Nhớ tiếng thơ ngân dưới trăng vàng tháp cổ

Hội thơ Nguyên tiêu Phú Yên đã trở thành nỗi nhớ của bạn yêu thơ gần xa. ẢNH: DƯƠNG THANH XUÂN

Đêm rằm tháng Giêng. Mốc thời gian này làm những người yêu thi ca da diết nhớ tiếng thơ ngân dưới chân tháp cổ. Thế nhưng, vì dịch bệnh nên Hội thơ Nguyên tiêu Phú Yên lần thứ 40 lỗi hẹn với những người yêu thơ.

Nhà thơ Huỳnh Văn Quốc, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Phú Yên nói: “Không riêng gì Hội thơ Nguyên tiêu lần thứ 40 mà các hoạt động liên quan việc tổ chức đông người trên địa bàn tỉnh cũng như trên cả nước đều phải dừng lại để tích cực phòng chống sự lây lan dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đây là việc làm cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và cá nhân, ai cũng ủng hộ và chấp hành”.

Nhà văn Trần Quốc Cưỡng, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Phú Yên chia sẻ rằng ông rất tâm huyết với hội thơ Nguyên tiêu năm nay và muốn mang đến cho khán giả những cảm xúc mới mẻ, để lại dấu ấn ở “tiệc thơ” lần thứ 40 này. Khẳng định việc dừng tổ chức hội thơ thu hút hàng ngàn người tham dự là đúng đắn và cần thiết để ngăn ngừa dịch bệnh, song nhà văn vẫn không tránh được cảm giác buồn, còn một số người thì nói đùa rằng Nguyên tiêu năm nay ông “khỏe re”.

Cùng tâm trạng đó, nhạc sĩ - Nghệ sĩ Nhân dân Cao Hữu Nhạc, nguyên Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển, nói: “Hội thơ Nguyên tiêu của Phú Yên mình đã trở thành nỗi nhớ, trở thành nơi hẹn của bạn bè thơ - nhạc”. Nhạc sĩ kể, nhiều nhà thơ ở xa muốn tham gia Hội thơ Nguyên tiêu lần thứ 40. Họ quen ông nên gọi điện hỏi thăm về quy mô hội thơ, rồi thăm dò xem thơ của họ có được chọn in, chọn ngâm hay không. Một người bạn của ông - nhà thơ nữ quê ở Hòa Vinh (huyện Đông Hòa), đang sống tại Úc. Chị có nhiều tác phẩm được các nhạc sĩ nổi tiếng phổ nhạc và có giọng hát hay, đã phát hành 3 album ca nhạc. Chị muốn về Phú Yên dự hội thơ và nếu được thì hát một ca khúc nên đã gửi thơ, nhạc và clip chị hát về cho ban tổ chức thẩm định. Vé máy bay, chị cũng đã đặt. Chị nói về không hát được thì dự cũng vui. Một người bạn khác của nhạc sĩ ở TP Hồ Chí Minh cũng đã đặt vé máy bay cả tháng trước để về với hội thơ nổi tiếng… Nhạc sĩ Cao Hữu Nhạc thổ lộ: “Đêm 12 tháng Giêng, thấy trăng sáng đẹp, tôi lên tháp Nhạn nhìn vẩn vơ. Trăng như sáng hơn... Tiếc quá, nhưng biết sao bây giờ!”.

Nhà thơ Trần Văn Lan, người có nhiều năm tham gia hội thơ, cũng cảm thấy tiếc nuối khi Hội thơ Nguyên tiêu lần thứ 40 lỗi hẹn. “Tiếng thơ dưới ánh trăng bên tháp cổ đành gác lại vì sức khỏe cộng đồng. Xin hẹn năm sau”, ông nói.

Theo nhà thơ Huỳnh Văn Quốc, việc hội thơ Nguyên tiêu lỗi hẹn, nếu nhìn theo khía cạnh lạc quan, anh có phần đồng cảm với cách nhìn ở một câu chuyện khác của thi sĩ Hồ Dzếnh:

“Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!

Tôi sẽ trách - cố nhiên! - nhưng rất nhẹ

Nếu trót đi, em hãy gắng quay về

Tình mất vui khi đã vẹn câu thề

Ðời chỉ đẹp những khi còn dang dở

Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ

Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa...”

“Vì “dang dở” trong đầu năm Canh Tý 2020 này, nên Hội thơ Nguyên tiêu sẽ tiếp tục ở những dịp khác, sẽ trở nên “nên thơ” hơn bởi những đợi chờ của người bạn yêu thơ…”, nhà thơ Huỳnh Văn Quốc nói.

YÊN LAN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/234780/nho-tieng-tho-ngan-duoi-trang-vang-thap-co.html