Nhặt được hơn 29 triệu đồng trả lại người mất

Đi rút tiền ở cây ATM ngay siêu thị Coop Mart về tới Thanh Hải, Phan Thiết chị Phạm Ngọc Phương Phúc mới phát hiện mình đánh rơi mất chiếc bóp. Trong bóp có giấy tờ và 29,4 triệu đồng vừa rút xong, chị Phúc như người mất hồn vì đây là toàn bộ tài sản của chị nhận bảo hiểm xã hội 1 lần, rút ra trả nợ.

Chị đăng trên trang mạng xã hội của mình và nhờ bạn bè giúp chia sẻ. Thật may mắn khi chị nhờ trang của facebook Hà Thị Thu Thủy đăng tìm vì có nhiều người theo dõi xem, và có bạn đã thấy 1 trang khác cũng đăng nhặt được bóp nên nhắn chủ nhân liên hệ.

Người nhặt được là anh Lê An Quốc Phong - Phó phòng quản lý xây dựng, Sở Xây dựng Bình Thuận. Anh đi rút tiền và thấy chiếc ví trên vỉa hè nên nhặt lên thấy giấy tờ và 1 xấp tiền khá nhiều. Về nhà anh đếm thấy 29,4 triệu đồng, một số tiền không nhỏ, bằng mấy tháng lương công chức như anh. Không suy nghĩ nhiều anh chụp hình giấy tờ và đăng để ai mất nhận lại. Và chỉ trong thời gian ngắn chị Phúc đã liên hệ anh để nhận lại. Phúc bảo: “Lúc điện thoại cho anh Phong vì mừng quá em quíu luôn nói thiếu 100 ngàn đồng. Anh hỏi lại em mới nhớ chính xác. Em cám ơn chị đăng bài và anh Phong nhiều lắm”.

Qua tìm hiểu lãnh đạo Sở được biết Phong là đảng viên , hành động của anh rất xứng đáng được biểu dương và lan tỏa.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/nhat-duoc-hon-29-trieu-dong-tra-lai-nguoi-mat-108891.html