Nhộn nhịp chợ hoa xuân ở giữa lòng Bình Dương ngày cận tết

Tại Bình Dương, chợ hoa xuân được tổ chức thường niên ở TP Thủ Dầu Một, tọa lạc trên đường Bạch Đằng và khu chợ đêm Bạch Đằng (khu vực sầm uất nhất trong thành phố). Năm nay, nhiều tiểu thương cho biết giá hoa có sự sụt giảm nhưng họ không nhập hàng nhiều do nhu cầu được dự báo có thể thấp hơn so với mọi năm.

Chợ hoa xuân thường niên được tổ chức tại đường Bạch Đằng và khu vực thuộc dự án Trung tâm Thương mại – Dịch vụ Bạch Đằng (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), gồm khu dân cư xây liền kề, khu biệt thự và chợ đêm. Ảnh: Gia Nghi

Những năm gần đây, khu vực này trở nên sôi động bởi nằm gần khu vui chơi đêm và phố đi bộ Bạch Đằng. Người dân địa phương thường gọi vui khuôn viên này là “khu phố nhà giàu”. Ảnh: Gia Nghi

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, bên cạnh hoa từ các nhà vườn trong tỉnh, nhiều tiểu thương từ miền Tây cũng mang hoa, cây kiểng lên đây để phục vụ nhu cầu của người dân địa phương. Ảnh: Gia Nghi

Chị Đào Thị Thanh, thương lái từ Đồng Tháp, cho biết năm nay hoa nhập từ vườn có giá thấp hơn, giảm khoảng 10-20% so với mọi năm. “Năm nay kinh tế khó khăn, nhu mua sắm cầu chắc sẽ giảm nên tôi cũng không dám mang hàng lên đây nhiều. Thông thường, ngày 23-25 Âm lịch, người dân chỉ đi xem và hỏi giá, đến ngày 27-29 Âm lịch họ mới bắt đầu mua nhiều”. Ảnh: Gia Nghi

Cùng ý kiến với chị Thanh, ông Huỳnh Quốc Dũng, một tiểu thương từ Bến Tre, cho biết việc buôn bán hoa dịp tết luôn là một canh bạc lớn. “Mấy năm trước tôi toàn bán đến tận đêm 30 mới về mà còn phải bán rẻ, gần như cho. Rút kinh nghiệm, năm nay tôi nhập ít hàng, chủ yếu là mai vàng và cúc để dễ bán, hy vọng có thể về trước ngày 30 Tết”. Ảnh: Gia Nghi

Chị Nguyễn Ngọc Anh, ngụ tại phường Phú Cường (TP Thủ Dầu Một), chia sẻ dịp tết này chị đã mua một chậu mai vàng nhỏ với giá 1 triệu đồng/chậu và cặp hoa cúc mâm xôi với giá 100.000 đồng/cặp. “Năm vừa rồi kinh tế gia đình tôi không khá khẩm mấy nên chi tiêu cho tết cũng phải dè dặt hơn. Nhưng tết mà, dù tôi không muốn cũng phải mua để cảm thấy không bị hụt hẫng”. Ảnh: Gia Nghi

Theo quan sát, năm nay những loại hoa hiếm, giá cao không thấy được trưng bày nhiều như mọi năm. Ở một gian hàng trong khu vực, một chậu mai vàng có đường kính khoảng 30cm được rao bán với giá 69 triệu đồng, là cây mai đắt tiền nhất trong chợ hoa, thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng. Ảnh: Gia Nghi

Gia Nghi

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/nhon-nhip-cho-hoa-xuan-o-giua-long-binh-duong-ngay-can-tet/