Những bức tranh bị đồn reo rắc tai ương, ai cũng ám ảnh

Có những bức ảnh nổi tiếng khắp thế giới không chỉ vì đẹp mà còn những lời đồn thổi bị 'quỷ ám' không ai có thể lí giải.

Bức tranh "Người mẹ đã qua đời" của Edvard Munch bị đồn có "quỷ ám". Một số người từng sở hữu bức tranh này cho biết họ luôn cảm thấy sự theo dõi không ngừng từ đôi mắt của cô bé trong tranh. Họ thậm chí còn nghe thấy tiếng sột soạt, y như có người nào đó đang lật chăn và đứng lên.

Bức tranh về nàng Mona Lisa của Leonardo da Vinci vẫn còn nhiều bí ẩn chưa thể khám phá cho tới ngày nay. Một trong những bí ẩn nổi tiếng nhất, đó là hội chứng được gọi với cái tên Stendhal. Hội chứng Stendhal khiến người xem bức ảnh bị ảo giác, như là họ đang sống ở bên trong bức tranh, ảo giác thậm chí tạo tâm lý tự vẫn.

Bức tranh "The Stagecraft" được họa sĩ Laura P. vẽ bức tranh này từ một bức ảnh chụp của James Kidd. Và James Kidd khẳng định rằng, khi chụp bức ảnh, không hề có người đàn ông xuất hiện ở bên trái tấm hình. Bức tranh sau này bị cho là ma ám, nó thường xuyên xoay ngược lên một cách bất thường dù không ai động vào, và gây ra nhiều hiện tượng siêu nhiên ghê rợn buộc người ta phải đốt nó.

Họa sĩ người Ý, Bruno Amadio đã vẽ 65 phiên bản của bức tranh cậu bé khóc và bán nó cho các du khách sau Chiến tranh thế giới II. Bức tranh này được cho là bị nguyền rủa ở một số khu vực tại Anh Quốc. Cho đến thời điểm này, bản in của bức tranh Cậu bé khóc được tìm thấy trong hơn 50 vụ cháy trên toàn nước Anh.

Người phụ nữ mưa được vẽ bởi nghệ sĩ Ukraina Svetlana Telets là một hình ảnh rất lạ. Bức tranh được vẽ chỉ trong 5 tiếng đồng hồ, và nữ họa sĩ đinh ninh rằng, bàn tay của cô đã bị ai đó điều khiển để vẽ lên nó. Tất cả những người từng mua bức tranh đều kể lại rằng, họ gặp phải cảm giác lo lắng, bồn chồn, mất ngủ và tin rằng luôn có ai đó đang theo dõi mình.

Bức tranh mang tên "Chân dung Bernardo de Galvez" trở thành đề tài bàn tán xôn xao của mọi người khi gây ra nhiều hiện tượng khó giải thích. Nhiều người cho rằng họ luôn thấy đôi mắt trong bức tranh dõi theo mình, cho dù họ đang di chuyển đến góc nhìn nào của bức tranh. Và kỳ lạ, hình ảnh chụp bức chân dung luôn luôn bị xóa hoặc không hoàn hảo.

Bill Stoneham, tác giả của bức "The Hands Resist Him" nói rằng, ông vẽ bức tranh này dựa trên những ký ức trong tuổi thơ của mình. Đã có nhiều tuyên bố rằng, bức tranh này bị ám, chủ sở hữu kể rằng, vào buổi đêm, họ thấy những đứa trẻ trong bức tranh di chuyển và đánh nhau. Nhiều người cho rằng, bức tranh khiến mình bị đau đầu, lo lắng và bồn chồn.

Một người đàn ông tên Sean Robinson đã được thừa kế bức tranh "Người đàn ông đau khổ" (The Anguished Man) từ bà nội của mình. Khi Sean treo nó trên tường nhà mình, rất nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra. Sau đó ông Robinson đã đặt máy quay trước bức tranh. Các video được post lên Youtube cho thấy các hoạt động ma quái như bức tranh bị rơi xuống sàn nhà, cửa đóng sầm đóng, và thậm chí có khói hút thuốc bay lên từ hình vẽ.

Có mặt tiếp theo trong danh sách những bức tranh bị ma ám là "Bức thư tình" (Love Letters), được đặt tại khách sạn Driskill ở Austin, Texas. Mọi người cho rằng nó đã bị nguyền rủa bởi một cô bé tên là Samantha Houston, con gái bốn tuổi của một thượng nghị sĩ Mỹ. Cô bé này đã chết trong khi lưu trú tại khách sạn vì bị té từ cầu thang xuống đất khi cố đuổi theo một quả bóng rơi.

Bức tranh "Man Proposes, God Disposes" đã từng bị che phủ suốt kỳ thi tại đại học London. Bởi vì nó khiến cho các sinh viên sợ hãi và không hoàn thành tốt bài thi. Thậm chí có một nữ sinh viên đã tự tử khi đang làm bài thi. Nguyên nhân được cho rằng là bức tranh ma ám đã khiến cô gái hoảng loạn, không làm chủ được bản thân.

Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

Thùy Dung (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/nhung-buc-tranh-bi-don-reo-rac-tai-uong-ai-cung-am-anh-1653987.html