Nhìn lại khoảnh khắc lịch sử của ĐTVN tại AFF Cup 2008

Ngày 28/12/2008 đã trở thành một ngày không thể nào quên của bóng đá Việt Nam khi 'Thầy phù thủy' Calisto và các chàng trai Việt Nam đã có chiến thắng lịch sử trước Thái Lan để đăng quang AFF Suzuki Cup 2008 .

Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2008 được xây dựng từ một kịch bản 'kịch tính' nhất, cảm xúc nhất và cũng tự hào nhất.

Giải đấu AFF SUZUKI CUP nhằm tìm ra nhà đội vô địch bóng đá Đông Nam Á, diễn ra với 18 trận đấu đầy cảm xúc, 56 bàn thắng và đội vô địch danh giá ở Việt Nam. Đó là 3 tuần tuyệt vời của bóng đá với những cảm xúc mạnh mẽ, của những người hùng mới và thể hiện tầm quan trọng của những cổ động viên giải bóng đá khu vực.

Có lẽ không nơi nào trên thế giới tối 28/12/2008 có thể so sánh với bầu không khí sân vận động quốc gia Mỹ Đình tại Hà Nội, nơi cầu thủ toàn năng Lê Công Vinh đã dẫn dắt đội chủ nhà ghi bàn thắng vào những phút bù giờ cuối cùng, đưa Việt Nam lần đầu tiên ghi tên mình với danh hiệu cao quý nhất của bóng đá khu vực.

Cùng nhìn lại khoảnh khắc lịch sử của ĐTVN

Thầy trò HLV Calisto bước vào AFF Suzuki Cup với lực lượng gồm những hảo thủ như thủ môn Dương Hồng Sơn, cặp trung vệ huyền thoại Như Thành - Phước Tứ, hậu vệ biên gồm Quang Thanh - Việt Cường, tiền vệ Tài Em, Minh Châu, Thành Lương, Vũ Phong và bộ đôi tiền đạo Công Vinh - Việt Thắng

Sau chiến thắng 3-2 trước Malaysia, ĐT Việt Nam càng đá càng hay và tiến thẳng đến trận chung kết tái chiến với người Thái. Ở trận lượt đi, sân vận động Rajamangala đã phải câm nín với bàn thắng của Vũ Phong ở phút 40 sau đường chuyền của Tấn Tài giúp ĐT Việt Nam bất ngờ vươn lên dẫn trước. Một chiến thắng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng tới tham vọng tiếp theo của HLV Calisto và các học trò.

Việt Nam đối đầu với Thái Lan chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt khó khăn hơn khi chúng ta phải làm khách. Thế nhưng điều thần kỳ đã bắt đầu từ trận đấu đó, Việt Nam thi đấu kín kẽ trước người Thái. Những đợt tấn công tỏ ra cực kỳ sắc nét và hai bàn thắng của Vũ Phong và Công Vinh đã khiến hy vọng vô địch của Việt Nam sáng hơn bao giờ hết. Tuy sau đó chúng ta để đội bạn gỡ được 1 bàn.

Tối 28/12, trong sự cổ vũ của 40.000 khán giả trên sân Mỹ Đình, Việt Nam đã tấn công nhiều hơn đối thủ, tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng bản lĩnh người Thái không dễ bị đánh bại. Họ có bàn thắng sớm của Dangda và khó khăn lại bủa vây Việt Nam.Nhưng trong những phút bù giờ cuối cùng, từ cú đá phạt của Minh Phương, Công Vinh đã tạo nên thời khắc của lịch sử. Cú đánh đầu ngược làm tung nóc lưới Thái Lan đã giúp Việt Nam lần đầu tiên đăng quang tại giải đấu này.Một kịch bản quá đỗi kịch tính, quá cảm xúc và niềm tự hào của người dân Việt Nam trào dâng.

Thầy trò Calisto đã chơi 1 lối bóng đá đẹp, chiến thắng của đội tuyển quốc gia tại AFF Suzuki Cup đã đưa Lê Công Vinh và thủ môn Lê Hồng Sơn trở thành những cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, được tôn vinh như những cầu thủ anh hùng đang chơi bóng tại giải bóng đá ngoại hạng Anh hay La Liga của Tây Ban Nha.

Đỗ Bảo- Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/nhin-lai-khoanh-khac-lich-su-cua-dtvn-tai-aff-cup-2008-219617.html