Nhiều hoạt động ý nghĩa của Đoàn công tác số 17 tại quần đảo Trường Sa

Mới đây, trong tuần thứ 2 của tháng 5, Đoàn công tác số 17 do Đại tá Phạm Minh Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm các đảo, cụm đảo thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1-11.

Đoàn công tác số 17 chuẩn bị lên tàu HQ561.

Đoàn công tác số 17 chuẩn bị lên tàu HQ561.

Đoàn công tác gồm có các đồng chí lãnh đạo thuộc Quân chủng Hải quân Việt Nam, những cán bộ chiến sĩ tàu HQ561 (Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân), cùng nhiều đại biểu, đại diện cơ quan truyền thông, báo chí, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đến từ nhiều tỉnh thành khu vực phía Nam…

Trước khi bắt đầu hành trình nơi “đầu sóng ngọn gió”, các thành viên Đoàn đã tham gia lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số tại cảng Lữ đoàn 125 (cảng Cát Lái).

Đại tá Phạm Minh Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân Việt Nam dâng hương nơi Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số tại Lữ đoàn 125

Đại tá Phạm Minh Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân Việt Nam dâng hương nơi Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số tại Lữ đoàn 125

Khởi hành từ cảng Cát Lái và lần lượt tàu HQ561 chở các thành viên của Đoàn công tác số 17 vượt sóng, vượt gió đến các đảo Sinh Tồn, Cô Lin, Đá Tây C, Đá Đông A, Trường Sa, Nhà giàn DK1-11 trước khi quay lại cảng Lữ đoàn 125 (Bộ Tư lệnh Vùng 2).

Hành trình kéo dài nhiều ngày đêm. Sóng vỗ rì rào, gió biển mặn mòi như hòa quyện vào tâm hồn mỗi người. Trong suốt chặng đường dài, Đoàn công tác đã được chứng kiến sự bao la, hùng vĩ của biển cả, cũng như những khó khăn, thử thách mà các cán sĩ ở các đảo phải đối mặt mỗi ngày.

Đoàn công tác số 17 thăm hỏi, động viên một gia đình sinh sống trên đảo Sinh Tồn.

Đoàn công tác số 17 thăm hỏi, động viên một gia đình sinh sống trên đảo Sinh Tồn.

Đến mỗi đảo, Đoàn công tác số 17 đã thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, người dân, tặng quà nhằm chia sẻ những khó khăn trong sinh hoạt và cải thiện đời sống. Đồng thời, Đoàn cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu với cán sĩ, góp phần tạo niềm vui tinh thần cho những người lính nơi đây.

Thế hệ sau luôn ghi nhớ, biết ơn và tri ân sâu sắc sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước.

Thế hệ sau luôn ghi nhớ, biết ơn và tri ân sâu sắc sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước.

Trong suốt hải trình, Đoàn công tác đã trang trọng tổ chức Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong sự kiện ngày 14/3/1988 và lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại quần đảo Trường Sa.

Chương trình giao lưu văn nghệ, thấm đẫm nghĩa tình quân dân nơi biên giới hải đảo gắn kết keo sơn.

Chương trình giao lưu văn nghệ, thấm đẫm nghĩa tình quân dân nơi biên giới hải đảo gắn kết keo sơn.

Đồng thời, Đoàn công tác được phổ biến, cập nhật thông tin, tuyên truyền về biển, đảo, truyền thống Quân chủng Hải quân; giao lưu văn hóa văn nghệ, tổ chức các hội thi; báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và quý I/2024 của Lữ đoàn 125… trên các đảo, cụm đảo có dịp đặt chân đến.

Chuyến đi của Đoàn công tác số 17 tại Trường Sa đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng các thành viên tham gia. Mỗi người đều cảm thấy xúc động trước sự kiên cường, bất khuất của quân và dân nơi đây, và thêm tự hào về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông Trần Tuấn Anh - Đại diện Công ty TNHH MTV Yến Sào Nam Phú, thành viên của Đoàn công tác số 17 xúc động chia sẻ: “Chuyến công tác lần này đến với huyện đảo Trường Sa là một sự kiện vô cùng ý nghĩa với chúng tôi. Bởi Trường Sa là một quần đảo có vị trí vô cùng quan trọng về mặt địa lý, quốc phòng và kinh tế. Nơi đây luôn phải đối mặt với những khó khăn, thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên và tranh chấp chủ quyền với nhiều quốc gia khác trong khu vực.

Tuy nhiên, với bản lĩnh kiên cường, ý chí quyết tâm và tinh thần đoàn kết quân và dân Trường Sa đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quân và dân đã và đang ngày đêm canh gác biển đảo, bảo vệ từng tấc đất, tấc biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Chúng tôi đã được tận mắt chứng kiến những hy sinh thầm lặng của các cán sĩ, chiến sĩ nơi đây. Họ phải sống và làm việc trong điều kiện thiếu thốn về vật chất, phải đối mặt với những nguy hiểm tiềm ẩn mỗi ngày. Nhưng, họ không hề nản lòng. Họ luôn giữ vững tinh thần lạc quan, yêu đời và ý chí quyết tâm bảo vệ biển đảo quê hương. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các cán sĩ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa. Trở lại đất liền, chúng tôi cũng cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và cống hiến sức mình để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Đại diện Đoàn công tác động viên cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa.

Đại diện Đoàn công tác động viên cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Hải quân cùng đại diện các tỉnh, các đại biểu và doanh nghiệp đã trao tặng quân và dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 nhiều nhu yếu phẩm, thiết bị điện quan trọng… Bên cạnh đó, đại diện Đoàn công tác số 17, những cơ quan báo chí, cá nhân cũng có những phần quà thiết thực động viên trực tiếp cán bộ, chiến sỹ, nhân dân, các lực lượng công tác trên đảo, Nhà giàn.

Đại diện khối doanh nghiệp, báo chí tặng quà các chiến sỹ trên đảo Trường Sa.

Đại diện khối doanh nghiệp, báo chí tặng quà các chiến sỹ trên đảo Trường Sa.

Những món quà trao tặng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc đối với các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, những người đang ngày đêm góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhà giàn DK1-11 cụm Dịch vụ kinh tế - Khoa học - kỹ thuật đầy hùng vĩ trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.

Nhà giàn DK1-11 cụm Dịch vụ kinh tế - Khoa học - kỹ thuật đầy hùng vĩ trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.

Huỳnh Kha

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/nhieu-hoat-dong-y-nghia-cua-doan-cong-tac-so-17-tai-quan-dao-truong-sa-375623.html