Nhiều người nghèo, thất nghiệp sập bẫy 'đơn hàng trải nghiệm' mất hàng trăm triệu đồng

Bản thân lớn tuổi, hoàn cảnh khó khăn, thất nghiệp, từ các vùng miền vào TPHCM để tìm kế mưu sinh, do nhẹ dạ cả tin vào lời dụ dỗ 'việc nhẹ lương cao', nhiều người đã 'sập bẫy' và bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng...

CÔNG VIỆC CHỈ LÀ...”MUA HÀNG ĐỂ TRẢI NGHIỆM”

Trong tình cảnh “tiền mất, nợ mang”, bà Nguyễn Thị Thoan (SN 1959, quê ở tỉnh Đắc Lắc) bức xúc trình bày vụ việc: Vì gia cảnh khó khăn nên tôi vào TP.HCM để tìm việc làm. Nhờ người quen tìm giúp thông tin tuyển dụng việc làm trên mạng, tôi được biết Hộ kinh doanh liên kết và phát triển Đ.P trên đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Xuân, Quận 12 đang cần tuyển nhân viên tạp vụ nên tôi đã gọi điện gặp chị N.T.N, là quản lý công ty và được chị này đồng ý nhận vào làm việc.

Tại văn phòng làm việc, chị N đã đưa cho tôi 02 chai nước rửa chén, 01 chai nước xịt bồn cầu và 01 chai nước lau sàn và thu tiền 270.000 đồng. Theo đó, tôi bắt đầu làm việc từ ngày 02/04/2023 với thời gian làm việc 8 giờ/ngày (trừ chủ nhật và các ngày Lễ, Tết). Công việc của tôi đơn giản chỉ là học thuộc công dụng của các chủng loại hàng hóa và giá cả của từng mặt hàng sản phẩm của công ty đang rao bán.

Sau đó, chị N nói với tôi là “Nếu muốn trở thành nhân viên chính thức của công ty thì tôi phải nộp số tiền là 15,810 triệu đồng) để mua đơn hàng trải nghiệm của công ty, kèm theo lời cam kết hấp dẫn là “Sau khi trở thành nhân viên chính thức, tiền lương căn bản của tôi là 7,5 triệu đồng. Ngoài ra, với khoản tiền đầu tư mua đơn hàng trải nghiệm này, chỉ sau 02 tháng, tôi sẽ được phía công ty hỗ trợ giúp bán hết số hàng hóa nêu trên, sẽ thu hồi vốn nhanh với mức lãi suất rất cao...

Trước viễn cảnh về công việc lý tưởng “Việc nhẹ lương cao”, tôi đã không vượt qua được sự dụ dỗ của phía công ty mà làm theo mọi sự yêu cầu của họ... Đến ngày 14/04/2023, bà P.T.N.B (Giám đốc đại diện Hộ Kinh doanh Đ.P) nói tôi tiếp tục tham gia mua thêm 01 đơn hàng trải nghiệm nữa của công ty với giá 94,860 triệu đồng thì tôi lưỡng lự với lý do là “không có tiền”. Thấy vậy, bà B bảo tôi đi vay tiền bên ngoài, kèm theo lời cam kết hấp dẫn. Cả tin, tôi liền vay mượn của bà con được 1 lượng vàng 9999, rồi được bà B trực tiếp chở đến một tiệm vàng ở chợ An Nhơn (Q.Gò Vấp) để bán vàng. Toàn bộ số tiền bán vàng có được, bà B đều giữ hết.

Sau đó, bà B lại đề nghị tôi phải vay mượn thêm tiền để hoàn tất việc mua đơn hàng trải nghiệm nêu trên. Ngày 16/04/2023, tôi đã nộp đủ cho bà B tổng số tiền 94,860 triệu đồng. Trong suốt 02 tuần học việc ở công ty, bà B không cho tôi liên lạc bằng điện thoại với người thân, cũng như cấm tôi không được nói chuyện với bất kỳ ai làm cùng công ty; thậm chí kể cả khi tôi đi ra bên ngoài ăn cơm thì bà cũng cho người đi kèm để giám sát, theo dõi...

