Những chiến sĩ công an cơ sở vì dân

Tự hào khoác trên mình màu áo xanh công an, lực lượng công an cơ sở luôn nhiệt huyết, tận tụy, trách nhiệm với công việc, hết lòng vì dân phục vụ, mang lại bình yên cho nhân dân.

Nhiệt tình, trách nhiệm

Những ngày cuối tháng 8/2023, chúng tôi có mặt tại xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, chứng kiến lực lượng Công an xã đang hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Nhễ nhại mồ hôi, Thượng úy Trần Quốc Tuấn - Phó Trưởng Công an xã Tuyên Bình, vừa lau mặt, vừa chia sẻ: “Do quân số ít nên ngoài những lúc giải quyết công việc tại trụ sở, chúng tôi còn đến từng nhà dân để vận động, hỗ trợ. Mỗi lần đi đều kết hợp nắm tình hình địa bàn, phòng ngừa tội phạm”.

Thượng úy Trần Quốc Tuấn - Phó Trưởng Công an xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, luôn tận tụy, tận tâm, hết lòng vì dân phục vụ

Năm 2017, anh Tuấn tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân và được phân công về Công an huyện Vĩnh Hưng công tác. Năm 2021, thực hiện đề án đưa công an chính quy về địa bàn cơ sở, anh Tuấn được điều động về Công an xã Tuyên Bình. Khi mới về nhận công tác, anh cũng gặp nhiều khó khăn như cơ sở vật chất chưa bảo đảm, môi trường mới, địa bàn mới,... Dù vậy, anh vẫn nỗ lực vượt qua những trở ngại ở địa bàn biên giới, tận tụy với công việc, tận tâm với nhân dân, xứng đáng là chiến sĩ công an cơ sở vì dân.

Thượng úy Trần Quốc Tuấn cho biết: “Khi khoác trên mình màu áo lực lượng Công an nhân dân (CAND), tôi càng tự hào và ra sức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Riêng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tôi xác định phòng ngừa là biện pháp hiệu quả nhất. Do đó, tôi tăng cường đi cơ sở để trực tiếp gặp quần chúng, vận động người dân tích cực cung cấp nguồn tin cho công an, chung tay giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương”.

Nhận xét về quá trình công tác của Thượng úy Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tuyên Bình - Huỳnh Văn Bé nhấn mạnh: “Đồng chí Quốc Tuấn rất tích cực, năng nổ trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, góp phần kéo giảm tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho người dân, thực hiện tốt tiêu chí số 19 trong xây dựng xã nông thôn mới”.

Tạm gác niềm vui riêng

20 giờ là khoảng thời gian mọi người thường quây quần bên gia đình sau một ngày làm việc mệt nhọc, vậy mà, Thượng úy Đinh Lê Trọng Sĩ - Phó Trưởng Công an xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, đang cùng các lực lượng phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ N2.

Thượng úy Đinh Lê Trọng Sĩ - Phó Trưởng Công an xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh (bên phải) tạm gác niềm vui riêng, cùng đồng đội tham gia tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ N2

Thượng úy Trọng Sĩ trải lòng: “Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình. Đây chính là lời thề danh dự, là những việc làm rất đỗi quen thuộc của mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND. Do đó, tôi thường sắp xếp công việc gia đình một cách khoa học để cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đơn vị giao”.

Thượng úy Trọng Sĩ quê huyện Mộc Hóa. Từ nhỏ, anh đã yêu thích ngành CAND. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh thi vào Trường Trung cấp An ninh nhân dân 2. Khi ra trường, anh được phân công về công tác tại Công an huyện Mộc Hóa. Năm 2018, anh tiếp tục học đại học tại Trường Đại học An ninh nhân dân. Với những kết quả nổi bật trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cùng tinh thần ham học hỏi, hết mình phục vụ nhân dân, năm 2021, anh được bổ nhiệm Phó Trưởng Công an xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh. Tháng 4/2023, anh được điều động về xã Kiến Bình, giữ chức vụ Phó Trưởng Công an xã.

Giúp Thượng úy Trọng Sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao còn có sự ủng hộ tinh thần từ gia đình. Thượng úy Trọng Sĩ cho biết: “Những lúc bận việc cơ quan, đôi khi, cả tháng tôi mới về thăm gia đình một lần. Hiểu công việc của tôi, bà xã lúc nào cũng động viên, chia sẻ. Đặc biệt, bà xã còn thay tôi chăm sóc cha mẹ già”.

Đối với Thượng úy Đinh Lê Trọng Sĩ, Thượng úy Trần Quốc Tuấn nói riêng, chiến sĩ CAND nói chung thì niềm vui, hạnh phúc, bình yên của nhân dân chính là niềm vui, hạnh phúc, bình yên của chính mình. Khó có thể nói hết những vất vả, khó khăn mà các chiến sĩ CAND đang đối mặt.

Thế nhưng, với niềm tin yêu của nhân dân, sự sẻ chia, đồng cảm của gia đình cùng nỗ lực của bản thân, các chiến sĩ CAND đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở./.

Kim Ngọc

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nhung-chien-si-cong-an-co-so-vi-dan-a161567.html