Nhanh nhất thế giới

Ông Tô và lão Cốc lâu lắm rồi mới lại gặp nhau để đàm đạo tình hình thế sự. Ông Tô thì thích bàn chuyện thời sự, lão Cốc thì thích nói chuyện thơ văn. Lão Cốc vừa được kết nạp vào 'Hội nhà thơ' cấp huyện nên cảm thấy hãnh diện lắm muốn khoe với ông bạn đồng môn cùng làng về cái 'Thẻ Nhà thơ' mới tinh và buổi lễ kết nạp hoành tráng hồi cuối năm ngoái.

Ảnh minh họa do tác giả sưu tầm trên Internet.

Ông Tô lại cứ mải mê nói mãi về chuyện "Nhóm Nghiên cứu New World Wealth" xếp Việt Nam là nước có người giàu nhanh nhất thế giới. Lão Cốc nghe vậy bảo:

-Nước ta bây giờ nhiều người có tri thức biết cách làm giàu nhanh thật…

Ông Tô chưa kịp áp lại thì thằng Bất đang ngồi sửa xe đạp cho con ở ngoài thềm chen vào:

-Cái tổ chức thế giới ấy đúng đấy! Nước ta có nhiều người giàu lên nhanh lắm… Đấy cái bà đang xử bị đề nghị tử hình kiếm đến cả triệu nghìn tỷ đồng trong vài năm, rồi cái cựu ông giám đốc ở Hải Phòng thu về 35 tỷ đồng của cánh buôn bán hóa đơn khống chỉ trong vài ngày… Chả cần nghiên cứu nhiều cũng thấy họ làm giàu nhanh nhất thế giới rồi hai cụ ạ!

Ông Tô bảo:

-Đây là người ta xếp hạng về làm giàu chân chính, không nói đến chuyện làm giàu nhờ tham ô, tham nhũng?

-Nhưng… khi chưa bị phát hiện, chưa bị lộ thì họ vẫn là những người giàu nhanh nhất. Cái ông giám đốc ở Hải Phòng là cán bộ ăn lương nhà nước mà có đến hơn bốn mươi bất động sản, nhà cửa to như lâu đài thế thì chả phải là giàu nhanh nhất à?

Lão Cốc làu bàu:

-Thôi không tranh luận với mày nữa! Mà mày hôm nay không đi làm thuê để làm giàu nhanh cho cuộc sống đỡ khó khăn hơn à?

Thằng Bất vẻ chán nản:

-Con đang chờ thằng Lố về để cùng đi. Nó lên thị xã từ sáng đến giờ chưa thấy về…

-Nó lên thị xã có việc gì thế?

-Hôm qua, bọn thợ xây chúng con đào móng công trình cho một ông trên phố huyện gặp một tảng đá to và cứng quá, đục, choòng đến toét cả da tay mà không xong. Nó đi tìm thuê máy khoan đục về để phá tảng đá ấy…

Ông Tô lúc này mới lại lên tiếng:

-Tục ngữ của các cụ xưa đã dạy: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức"… Chúng mày cứ kiên trì đục phá sẽ xong, việc gì phải đi tận thị xã để thuê máy móc, tốn tiền thì làm giàu nhanh thế nào được chứ?

Thằng Bất bật cười:

-Thời đại "Bốn chấm không" này câu tục ngữ ấy chưa thật đầy đủ đâu cụ ơi!

-Sao lại không đầy đủ! Chúng mày định phủ nhận truyền thống của cha ông à?

-Không phải đâu cụ ạ! Bây giờ câu tục ngữ ấy phải là thế này mới thật chuẩn và đầy đủ: "Lửa thử vàng/ Tiền thử quan/ Gian nan thử sức" . Hi… hi… hi…

-Sao lại thêm "Tiền thử quan" hả?

-Thì đấy! Các cụ thấy đấy, cái thằng xuất thân chăn vịt ở Vĩnh Phúc nó dùng tiền để "thử quan" mà lộ diện ra bao nhiêu cán bộ nhận hối lộ, suy thoái phải xử lý. Thôi các cụ cứ bàn luận tình hình nhé, con phải đi làm giàu nhanh đây.

Nói xong, thằng Bất vừa cười vừa đi thẳng luôn ra ngoài cổng. Ông Tô và lão Cốc tiếp tục bàn chuyện thời sự và thơ ca đến trưa mới chịu dừng lại…

Hà Nội, ngày 21/3/2024

Truyện ngắn vui của Trọng Bảo

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nhanh-nhat-the-gioi-a23878.html