Các bị hại bức xúc trình bày vụ việc

Qua hơn 03 tháng làm việc, bản thân tôi không nhận được một đồng tiền lương nào như quản lý công ty đã cam kết khi nhận tôi vào làm việc. Tôi thắc mắc hỏi thì bà B trả lời là “Chị làm gì có lương?”. Tôi liền yêu cầu bà B phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà tôi đã nộp vào công ty, thì bà trả lời là “Chị chỉ được nhận hàng thôi” (bà B chỉ xác nhận có giữ của tôi 120 hộp sữa non canxi Nano với tổng trị trị 111,600 triệu đồng...). Tôi yêu cầu bà B thực hiện lời cam kết là bán số hàng trên giùm tôi với mức giá 930.000 đồng/1 hộp sữa thì bà bảo “Chỉ 200.000 đồng/1 hộp sữa”...

Tiếp đó, bà B bảo tôi phải đi ra ngoài đường dán tờ rơi quảng cáo tuyển dụng lao động “Việc nhẹ lương cao” và sử dụng điện thoại của mình để lên mạng tư vấn, săn tìm, lôi kéo, dụ dỗ các ứng viên đăng ký tìm việc làm cho công ty thì mới được trả lương. Nhận thấy đây là việc làm thất đức, có dấu hiệu phạm tội “lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” nên tôi đã nghỉ việc và gửi đơn tố cáo đến Cơ quan điều tra Công an Quận 12....

NHỮNG DẤU HIỆU GIAN DỐI CẦN NGHIÊM TRỊ

Tương tự, bà Nguyễn Thị Ánh (SN 1963, quê ở tỉnh Hà Nam) cũng cho biết: Bà là mẹ đơn thân vừa vào TPHCM để kiếm kế mưu sinh. Tháng 05/2023, bà bị mất việc làm và thất nghiệp. Ngày 29/5/2023, bà nhìn thấy nội dung thông tin tuyển dụng của Hộ kinh doanh Đ.P là “Tuyển gấp lao động phổ thông (trong độ tuổi từ 19-59) gồm: bán hàng, phụ kho, đóng gói, dán tem với mức lương căn bản từ 8-12 triệu đồng/tháng + phụ cấp...

Trong quá trình phỏng vấn, bà Ánh và nhân viên quản lý của công ty đã thống nhất công việc làm nhân viên tư vấn tại văn phòng công ty. Sáng 30/5, bà Ánh đi làm ngày đầu tiên. Sau khi học quy chế của công ty, bà Ánh được quản lý tên N. thông báo “Nếu muốn làm nhân viên tư vấn chính thức thì bà Ánh phải mua 01 đơn hàng để trải nghiệm bao gồm các sản phẩm hàng tiêu dùng như: nước giặt, nước xả, dầu gội, sữa tắm, các sản phẩm bảo vệ sức khỏe và các loại mỹ phẩm khác với tổng số tiền 15,810 triệu đồng. Điêu đáng nói ở đây là tất cả các sản phẩm trên đều không có thương hiệu và không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhưng lại được phía công ty bán với mức giá rất cao (gấp 3-4 lần so với giá thị trường của các chủng loại hàng hóa có thương hiệu ở ngoài thị trường).

Do bị quản lý công ty dụ dỗ và hối thúc liên tục, ngày 01/06/2023, bà Ánh đã chuyển vào tài khoản nhân viên quản lý công ty số tiền nêu trên và được công ty cho ký hợp đồng cộng tác viên. Mỗi ngày, công việc của bà Ánh cũng như những nhân viên khác khi được tuyển vào đây làm việc là học thuộc công dụng của các chủng loại hàng hóa và giá cả của từng mặt hàng sản phẩm của công ty đang rao bán và hàng tuần tham gia các cuộc hội thảo do công ty mẹ của công ty Đ.P tổ chức để quảng bá, đánh bóng tên tuổi và vị thế của công ty với nhiều chiêu trò “làm giàu nhanh” cùng nhiều lời hứa hẹn cho nhân viên đi du lịch ở trong và ngoài nước...

