Nhói lòng với chùm ảnh trẻ em Indonesia chơi đùa trên đống đổ nát sau động đất

Trận động đất kinh hoàng mạnh 6,5 độ vừa qua tại vùng bờ biển phía Đông tỉnh Aceh đã khiến ít nhất 102 người thiệt mạng, 700 người bị thương. Hơn 3.200 người sau đó đã rơi vào cảnh mất nhà cửa. Chịu tác động lớn nhất không ai khác chính là những đứa trẻ.

Bé Faizal, 8 tuổi, cầm chiếc đồng hồ - vật dụng còn nguyên vẹn hiếm hoi của gia đình. Chiếc đồng hồ dừng đúng ở thời điểm trận động đất xảy ra (Ảnh: AFP/Getty)

Hai cậu bé tung hứng qua lại một quả bóng. Đất trống bằng phẳng còn lại không đủ để chúng có thể chơi được một trận bóng đá đúng nghĩa (Ảnh: Sultanta Aditya/Barcroft Images)

Cô bé nô đùa bên cạnh tòa tháp đổ sụp của tòa nhà trông giống một nhà thờ Hồi giáo (Ảnh: Getty)

Người mẹ dắt tay bé gái bước vào một khu trại tị nạn, ngôi nhà của họ đã bị hủy diệt hoàn toàn sau động đất (Ảnh: AFP/Getty)

Rất nhiều trẻ em phải cùng với gia đình sống cuộc sống vô gia cư tạm bợ sau trận động đất (Ảnh: Fachrul Reze/Barcroft Images)

Hơn 3.200 người mất nhà cửa phải sống tạm trong các trại tập trung thiếu thốn như thế này (Ảnh: AP)

Điều kiện chăm sóc y tế cũng chỉ đáp ứng được ở mức cơ bản, trước nguy cơ bệnh dịch cao sau động đất (Ảnh: Sultanta Aditya/Barcroft Images)

Bệnh viện dã chiến được thiết lập nhằm kịp thời cứu chữa cho các nạn nhân còn sống sót sau động đất (Ảnh: Getty)

Tấm võng được treo bằng...mắc quần áo giúp các bà mẹ đưa nôi cho giấc ngủ của những em bé sơ sinh (Ảnh: Getty)

Một chú chó may mắn sống sót và được đội cứu hộ đưa khỏi đống đổ nát (Ảnh: AFP/Getty)

Tuấn Ngọc (Theo Daily Mail)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/nhoi-long-voi-chum-anh-tre-em-indonesia-choi-dua-tren-dong-do-nat-sau-dong-dat-140002