Nhớ mãi những người bạn Hungary

Gần 55 năm trôi qua, nhiều sự kiện không còn lưu trong tâm trí, nhưng kỷ niệm về chuyến tập huấn tại Hungary năm 1969 cùng đội Thể Công luôn khiến tôi xúc động và trân trọng.

Có thể do thời điểm ấy, nhân dân Hungary nhìn chúng tôi với con mắt kính nể như kiểu họ đang chứng kiến những "siêu nhân" trong chiến tranh. Mặt khác, người Hungary càng không hiểu vì sao Việt Nam đang trải qua chiến tranh ác liệt vậy mà vẫn có bóng đá, vẫn có đội Thể Công của Quân đội nhân dân Việt Nam. Có lẽ vì thế mà những sĩ quan Quân đội, những huấn luyện viên (HLV), cầu thủ, người dân Hungary khi đối xử với chúng tôi đều chân tình, thân thương và mộc mạc.

Đội Thể Công vinh dự được Bộ Quốc phòng cử đi tập huấn tại Hungary từ tháng 6 đến tháng 10-1969. Đó là thời điểm tên tuổi trung phong Florian Albert của đội Ferencvaros (Hungary) nổi như cồn-từng đoạt Quả bóng Vàng châu Âu năm 1967. Đây cũng là giai đoạn đỉnh cao của bóng đá Hungary-một “Brazil của châu Âu”-nơi sản sinh ra những cầu thủ huyền thoại lừng danh thế giới như: Ferenc Puskas, Florian Albert, Nandor Hidegkuti, Lajos Tichy, Magyar Gorok...

Đội Thể Công cùng vợ chồng huấn luyện viên Vadaz và những người bạn Hungary. Ảnh tư liệu

Đội Thể Công với 40 thành viên của đội 1 và đội 2, bắt đầu hành trình đi tàu hỏa liên vận mất 8 ngày 9 đêm mới đến Budapest (Hungary). Mệt nhọc nhưng vừa sang đất Hungary, chúng tôi bắt đầu cuộc mệt nhọc khác nhưng vui như... Tết. Đó là tất cả thành viên của Thể Công “phải” ra siêu thị sắm quần áo thường phục. Khi đi, chúng tôi chỉ mặc quân phục nên các bạn Hungary quyết định tặng mỗi thành viên 1 bộ comple, 2 bộ quần áo thường phục và 1 áo khoác. Có cảm giác chúng tôi muốn gì được nấy. Rồi hôm sau là mua sắm các loại giày, dép. Điều tuyệt vời nhất là mỗi người được trang bị 2 đôi giày đá bóng Adidas-nhãn hiệu cầu thủ nào cũng mơ ước thời điểm đó.

Còn về ăn uống, đây vốn là điều các HLV rất quan tâm bởi liên quan đến việc tập luyện. Nhưng ngay từ ngày đầu tiên, các thành viên đội Thể Công ăn uống rất hợp khẩu vị. Anh chàng trung úy phụ trách hậu cần cho đoàn Việt Nam có tên gọi Bochi, rất vui tính nói với chúng tôi: “Các bạn cứ thoải mái, hôm nay nếu ăn hết khẩu phần, ngày mai chúng tôi sẽ tăng lên. Đối với các bạn, không gì là không thể. Tôi yêu các bạn!”.

Bất ngờ chưa dừng lại, Bộ Quốc phòng Hungary đã mời ông Vadaz-cựu HLV đội tuyển Hungary trực tiếp huấn luyện chúng tôi. Sau một thời gian ổn định và tập luyện nâng cao, chúng tôi được đi thi đấu ở nhiều nơi, gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều đội bóng trên đất nước Hungary.

Chỉ tiêu sau 4 tháng tập huấn ở Hungary, mỗi cầu thủ Thể Công phải thi đấu trên 20 trận được hoàn thành ngoài mong đợi. Chính những trận thi đấu giao lưu với các đội Ngoại hạng, hạng Nhất, hạng Nhì và các hạng phong trào như đội nông trường, thị trấn... tại Hungary giúp chúng tôi nâng cao trình độ về kỹ, chiến thuật và đặc biệt là thể lực.

Các cầu thủ sau chuyến tập huấn nâng cao tại Hungary đã mang lại một lực lượng hùng hậu cho Thể Công. Trong hơn 10 năm sau đó, Thể Công liên tục dẫn đầu bóng đá miền Bắc và tạo cảm hứng cho người xem khi đối đầu với các đội bóng nước ngoài đến thi đấu tại Việt Nam. Đó là những cầu thủ: Nguyễn Sỹ Hiển, Thái Nguyên Bền, Nguyễn Bính, Vũ Thế Luân, Nguyễn Trọng Giáp, Nguyễn Thế Anh, Phan Văn Mỵ, Nguyễn Duy Phú, Vương Tiến Dũng, Nguyễn Văn Nhật, Vũ Mạnh Hải...

Bây giờ, mỗi lần hồi tưởng, lật giở tập ảnh đen trắng do các bạn Hungary chụp và tặng từng cầu thủ Thể Công, tôi luôn có một ao ước: Một ngày nào đó được quay lại Budapest, được trở lại thăm Tòa nhà Quốc hội, khách sạn Chilohay, hồ Balaton, thành phố Eger... những nơi chứa đầy kỷ niệm tuyệt vời của tôi và Thể Công với những người anh em Hungary thân yêu!

VŨ MẠNH HẢI (nhà báo, cựu cầu thủ Thể Công)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/bao-quan-doi-nhan-dan-xuan-giap-thin-2024/bao-quan-doi-nhan-dan-hang-ngay-xuan-giap-thin/nho-mai-nhung-nguoi-ban-hungary-764112