Những chuyến đi san sẻ yêu thương

Trong các chuyến công tác xã hội tình nghĩa của Báo An ninh Thủ đô, được nhắc đến nhiều nhất vẫn là những chuyến về với đồng bào nghèo vùng cao. Đó là những chuyến đi san sẻ yêu thương, thắm nghĩa, vẹn tình và đã trở thành 'đặc sản' của tờ báo gần 50 năm tuổi.

Để đến điểm xã tặng quà, số hàng phải chuyển qua nhiều chuyến xe chở tăng bo vượt đèo núi

Những chuyến đi nặng nghĩa tình

Nhắc đến hai chữ Hà Giang, ai cũng sẽ cảm nhận được sự khó khăn còn bộn bề và muốn san sẻ nỗi vất vả của người dân ở mảnh đất “sống trên đá, chết vùi trên đá”. Trong các chương trình, kế hoạch công tác, hoạt động xã hội từ thiện của Báo An ninh Thủ đô, vùng đất đó luôn được chọn là điểm đến mỗi dịp Tết đến xuân về hay khi thời tiết giá lạnh thấu xương. 19 năm gắn bó với ngôi nhà chung An ninh Thủ đô, tôi không nhớ nổi hết bao nhiều lần đi tới mảnh đất Hà Giang. Và chính những chuyến đi san sẻ khó khăn mà An ninh Thủ đô thực hiện đã trở thành cầu nối giữa các tấm lòng hảo tâm với đồng bào nơi biên cương Tổ quốc.

“Sủng Là một ngày vui” là tựa đề bài báo tôi viết về chuyến trao tặng trang thiết bị học tập cho thầy trò trường Tiểu học Sủng Là, huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) vào năm 2009. Đó là thời điểm cả nước chuẩn bị cho ngày khai trường, hay tin các em học sinh của Sủng Là còn thiếu thốn đủ thứ, đồng chí Đào Lê Bình - Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô khi đó đã kết nối, huy động được số tiền để mua sắm trang thiết bị cho các em chuẩn bị bước vào năm học mới.

Mùa đông năm 2010, tôi cùng đoàn công tác xã hội tình nghĩa của Báo An ninh Thủ đô đến trao đồ dùng học tập, chăn ấm, quần áo rét, thực phẩm… tại xã Khau Vai, huyện Mèo Vạc, Hà Giang. Cái lạnh cắt da thịt của miền biên cương khiến chúng tôi mặc quần áo dày mấy lớp vẫn run lẩy bẩy, nhưng khi nhìn lũ trẻ mầm non co ro trong tấm áo mỏng manh mà chạnh lòng không thể tả xiết. Sự sẻ chia đúng lúc đều có ý nghĩa. Những món quà nhanh chóng được trao tặng, từng thành viên trong đoàn khoác áo cho các em. Ánh mắt lũ trẻ ánh lên niềm vui vì được nhận những chiếc áo bông ấm áp.

Còn rất nhiều những chuyến đi như thế và lần trao tặng chăn cho người dân ở xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, Hà Giang… đã khiến chúng tôi đều xúc động. Trước đó, Trung tâm Khí tượng thủy văn cho hay, có một đợt rét đậm, rét hại tại các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là những tỉnh vùng cao như Hà Giang. Thông tin này nhanh chóng làm “nóng” lịch trình của đoàn công tác xã hội từ thiện Báo An ninh Thủ đô. Ngay lập tức, chuyến hàng đầu tiên được lên kế hoạch, điểm đến sẽ là các xã Cán Tỷ, Bát Đại Sơn - nơi được mệnh danh là “rốn rét” của vùng cao Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Ông Sùng Mý Lùng - Chủ tịch xã Cán Tỷ mừng rỡ khi hay tin số hàng chúng tôi mang tới là 310 suất quà với tổng trị giá gần 100 triệu đồng: “Tôi không ngờ thời tiết chuyển biến nhanh đến vậy. Báo An ninh Thủ đô đến với bà con lúc này thật quý hơn vàng”.

Nhớ gánh xiếc ở cổng trời

Báo An ninh Thủ đô bao năm qua đã trở thành cầu nối yêu thương giữa bạn đọc và đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng thiên tai bão lũ. Như “kim chỉ nam” cho hành động của người làm báo, đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, phóng viên, biên tập viên Báo An ninh Thủ đô luôn xuất hiện đúng lúc, kịp thời để san sẻ yêu thương khắp mọi miền Tổ quốc.

Chương trình “Tết vui cùng người nghèo” đã bao năm mang mùa xuân đến với đồng bào nghèo nơi biên cương của Tổ quốc. Đó là tiếng gọi “Bầu ơi thương lấy bí cùng” được bạn đọc gửi gắm thông qua những chiến sỹ công an làm báo để mang đến, nhân lên niềm vui vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Nhưng cũng có lúc chúng tôi lên đường trong tâm thế không phải của mùa xuân. Đó là lúc những cơn lũ bất ngờ trong đêm gây thiệt hại về tài sản, sinh mạng của người dân ở nơi nào đó trên dải đất hình chữ S.

Cơn lũ quét, lũ ống xảy ra ngày 22-6-2018 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng tại một số huyện thuộc tỉnh Hà Giang. Theo lãnh đạo huyện Quản Bạ, các xã Cán Tỷ, Đông Hà, Lùng Tám chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, hàng chục gia đình bị ảnh hưởng, đau xót nhất là một gia đình đã mất đi 2 người. Hay tin dữ trong đêm, Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô đã đưa những chuyến hàng lương thực, nước uống đến trao tặng, động viên bà con vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

Biết được nơi biên cương thiếu thốn trăm bề, từ vật chất đến tinh thần nên Báo An ninh Thủ đô đã san sẻ chút nhân ái, yêu thương. Năm 2008 và 2009, Báo An ninh Thủ đô đã phối hợp với Đoàn xiếc Trung ương lên kế hoạch lưu diễn dọc các xã biên cương của tỉnh Hà Giang. Thời điểm ấy, “vua xiếc trăn” - nghệ sỹ Tống Toàn Thắng là người trực tiếp dẫn đầu đoàn và các văn nghệ sỹ đã “ba cùng” với bà con ở khu vực xã biên giới của Hà Giang.

Sân khấu không có đèn màu rực rỡ như ở Thủ đô mà chỉ có đèn chiếu sáng đơn sơ, nhưng chợ Phố Cáo, Đồng Văn vẫn đông như nêm. Các cô gái xúng xính với váy thổ cẩm reo mừng thích thú với từng màn biểu diễn “xiếc trăn”. Cùng với đó là những màn ảo thuật, nghệ thuật uốn dẻo của các nghệ sỹ … “Chưa bao giờ sân khấu xiếc lại được trình diễn gần gũi đến như vậy”- nghệ sỹ Tống Toàn Thắng nhớ lại.

Chỉ vậy thôi cũng là sự san sẻ nghĩa tình, bởi mỗi khi đến vùng đất nào, Báo An ninh Thủ đô cũng muốn gửi gắm lòng nhân ái bằng hành động kết nối yêu thương.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhung-chuyen-di-san-se-yeu-thuong-post543573.antd