Nhớ mãi ân tình này...

Chiều 6-11, tại CAH Hướng Hóa (Quảng Trị), thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ CA, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị đã trao Bằng khen của Bộ CA cho 49 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại H.Hướng Hóa và trao thưởng 120 triệu đồng cho tập thể CAH Hướng Hóa và 19 cá nhân đội cứu hộ thực hiện nhiệm vụ đưa thi thể Liệt sĩ Đại úy Trương Văn Thắng (CA viên xã Hướng Việt, H.Hướng Hóa hy sinh ngày 17-10-2020) trở về. Cũng tại buổi lễ, CA Quảng Trị tổ chức trao thưởng cho 16 CBCS và người dân có thành tích đột xuất về thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại H.Hướng Hóa. Lăn xả vào tâm lũ, thiên tai, các CBCS ấy đã dốc hết sức mình vì dân, vì đồng đội để xoa dịu đau thương, hạn chế bớt thiệt hại. Và cũng bởi họ hiểu rằng, ở khắp nơi trên quê hương mình, đồng đội của họ cũng đã và đang ngày đêm cứu dân, hỗ trợ bà con qua cơn hoạn nạn. Rồi sau bão lũ, là hành trình giúp dân khắc phục, bao nhiêu hình ảnh tận tụy ấy, càng nhớ càng thấy gần hơn.

Hình ảnh xúc động của lực lượng CSGT, CA tỉnh Quảng Trị khi kịp thời cứu hộ, đưa trẻ sơ sinh của một gia đình ở Hải Lăng đến nơi an toàn.

Hình ảnh xúc động của lực lượng CSGT, CA tỉnh Quảng Trị khi kịp thời cứu hộ, đưa trẻ sơ sinh của một gia đình ở Hải Lăng đến nơi an toàn.

Nhắc lại trận lũ lịch sử trong tháng 10-2020, bà con các xã ven sông Hiếu của H.Cam Lộ lại nhớ ngay giữa lúc nước dâng cao kỷ lục trong 40 năm qua. Lũ đã bao vây tứ phía, nhà đã ngập đến 2m, có nơi bắt đầu xấp mái, trong lo sợ sinh tử ấy, họ đã nghe tiếng ca nô, tiếng gọi của lực lượng CSGT, CA tỉnh Quảng Trị len lỏi từng kiệt xóm vào làng cứu hộ. Những người lính ấy áp vào mái nhà, gỡ ngói để cứu dân; những người lính ấy đã lao vào dòng nước xiết để cứu cụ ông đang chới với... Cả chiều, cả đêm, họ tìm từng nhà để không bỏ sót ai trong tình huống hiểm nguy. Đưa được dân đến nơi trú tránh an toàn, CBCS lại đến địa bàn khác, không cho phép mình nghỉ ngơi.

Trong khi đó, tại TP Đông Hà, nhiều địa bàn bị cô lập, đặc biệt ven đô. Khi kịp nhận ra lũ năm nay quá sức tưởng tượng thì nhà dân đã không còn lối thoát. Anh Nguyễn Hữu Cường (P.Đông Lễ) vẫn còn nguyên niềm xúc động khi lực lượng CATP Đông Hà và CA tỉnh vào ứng cứu, đưa bố anh đến nơi an toàn. Lúc đó, nước đã ngập qua cửa sổ, nhà anh ở trũng thấp, nước tứ phía dồn về trong đêm nên không kịp trở tay. “Nếu thời khắc ấy, CA cứu hộ không đến kịp thì...”, lời chia sẻ của anh Cường như nói hộ lòng biết ơn. Còn anh Nguyễn Thành Nhân (35 tuổi, xã Thanh An, H.Cam Lộ) cho biết khuya 17-10, khi xóm anh bốn bề là nước, CA đã đi ca nô, rọi đèn đến nhà đã ngập sâu để tìm bà con đưa di chuyển đến nơi an toàn. Đang trú trên gian nhà chống lũ an toàn, anh Nhân cũng đã cố gắng hồi đáp để lực lượng chức năng nhìn thấy, yên tâm. Dặn dò anh Nhân kỹ càng, tổ ca nô khẩn trương trở ngược lên xóm trên để kịp ứng cứu. Và nhiều người đã kịp thoát cơn lũ dữ trong đêm ấy.

Người dân vùng trũng Hải Lăng vẫn chưa quên hình ảnh Thượng tá Trần Hữu Sơn - Trưởng CAH Hải Lăng đã có mặt ngay vùng tâm lũ, cùng CBCS tìm kiếm và ứng cứu bà con. Hay những chuyến đò chở đầy lương thực, nước uống của CBCS CAH Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh... đã kịp đến với người dân trong bộn bề thiếu thốn. Miền đồng bằng là thế, còn miền ngược, CA chính là chỗ dựa không thể thiếu của đồng bào. Từ những bản làng xa xôi, vùng sâu vùng xa ngập nặng như Ba Lòng, Triệu Nguyên, hay sạt lở đất như xã Húc, Hướng Sơn, Hướng Phùng, Hướng Việt... hình ảnh CAX bám trụ cùng bà con trong gian nan và hoạn nạn càng thấm đẫm nghĩa tình.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị xúc động biểu dương và trao thưởng cho CBCS có thành tích xuất sắc trong cứu hộ cứu nạn.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị xúc động biểu dương và trao thưởng cho CBCS có thành tích xuất sắc trong cứu hộ cứu nạn.

Xã Húc, nỗi đau đến giờ vẫn chưa nguôi trong lòng dân bản. Còn những chiến sĩ CA trực tiếp thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn càng nghẹn ngào khi nhắc đến. Sạt lở đất đã vùi lấp cả căn nhà anh Hồ Văn Phơi (35 tuổi) ở Tà Rùng (xã Húc), khiến anh và vợ cùng 4 con đều gặp nạn. Nén đau xót, CBCS CAH Hướng Hóa cùng với lực lượng quân đội, địa phương chạy đua với mưa lũ để tìm cứu nạn nhân, mong phép màu đến với gia đình. Nhưng rồi hy vọng tắt lịm, nỗi đau thấu trời khi cả nhà lần lượt được tìm thấy mà không còn ai sống sót.

Trong khi đó, ở phía Hướng Phùng, Hướng Việt, CAH Hướng Hóa tăng cường lực lượng cùng các lực lượng tham gia cứu hộ, đặc biệt là tổ công tác vượt rừng, băng suối để đến với địa bàn bị cô lập đưa đồng đội đã hy sinh trở về kịp với gia đình. Họ đi khi mưa vẫn như trút, lũ vẫn chưa rút nhưng nghĩa tình đồng đội, với người dân đã khiến họ mạnh mẽ vượt qua mọi gian nguy, đảm bảo lực lượng trở về. Đợi họ là ánh mắt đẫm lệ của người thân, của nhân dân trong cơn mưa tầm tã trải dài đường Hồ Chí Minh nhánh tây, ra tới Khe Sanh, về tận miền xuôi. Rồi khi lũ rút, bên cạnh đảm bảo ANTT, lực lượng CA triển khai giúp dân khắc phục và kết nối thiện nguyện hỗ trợ bà con dù nhiều CBCS nhà cửa của mình vẫn ngập trong bùn lầy, hư hỏng. Hướng về dân, vì dân, không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim người lính.

Bảo Hà

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_234226_nho-mai-an-tinh-nay.aspx