Nhặt được chiếc ví có tiền vàng, đem nộp Công an xã trả người đánh rơi

Trên đường đi làm về tại tuyến đường Vành Đai thuộc địa bàn thôn Quá Giáng 2 (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), anh ALăng Tẹo (người dân tộc Cơ Tu, trú tỉnh Quảng Nam) đã nhặt được một ví da trong đó có tiền và nhiều giấy tờ quan trọng, ngay lập tức đến Công an xã Hòa Phước để nhờ kịp thời tìm và trao lại cho người đánh rơi.

Khoảng 19h tối 6/8, anh ALăng Tẹo (SN 1995, trú tại thôn K8, xã Sông Kôn, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) đã đến Công an xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) để liên hệ bàn giao 1 cái ví da màu đen mà anh đã nhặt được trên tuyến đường Vành Đai thuộc địa bàn thôn Quá Giáng 2, xã Hòa Phước khi trên đường đi làm về.

Bên trong chiếc ví nhặt được có nhiều giấy tờ và tài sản quan trọng như 1 giấy phép lái xe mang tên Lý Thị Trang (SN 1988, trú tại xã Điện Thắng Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam); 2 nhẫn vàng; hơn 2,2 triệu đồng....

Công an xã Hòa Phước trao trả lại ví tiền, tài sản cùng nhiều giấy tờ quan trọng cho chị Lý Thị Trang.

Ngay khi tiếp nhận, Công an xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang đã nhanh chóng tiến hành xác minh thông tin của người đánh rơi tài sản. Rất nhanh sau đó, Công an xã Hòa Phước đã liên hệ được người đánh rơi tài sản là chị Lý Thị Trang để mời đến trụ sở Công an bàn giao lại tài sản cho chị.

Nhận được lại chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ, tài sản có giá trị chị Lý Thị Trang đã rất cảm kích tinh thần vì nhân dân phục vụ của Công an xã Hòa Phước. Đặc biệt, chị gửi lời khen ngợi anh ALăng Tẹo, một thanh niên dân tộc Cơ Tu đã có một hành động tốt đẹp, khi nhặt được tài sản có giá trị đã lập tức đem đến Công an nhờ tìm người đánh mất để trao trả lại.

HT

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/nhat-duoc-chiec-vi-co-tien-vang-dem-nop-cong-an-xa-tra-nguoi-danh-roi-i703322/