Nhật Bản cảnh báo cá heo cắn người

Các quan chức địa phương cảnh báo những người đi biển ở khu vực Fukui, Nhật Bản, tránh xa một con cá heo được cho là đã cắn người khi họ bơi ở khu vực này.

Các nhân viên tại bờ biển ở miền Trung Nhật Bản ngày 27/7 đã đặt một thiết bị có khả năng phát ra tần số siêu âm để đuổi con vật khó tính này, AFP đưa tin.

Một tấm biển cũng đã được dựng lên để cảnh báo những người thích cá heo không được chạm vào con vật.

Truyền thông địa phương cho biết ít nhất 10 sự cố liên quan đến cá heo cắn người đã được các nhân viên phục vụ bãi biển báo cáo kể từ khi bãi tắm chính thức mở cửa vào ngày 9/7.

Một quan chức địa phương nói với AFP rằng sở cứu hỏa, cứu thương của thành phố Fukui đã nhận được cuộc gọi báo cáo hai sự cố. Cả hai đều liên quan đến những người đàn ông khoảng 40 tuổi đang bơi gần bãi biển địa phương.

Các vết thương cho đến nay vẫn tương đối nhẹ, nhưng chính quyền địa phương đã cảnh báo về "những vết thương nghiêm trọng có thể xảy ra".

 Truyền thông địa phương cho biết ít nhất 10 sự cố liên quan đến cá heo cắn người đã được báo cáo từ ngày 9/7. Ảnh: AP.

Truyền thông địa phương cho biết ít nhất 10 sự cố liên quan đến cá heo cắn người đã được báo cáo từ ngày 9/7. Ảnh: AP.

"Cá heo có xu hướng được coi là dễ thương, nhưng nếu bạn tiếp cận cá heo hoang dã một cách bất cẩn, bạn có thể bị cắn và bị thương", cảnh sát Fukui cảnh báo trong một bài đăng trên Twitter hôm 25/7.

"Nếu bạn phát hiện ra bất cứ điều gì, đừng đến gần chúng", cảnh sát cho biết, đề cập đến trường hợp một người đàn ông bị cắn vào tay hôm 24/7.

“Chúng tôi hiểu rằng có một số bộ phận cơ thể mà cá heo không thích bị chạm vào, như chóp mũi và vây sau”, Masaki Yasui, một quan chức của cục xúc tiến du lịch, nói với AFP.

Tuy nhiên, ông cho biết các video được đăng trên Twitter cho thấy những người đi biển đã cố gắng chạm vào những bộ phận này của cá heo.

"Chúng tôi khuyến khích du khách chỉ nên xem cá heo từ xa nếu họ bắt gặp nó", ông nói thêm.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhat-ban-canh-bao-ca-heo-can-nguoi-post1339732.html