Nhiều trái tim, một tấm lòng

Hình ảnh những em shipper xanh đi chợ giúp dân miễn phí đã ghi lại dấu ấn không nhỏ trong lòng người dân. Em Nguyễn Nhị, trong đội của phường Xuân An mà tôi từng gặp, người thì bé nhỏ mà sao quá giỏi, em chạy như con thoi nào đi chợ, nào giúp làm bếp, trao cơm cho các chốt. Hỏi sức đâu em làm nổi thì em chỉ nhìn tôi với ánh mắt biết cười!

Nhiều trái tim

Chuyến xe tình nghĩa của Trung.

Chuyến xe tình nghĩa của Trung.

Chàng trai trẻ Phạm Quang Trung tôi biết đã từ lâu với những chuyến cấp cứu từ thiện “Chuyến xe tâm đức Phú Quý”. Khi dịch bùng phát em nhắn tin: “Chị có biết chỗ nào đăng ký chở bệnh nhân hay người từ vùng dịch về, em xin tham gia”. Hôm qua có việc nhờ em, em bảo em đang chở người hết cách ly về nhà. Cứ thế có khi cùng bạn trong nhóm, khi một mình một xe, em đi hết chỗ này đến chỗ khác giúp người dân mà không hề nề hà.

Chị cán bộ Mặt trận khu phố Hoàng Hải Đường từng được Hội Phụ nữ biểu dương vì những nghĩa cử giúp người nghèo, khi thành phố thực hiện Chỉ thị 16, biết nhiều hoàn cảnh khó khăn chị vừa bỏ tiền ủng hộ vừa vận động mọi người đi mua gạo, thực phẩm trao cho bà con. Chưa kể chị còn vận động mọi người trong khu phố góp tiền ủng hộ quỹ phòng chống Covid - 19 cho phường. Mới đây chị đã thông báo trong group của “CLB nghĩa tình chị em”, chị có 10 triệu đồng muốn giúp cho những người nghèo, mỗi người 100.000 đồng để mua gạo hay đi chợ...

Anh Hải Lành bó rau tặng người nghèo.

Anh Hải Lành bó rau tặng người nghèo.

Hay như anh Hải Lành - chủ quán Bến Xưa tỉ mẩn nấu từng tô bún riêu cua nổi tiếng của quán, tặng cho chốt trực khu cách ly. Tự về vườn hái, mua và vận động bạn bè hàng tấn rau củ để tặng cho các phường trao cho người nghèo

Và đâu đó vẫn còn nhiều tấm lòng khác không thể kể hết, có trái tim biết yêu thương, cảm thông và chia sẻ đã chung một tấm lòng cùng với mọi người đồng hành trong mùa dịch.

Thu Thủy

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/doi-song/nhieu-trai-tim-mot-tam-long-140353.html