Nhớ về mùa Xuân đại thắng

46 mùa Xuân đi qua, nhưng mỗi độ tháng tư về, trong tâm trí của người dân Việt Nam không khỏi bồi hồi nhớ về ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử. Ngày lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc tung bay trên nóc Dinh Độc lập, đánh dấu chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của đế quốc Mỹ, Bắc Nam liền một dải, non sông thu về một mối, đất nước hoàn toàn thống nhất!

Xe tăng của quân Giải phóng húc đổ cánh cổng tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975.

Ảnh: TL

Năm 1975, tôi là một cô bé mới mười tuổi, nghe tin miền Nam giải phóng, tuy còn nhỏ nhưng cũng đã ý thức được phần nào niềm vui lớn của đất nước. Lúc bấy giờ, đi đến đâu cũng nghe vang lên bài hát “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” của nhạc sỹ Phạm Tuyên “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng. Ba mươi năm đấu tranh giành độc lập tự do, ba mươi năm dân chủ cộng hòa, kháng chiến đã thành công...”, rộn ràng, xúc động lắm!.

Tôi còn nhớ, ngày đó trên bàn thờ của mỗi gia đình đều có cờ Tổ quốc và ảnh Bác. Nghe tin chiến thắng, mẹ tôi bắt ngay con gà trống chuồng, sửa soạn mâm cơm, thắp nén nhang thơm, trịnh trọng dâng mời tổ tiên, kính dâng Bác, cảm ơn Đảng, Bác Hồ đã đem lại độc lập, tự do cho dân tộc. Tôi cũng đã hiểu rằng mẹ tôi, một phụ nữ nông thôn bồng bế năm đứa con thơ theo chồng lên Khu Tây Bắc, nếm đủ mọi gian truân, từ nay không còn phải chạy sơ tán hết nơi này đến nơi khác; phải sống trong những mái lán tạm hoặc trong hang, trong núi để tránh máy bay Mỹ bắn phá. Cha cũng sẽ bớt gánh nặng khi vừa phải lo trọng trách việc nước, lại vừa phải lo cho gia đình trong hoàn cảnh chiến tranh bom đạn ác liệt.

Tại Lễ mít tinh trọng đại của tỉnh Sơn La chào mừng ngày đại thắng 30 tháng 4 năm 1975, trong niềm hân hoan phấn khởi, tôi được vinh dự trong đoàn thiếu nhi lên tặng hoa đoàn đại biểu, trong đó có cả cha tôi. Những bó hoa lúc bấy giờ chỉ là những bông thược dược, hoa mào gà, hoa cúc, hoa lay ơn trồng tại vườn nhà, đơn sơ, mộc mạc, nhưng là những bó hoa đẹp nhất, ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi.

Non sông liền một mối, đất nước bắt tay vào khôi phục chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tôi cũng lớn lên, trưởng thành, nối nghiệp truyền thống gia đình trở thành một nhà báo, có điều kiện được đi khắp hai miền Nam, Bắc. Những địa danh: Thành cổ Quảng Trị, Dinh Độc Lập, địa đạo Củ Chi, Bến Tre, Nhà tù Phú Quốc, Nhà tù Côn Đảo, Mũi Cà Mau... là nguồn cảm xúc, cảm hứng cho tôi được viết, được hiểu thêm về cuộc chiến tranh tàn khốc chống đế quốc Mỹ của dân tộc, càng sâu sắc hơn niềm cảm phục tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh anh dũng bất khuất của đồng bào miền Nam, cũng như sự hy sinh, nỗ lực to lớn của toàn dân tộc.

Việt Nam - một đất nước bé nhỏ lại đánh thắng đế quốc đầu sỏ nhất! 20 năm của cuộc chiến tranh, nhân dân ta đã phải đương đầu với đế quốc hùng mạnh nhất, giàu có nhất, tàn bạo, nham hiểm, hiếu chiến nhất. Cuộc chiến tranh kéo dài qua năm đời tổng thống Mỹ với một tương quan lực lượng chênh lệch nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta về phương thức sản xuất cũng như về tiềm lực kinh tế, quân sự.

Theo tư liệu lịch sử, đế quốc Mỹ đã huy động vào cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam một khối lượng bom đạn, vật chất kỹ thuật chưa từng có; đã sử dụng mọi loại vũ khí hiện đại nhất (trừ bom nguyên tử); đã đưa số quân Mỹ vào miền Nam lúc cao nhất lên tới hơn nửa triệu quân cùng với một lực lượng lớn hải quân, không quân chiến lược, chiến thuật, 7 vạn rưỡi quân các nước theo Mỹ và hơn một triệu quân ngụy. Đó là một quân số kỷ lục cho một cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới Mỹ đã dùng những thủ đoạn chiến tranh tàn bạo nhất: Bao vây phong tỏa, khủng bố toàn diện, tàn phá kinh tế, tiêu diệt con người, phá hủy môi trường bằng chất độc màu da cam, để lại hậu quả nặng nề cho nhiều thế hệ người Việt Nam và cả cựu binh Mỹ.

Thời khắc bộ đội giải phóng cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập.

Ảnh: TL

Đất nước trải qua những cuộc trường chinh với các mốc son chói lọi: Chiến thắng Ðiện Biên Phủ và Mùa Xuân 1975 toàn thắng. Ách thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ và mới kéo dài hơn một thế kỷ trên đất nước ta đã vĩnh viễn chấm dứt từ mùa xuân đại thắng đó. Tổ quốc Việt Nam hoàn toàn độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội...

Những ngày tác nghiệp, qua các chương trình phỏng vấn, giao lưu, tọa đàm, tôi cùng đồng nghiệp đã được gặp gỡ những cựu chiến binh từng gửi lại nơi hậu phương người vợ trẻ để hành quân vào chiến trường miền Nam, sang nước bạn Lào, Campuchia, trực tiếp tham gia các trận đánh khốc liệt nhất; gặp những thanh niên xung phong đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân cho đất nước, san lấp hố bom, mở đường dưới làn mưa bom bão đạn, thông xe ra tiền tuyến; gặp những thương binh, bệnh binh đã gửi lại chiến trường một phần thân thể mình... Hàng trăm ngàn đồng chí đã anh dũng hy sinh, thân thể hòa vào lòng đất mẹ. Tinh thần yêu nước nồng nàn, sự hy sinh to lớn ấy đã được đền đáp bằng mùa xuân đại thắng 30 tháng 4 năm 1975 đi vào lịch sử, Bắc Nam nối liền một dải, hòa bình, tự do, thống nhất Tổ quốc!

Hoàng Liên (Thành phố)

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/nho-ve-mua-xuan-dai-thang-39256