Nhân viên lọt vào khung hình phim của Lưu Diệc Phi

Nhân viên quay phim lọt vào khung hình là sạn thường thấy trong các dự án truyền hình. 'Mộng hoa lục' của Lưu Diệc Phi cũng vấp lỗi này.

Sina đưa tin khán giả đánh giá cao cảnh quay đẹp, chỉn chu trong bộ phim cổ trang Mộng hoa lục của Lưu Diệc Phi, tuy nhiên vẫn có những lỗi lỗi hậu kỳ không đáng có.

Trong một cảnh quay, do sơ suất, hai nhân viên đã lọt vào khung hình.

Trong đoạn Cố Thiên Phàm tiêu diệt sát thủ, một nhân viên mặc trang phục hiện đại lọt vào cảnh quay. Ở phân cảnh khác, khi Lưu Diệc Phi mặc váy trắng đi ngược chiều sáng, bóng của nhân viên quay phim cũng in trên trang phục cô.

Ngoài ra, cảnh nữ diễn viên Lâm Doãn thể hiện vai Tống Duẫn Chương, chơi đàn tỳ bà cũng vướng nhiều lỗi. Theo chuyên gia âm nhạc, động tác tay Lâm Doãn không khớp với nhạc, trong khi đó, cô thể hiện nhân vật đệ nhất nhạc công của cả một vùng.

Phim do Lưu Diệc Phi đóng vai chính mắc lỗi hậu kỳ chưa chỉn chu.

Sina bình luận Mộng hoa lục mở đầu ấn tượng tốt khi có cảnh quay chỉn chu, hình ảnh đẹp, dàn diễn viên diễn xuất chân thật. Song nửa sau phim lộ dấu hiệu xuống sức, có nhiều lỗ hổng về kịch bản và cách xây dựng nhận vật.

Mặt khác, nội dung phim không có nhiều điểm nhấn khiến đoàn phim dựa vào những tranh cãi bên lề để giữ sức nóng. Điều này làm giảm tình cảm của công chúng với Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu nói riêng và Mộng hoa lục nói chung.

Ngày 23/6, từ khóa "Mộng hoa lục cẩu huyết" (Tình tiết quá ngớ ngẩn, phi logic, khiến người xem ức chế, không bằng lòng, cảm thấy thừa thãi) đã trở thành chủ đề bàn luận nóng trên mạng xã hội.

Theo đó, những tập cuối phim mâu thuẫn giữa hai nhân vật chính là Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) và Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu) bị đẩy lên cao, cả hai phải chia tay, gia thế của Triệu Phán Nhi bỗng nhiên trở nên cao quý... khiến khán giả cảm thấy tình tiết phim thiếu sáng tạo, không nhân văn, không đi theo hướng ủng hộ nữ quyền như phần đầu phim.

Mộng hoa lục là tác phẩm xoay quanh số phận phụ nữ trong xã hội cũ, mối tình giữa Triệu Phán Nhi và Cố Thiên Phàm - chàng trai khâm phục tài năng của Phán Nhi (Trần Hiểu). Phim đặt bối cảnh thời Bắc Tống.

Lưu Diệc Phi vào vai Triệu Phán Nhi, bà chủ quán trà tài sắc tại Hàng Châu. Triệu Phán Nhi có khả năng múa tuyệt đẹp, kết hợp pha trà điêu luyện. Cô bị Âu Dương Húc từ hôn và hãm hại sau khi công thành danh toại. Không muốn chấp nhận số phận, cô lên kinh thành để tìm lại công lý.

Tại đây, Triệu Phán Nhi cứu giúp hai phụ nữ bất hạnh, đang lâm vào bước đường cùng là Tôn Tam Nương (Liễu Nham) và Tống Dẫn Chương (Lâm Duẫn). Họ trải qua nhiều gian truân, vất vả, cùng nhau mở cửa hàng buôn bán tại Đông Kinh. Từ một quán trà nhỏ, cuối cùng Triệu Phán Nhi trở thành bà chủ tửu lâu lớn nhất Biện Kinh.

Đồ Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhan-vien-lot-vao-khung-hinh-phim-cua-luu-diec-phi-post1329541.html