Nhiều cá được câu ở “dòng sông chết”

Được ví như một trong năm con sông thuộc mạng lưới “sông chết” tại Hà Nội, sông Sét đoạn chạy qua cầu Nguyễn An Ninh đón nhận một điều hiếm thấy khi nhiều người câu được khá nhiều loại cá tại đây.

Cá nhiều trên sông Sét thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người đặc biệt là dân câu cá. Ảnh: O.H

Trong chiều 18/7, phóng viên ghi nhận cảnh tượng nhiều người câu cá từ dòng “sông chết” này.

Tại đoạn từ cầu Nguyễn An Ninh nối đến đường Trần Đại Nghĩa, người dân đứng câu cá từ hai bờ sông, không ít người đã câu được cá.

Vừa xách con cá trôi gần 1kg được câu từ sông vào, một người trung niên khu vực cầu Nguyễn An Ninh chia sẻ: “Từ sáng đến giờ, chúng tôi câu được khá nhiều loại cá. Cá này nhiều khả năng trôi từ các hồ vào chắc một phần do mưa nhiều, nước hồ dâng cao tràn vào các nhánh sông. Đây là điều khá hiếm đoạn sông Sét vốn khá ô nhiễm này nên chúng tôi tranh thủ câu vui là chính”.

Cá vừa được câu lên từ sông Sét còn sống và quẩy rất khỏe. Ảnh: O.H

Ngay tại gần khu vực trên, lượng cá được câu từ sông Sét được bỏ vào 2 xô nhựa có tới chục con. Hầu hết đều còn sống và quẩy rất khỏe. Cá câu được nhiều nên người câu trưng ngay một tấm biển “bán cá”, tùy từng con to nhỏ nhưng chỉ vài ba chục nghìn.

Theo người dân sống gần khu vực sông Sét thì hiện tượng trên là khá lạ. Không những nhiều cá trôi vào sông vốn không có loại cá nào sống nổi mà nước sông cũng đổi màu từ màu đen kịt như thường ngày trở nên trong, có nơi còn nhìn được đoạn đáy và nhìn thấy cá nhỏ bơi ở dưới. Hiện tượng này không những thu hút những người yêu thích câu cá, người dân quanh khu vực mà còn với rất nhiều người hiếu kỳ di chuyển qua khu vực này.

Hữu Oanh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/nhieu-ca-duoc-cau-o-dong-song-chet_t114c1159n121850