ tại đây phải là một “chuyên gia tâm lý” để động viên, trấn an, giúp bà con yên tâm hợp tác, cùng chung tay ứng phó hiệu quả với dịch bệnh.

 Cán bộ Trường Quân sự Quân đoàn 1 thường xuyên trao đổi, thông báo tình hình, động viên tinh thần người dân trong khu cách ly.

Cán bộ Trường Quân sự Quân đoàn 1 thường xuyên trao đổi, thông báo tình hình, động viên tinh thần người dân trong khu cách ly.

Chặt chẽ trong tất cả các khâu

Khi xe của đoàn công tác chúng tôi vừa đỗ trước cổng Trường Quân sự Quân đoàn 1, đồng chí cán bộ cơ quan Cục Hậu cần dẫn đường đã dặn dò: “Các đồng chí có đầy đủ khẩu trang rồi chứ? Vào trong đó, bất cứ ai cũng phải đeo khẩu trang đấy. Bây giờ, các anh cho xe qua cổng rồi dừng lại trước vạch kia để quân y phun thuốc tiêu tẩy...”. Vừa đi một đoạn, chúng tôi đã thấy cán bộ nhà trường đứng đón sẵn ở ngã ba. Quan sát nhanh, tôi thấy, từ ngã ba này, chia ra làm hai hướng, dẫn đến hai khu nhà riêng biệt. Mỗi khu đều có gác chắn, do một chiến sĩ đang canh gác. Dẫn chúng tôi đi qua gác chắn để sang khu nhà cách ly của Tiểu đoàn 2, Đại tá Lưu Trùng Dương, Phó hiệu trưởng nhà trường, trực tiếp phụ trách khu cách ly tập trung, cho biết: “Đợt này chúng tôi tiếp nhận 547 công dân trở về từ Hàn Quốc với nhiều lứa tuổi, thành phần, quê quán, nên để hoàn thành nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy nhà trường xác định, điều quan trọng nhất là phải siết chặt kỷ luật, thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của các cấp về cách ly tập trung. Quá trình thực hiện phải bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc nhưng không căng cứng. Trong đợt này, chúng tôi huy động hơn 160 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ làm công tác phục vụ, với quyết tâm bảo đảm tốt nhất đời sống, sinh hoạt, sức khỏe cho bà con”.

Đi cùng chúng tôi, Thượng tá Đoàn Duy Thiêm, Phó chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật nhà trường, chia sẻ kinh nghiệm: “Ngay từ khi tiếp nhận, chúng tôi duy trì chặt chẽ việc lấy tờ khai y tế của từng công dân, tìm hiểu kỹ về lịch sử di chuyển để tổ chức phân loại phù hợp. Các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ đều được lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời tổ chức cách ly chặt chẽ. Những công dân có biểu hiện bất thường về sức khỏe được ở khu cách ly đặc biệt, có diện tích, không gian rộng hơn và chế độ chăm sóc y tế, thăm khám riêng”.

Chăm sóc tận tình, kịp thời sẻ chia

Thượng tá Đỗ Văn Chỉnh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, được giao phụ trách quản lý hơn 300 công dân, kể về những ngày đầu cách ly: “Khi biết trong khu cách ly có công dân dương tính với Covid-19, một số bà con tỏ ra khá hoang mang, lo lắng. Trước tình trạng đó, chúng tôi liên tục phát tin truyền thanh nội bộ để tuyên truyền, hướng dẫn phương pháp tự đề phòng, giúp bà con vững tin. Cùng với đó, anh em phục vụ tích cực động viên, trấn an mọi người; yêu cầu bà con tuyệt đối tuân thủ các quy định trong khu cách ly. Sau đó, tâm lý mọi người đã ổn định, hợp tác tốt với cán bộ, nhân viên phục vụ”.

 Cán bộ quân y đo thân nhiệt và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng dịch, giữ gìn sức khỏe.

Cán bộ quân y đo thân nhiệt và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng dịch, giữ gìn sức khỏe.

Thấy một phụ nữ trung niên đeo khẩu trang đang tập thể dục trước cửa nhà, tôi lại gần hỏi chuyện và được biết, chị là Nguyễn Thị Hiền, 52 tuổi, quê ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng (Hà Nội). Chị Hiền trở về sau chuyến du lịch tại Hàn Quốc. Dù không qua vùng có dịch, song chị vẫn chủ động về nước sớm và thực hiện quy định cách ly tập trung. Chị phấn khởi chia sẻ: “Vào đây, được chăm sóc chu đáo, tôi đang tăng cân nên phải chịu khó tập thể dục. Khi mới về, tôi cũng khá lo lắng. Nhưng được đón tiếp chu đáo, được các cô chú ở đây động viên, hỗ trợ kịp thời nên tôi rất yên tâm”.

Chào chị Hiền, chúng tôi đi sang phòng của bé Nguyễn Khả Hân, 17 tháng tuổi. Trong khu cách ly, ngoài mẹ con bé Hân, còn có cả bà ngoại và bố cháu bé. Bố Hân được bố trí ở dãy nhà đối diện, cách sân vận động của tiểu đoàn. Lúc chúng tôi đến, các nhân viên quân y đang đo nhiệt độ cho cháu Hân. Khi các chú quân y vừa đo xong, bé Hân lại với tay, cầm lấy nhiệt kế điện tử dí vào trán mình, miệng cười toe toét. Chị Nguyễn Thị Thùy Dương, 26 tuổi, quê ở xã Bách Thuận (Vũ Thư, Thái Bình) nhìn nhiệt độ của con rồi phấn khởi kể: “Từ hôm vào đây, cháu ăn ngủ rất tốt. Ban đầu em sợ cháu không quen môi trường, đồ ăn, nếu quấy khóc hoặc ốm thì vất vả lắm. May là các chú nhà bếp nấu cháo cho cháu, lại đổi vị liên tục nên cháu ăn ngon, ngủ tốt...”.

Do có các biện pháp quyết liệt nhưng linh hoạt nên quá trình thực hiện cách ly, dù số lượng công dân đông, Trường Quân sự Quân đoàn 1 vẫn phục vụ chu đáo, đầy đủ, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, chế độ theo quy định. Tất cả công dân đều khỏe mạnh, an toàn. Trước khi chào chúng tôi ra về, Đại tá Lưu Trùng Dương cho biết: “Từ thực tiễn đợt cách ly này, chúng tôi sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm, đề ra nhiều biện pháp phù hợp hơn nữa, áp dụng hiệu quả vào đợt cách ly sau, dự báo số lượng còn đông hơn nữa. Dù khó khăn, chúng tôi vẫn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không phụ sự tin tưởng của cấp trên, của chính quyền địa phương và nhân dân cả nước”.

VĂN CHIỂN - PHÚ SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/nhung-chuyen-gia-tam-ly-trong-khu-cach-ly-613544