Nhảy cầu tự vẫn, cô gái để lại thư xin lỗi ba mẹ

Cô gái trẻ ở tỉnh Quảng Nam viết thư tuyệt mệnh xin lỗi ba mẹ cùng người thân trước khi nhảy cầu quyên sinh.

Đến 9 giờ sáng 24-10, dù nổ lực nhưng lực lượng cứu hộ không thể cấp cứu thành công cô gái trẻ nhảy cầu tự vẫn.

Nạn nhân lúc được đưa lên bờ

Theo tin từ cơ quan chức năng, khoảng 7 giờ 15 phút sáng cùng ngày, người đi đường thấy chị Thái Thị Kiều My (SN 1994, ngụ xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) ngồi hờ hững trên cầu Nguyễn Văn Trỗi (thuộc phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ), sau đó bất ngờ lao xuống sông Tam Kỳ tự vẫn.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã điều lực lượng xuống tìm kiếm cùng người dân địa phương nhưng đến khoảng 8 giờ 35 phút, thi thể của My mới được đưa lên bờ. Dù rất nỗ lực cấp cứu nhưng My đã không qua khỏi.

Lúc lên bờ, cô gái trẻ vẫn còn khá hồng hào

Theo Công an địa phương, tại hiện trường My để lại một chiếc xe máy, một đôi giày, một điện thoại di động, một lá thư tuyệt mệnh cùng một số giấy tờ tùy thân.

Dù rất nỗ lực cấp cứu nhưng cuối cùng nạn nhân đã không qua khỏi

Trong thư tuyệt mệnh, cô gái trẻ gửi lời xin lỗi ba mẹ, người thân trong gia đình. Được biết, My hiện đang là học viên tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Tin-ảnh: Tr.Thường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/nhay-cau-tu-van-co-gai-de-lai-thu-xin-loi-ba-me-20161024095441398.htm