Những bộ phim giúp Kristen Stewart ghi điểm

Không phải 'Twilight' mà chính những bộ phim được đánh giá cao giúp Kristen Stewart có cơ hội nhận danh hiệu 'Nữ diễn viên của thập kỷ' từ Hiệp hội phê bình Hollywood.

Twilight là bộ phim đưa tên tuổi Kristen Stewart đến gần khán giả nhưng Certain Women mới là tác phẩm được đánh giá cao nhất của nữ diễn viên. Các nhà phê bình chấm đến 92% cho tác phẩm về ba người phụ nữ. "Họ có màn trình diễn mạnh mẽ thông qua cách kể chuyện nhẹ nhàng, tinh tế của những người phụ nữ đối mặt với nhiều thách thức trong cuộc sống", cây bút Bruce DeMara của The Toronto Star viết.

Trong Clouds of Sils Maria, Stewart đóng vai Valentine, trợ lý của diễn viên quá tuổi Maria (Jiliette Binoche đảm nhận). Họ trên đường đến vùng Alps chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo, từ đó xảy ra nhiều chuyện trong cuộc sống. Màn trình diễn của sao nữ 31 tuổi nhận được nhiều lời khen, giúp cô giành được Giải César của Pháp. "Bộ phim chất chồng nhiều thứ từ tuổi tác, sự chân thành, sự nổi tiếng và tình yêu. Không ngờ Kristen lại có màn trình diễn tự nhiên đáng kinh ngạc", Tom Long viết trên The Detroit News.

Adventureland là bộ phim kể về hai thiếu niên James (Jesse Eisenberg) và Em (Stewart) cùng làm việc trong một công viên giải trí. Tuy chỉ là bộ phim nhẹ nhàng, nữ diễn viên vẫn được khen ngợi về diễn xuất, được chấm đến 89% trên Rotten Tomatoes. "Các diễn viên truyền tải trọn vẹn thông điệp của bộ phim, đây là điều hiếm thấy ở một bộ phim thương mại", Toby Young viết trên The Times.

Trong Still Alice, Kristen Stewart có cơ hội đóng vai con gái của Julianne Moore (trong phim là tiến sĩ Alice Howland), một giáo sư thành công và là bà mẹ mắc bệnh Alzheimer. Sự xuất hiện trong bộ phim đoạt giải Quả cầu vàng lẫn Oscar giúp danh tiếng của Kristen Stewart ngày càng đi lên. "Đó là một bộ phim hay, đau lòng", Rene Rodriguez viết cho tờ Miami Herald.

Happiest Season theo chân cô gái Abby (Stewart) và người yêu (Mackenzie Davis đóng) cùng về ra mắt gia đình bạn gái. Cô cảm thấy khó xử khi người yêu không tiết lộ cô là người đồng tính và che giấu mối quan hệ. Bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình, không đơn thuần là tác phẩm mượn LGBTQ+ để câu khách. "Đây là bộ phim có cách khai thác thông minh, chân thành, những sạn nhỏ dễ dàng được bỏ qua bởi nó quá hấp dẫn", Entertainment Weekly viết.

Into the Wild là bộ phim chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của Jon Krakauer, kể về câu chuyện của Christopher McCandless (Emile Hirsch đóng) trong hành trình khám phá bản thân. Trên đường đi, anh gặp gỡ người bạn đồng hành Tracy (Stewart). Bộ phim được nhiều nhà phê bình ca ngợi đáng xem, được đánh đến 83% trên Rotten Tomatoes. "Into the Wild đã thành công trong việc xây dựng mối liên hệ sâu sắc giữa người với người, kèm theo đó là nỗi đau sâu sắc của con người", Amy Biancolli viết cho Houston Chronicle.

Trong Personal Shopper, Kristen Stewart đóng vai Maureen - người chuyên đảm nhận vai trò mua trang phục, phụ kiện cho người nổi tiếng. Tuy phần giới thiệu có phần khá nhẹ nhàng nhưng thực tế đây là bộ phim kinh dị, siêu nhiên. Nhân vật của Stewart phải đối mặt với nhiều thứ như lòng tham, dục vọng giữa người với người. Các nhà phê bình đặc biệt khen ngợi diễn xuất của ngôi sao 31 tuổi. "Màn trình diễn của Stewart quá xuất sắc, bộ phim cũng rất hợp lý", Paul Byrnes viết cho Sydney Morning Herald.

Trong bộ phim Camp X-Ray, Steward đóng vai Cole, một lính canh tại vịnh Guantanamo. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, cô có mối liên hệ đặc biệt với tù nhân Peyman Moaadi. Tuy có nhiều ý kiến trái chiều về nội dung, màn diễn xuất của nữ diễn viên trong phim vẫn được đánh giá cao với số điểm trung bình 75% trên Rotten Tomatoes. "Camp X-Ray đã đặt ra nhiều vấn đề khá hấp dẫn về quyền lực, chiến tranh và phân biệt giới tính", Tirdad Derakhshani viết trên The Philadelphia Inquirer.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-bo-phim-giup-kristen-stewart-ghi-diem-post1203188.html