Các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng được Hộ kinh doanh Đ.P dụ dỗ bán cho người lao động nghèo, thất nghiệp với mức giá cao gấp 3-4 lần so với giá thị trường của các chủng loại hàng hóa có thương hiệu

Cũng trong thời gian này, bà Ánh liên tục bị bà giám đốc và các quản lý của công ty giở các chiêu trò, mánh khóe để dẫn dụ bà tham gia đầu tư mua các đơn hàng trải nghiệm của công ty, kèm theo lời quảng cáo hấp dẫn “Đầu tư càng nhiều thì hoa hồng càng cao”, đồng thời cam kết hấp dẫn như đã nêu trên, ngày 10/06/2023, bà Ánh đã đồng ý tham gia mua 06 đơn hàng với tổng trị giá 94,860 triệu đồng (toàn bộ số tiền mua hàng đã được chuyển vào số tài khoản 044010147... của bà B (giám đốc) tại ngân hàng Maristime Bank. Sau đó, bà Ánh được nhận lại 5,140 triệu đồng tiền hỗ trợ từ phía công ty). Tính đến ngày 10/06/2023, bà Ánh đã nộp 110,670 triệu đồng để mua hàng trải nghiệm của công ty Đ.P.

“Sau đó, ngày 10/7/2023, tôi được bà B cho ra thị trường làm việc, nhưng không phải là nhân viên tư vấn bán hàng, mà chỉ là đi dán các tờ rơi quảng cáo tuyển dụng và tự bỏ tiền ra mua các thẻ sim điện thoại để đăng thông tin tuyển dụng việc làm trên mạng xã hội nhằm dụ người lao động vào công ty....Quá bức xúc trước dấu hiệu bịp bợm của công ty Đ.P nên tôi đã nghỉ việc”, bà Ánh chia sẻ.

Thêm một trường hợp khác, thông qua chiêu thức lôi kéo, dẫn dụ tương tự, ông Trần Văn Hữu (SN 1967, quê ở tỉnh Lào Cai) đã nhẹ dạ, cả tin. Tính đến ngày 26/06/2023, ông đã mua hàng để được trải nghiệm của công ty Đ.P với tổng số tiền 63,8 triệu đồng. Gần 02 tháng làm việc tại công ty, ông Hữu chỉ nhận được 1,5 triệu đồng tiền hỗ trợ từ công ty. Biết mình bị lừa dối, ngày 14/07, ông Hữu đã nghỉ việc và gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.

Trao đổi với phóng viên Ban Chuyên đề Công an TPHCM, ông Hữu khẳng định: “Sau thời gian làm việc tại đây, tôi khẳng định đây là một trong những cơ sở hoạt động kinh doanh hàng đa cấp, trong đó bà P.T.N.B đã dùng những thủ đoạn gian dối nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người lao động. Cụ thể là công ty đăng thông tin tuyển dụng là gian dối, không đúng sự thật, cũng như công ty không có cửa hàng bên ngoài để tuyển dụng lao động phục vụ kho, bán hàng, đóng gói, dán tem và cũng không có khách hàng nào đến công ty để được tư vấn và mua hàng.

Ngoài ra, công ty không trả tiền lương và tiền hoa hồng như cam kết, đồng thời không hỗ trợ bán hết các đơn hàng trải nghiệm cho người lao động đã tham gia đầu tư vào công ty. Công ty Đ.P còn có hành vi rủ rê, lôi kéo và hối thúc người lao động (đa số là người lớn tuổi và một số sinh viên đi làm thêm) vào công ty, thực chất là để mua hàng với giá cao nhằm mục đích trục lợi từ những đồng tiền mồ hôi nước mắt và tiền vay mượn của những người lao động khốn khổ đang loay hoay đi tìm việc”...

Qua phản ảnh của các nạn nhân, Trung tá Trần Văn Cảnh- Trưởng Công an phường Thạnh Xuân, Q12 cho biết: Công an phường đã nắm được tình hình về hoạt động và các dấu hiệu vi phạm của Hộ kinh doanh Đ.P, bị người dân bức xúc khiếu nại, tố cáo. Chúng tôi đã hướng dẫn các bị hại trực tiếp liên hệ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Quận 12 để gửi đơn tố giác tội phạm theo thẩm quyền”. Được biết, CAQ12 đang thụ lý, xác minh điều tra làm rõ.

Nguyễn Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/canh-giac/quan-12-sap-bay-lua-viec-nhe-luong-cao-03-nguoi-lao-dong-bi-mat-hang-tram-trieu-dong_154835.html