Những án phạt kỳ lạ quanh vụ 'khóa môi'

Cả thế giới đều biết vụ 'khóa môi' tai tiếng ở lễ trao cúp vàng cho tuyển nữ Tây Ban Nha vô địch World Cup 2023 tại Sydney hồi tháng 8 năm ngoái đã nóng trở lại.

Lần đó, vị chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales cao hứng đã “khóa môi” ngôi sao của đội nhà là chân sút nữ Hermoso trên bục nhận giải có truyền hình trực tiếp toàn thế giới sau trận chung kết đánh bại tuyển Anh 1-0.

Ngoài việc Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đề nghị mức án 2,5 năm tù giam với tội danh cưỡng bức tình dục với ông Rubiales còn có hàng loạt án phạt khác. Theo đó, cựu chủ tịch Rubiales phải bỏ tiền túi 50.000 euro bồi thường thiệt hại tinh thần cho Hermoso, đồng thời phải chịu toàn bộ án phí. Đáng chú ý, HLV Vilda dẫn dắt tuyển nữ Tây Ban Nha vô địch thế giới và hai quan chức khác của liên đoàn bênh vực cho ông Rubiales đã góp tiền trả cho cơ quan tố tụng Tây Ban Nha như một cách phản đối về bản án.

Ông Rubiales chia vui thân mật với nữ tuyển thủ Tây Ban Nha sau khi vô địch thế giới. Ảnh: GETTY

Ông Rubiales cũng đang đối diện với mức án tù 30 tháng vì hành vi “cưỡng hôn” bị cho là cưỡng bức tình dục nếu không có những tình tiết giảm nhẹ mới. Và khi ngồi tù xong, ông Rubiales phải đứng cách xa Hermoso 200 m nếu gặp gỡ nhau ở bất kỳ nơi đâu. Cựu chủ tịch Rubiales cũng không được “kết nối” với Hermoso dưới bất cứ hình thức nào, kể cả nhắn tin hay gọi điện thoại. Hai án phạt bổ sung này có thời hạn 7,5 năm, tính luôn thời gian 2,5 năm ông Rubiales ngồi tù.

Tuần trước, ông Rubiales đi công việc riêng ở Cộng hòa Dominica và khi gặp báo chí, ông một mực kêu oan với mức án cùng nhiều biện pháp chế tài mà Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đưa ra. Rõ ràng chỉ vì một lần “khóa môi” khi chưa có sự đồng ý của đối tác mà người đứng đầu làng bóng Tây Ban Nha đã phải trả giá quá đắt.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhung-an-phat-ky-la-quanh-vu-khoa-moi-post782879.html