Nhân viên Bệnh viện 30 Tháng 4 chịu tang cha tại nơi cách ly y tế

Theo thông tin từ Bệnh viện 30 Tháng 4, sáng ngày 17-8, khi anh Nguyễn Thanh Liêm - nhân viên phục vụ đang làm nhiệm vụ tại đơn vị thì người thân trong gia đình gọi điện thoại thông báo cha anh là ông Nguyễn Chánh Lý (74 tuổi) đã qua đời đột ngột. Vì tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp cũng như Bệnh viện 30 Tháng 4 đang trong thời gian cách ly y tế nên anh Liêm không thể về nhà chịu tang cha.

Trước sự việc đau buồn, Giám đốc Bệnh viện 30 Tháng 4 đã chỉ đạo lập bàn thờ tại bệnh viện để anh Nguyễn Thanh Liêm chịu tang cha, cũng như để tập thể y, bác sĩ chia sẻ nỗi buồn cùng với anh. Việc tổ chức viếng chia buồn tại bệnh viện được thực hiện đúng theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Anh Nguyễn Thanh Liêm bên bàn thờ chịu tang cha tại Bệnh viện 30 Tháng 4. Ảnh: Bệnh viện 30 Tháng 4 cung cấp

Theo anh Kim Ngọc Long - nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến (Bệnh viện 30 Tháng 4), anh Nguyễn Thanh Liêm có nhà ở Phường 2 (TP. Sóc Trăng) là người rất tận tụy trong công việc, tính tình hiền lành và được mọi người yêu mến. Khi dịch bệnh phức tạp, anh Liêm không thể về nhà nhưng trước đó thường hay gọi điện thoại về hỏi thăm sức khỏe của cha.

Bàn thờ được lập vội nhưng ấm áp tình cảm, thể hiện nghĩa cử nhân văn của các cán bộ, y, bác sĩ và nhân viên của Bệnh viện 30 Tháng 4. Qua đó cho thấy nhiều người đã gác nỗi buồn riêng để thực hiện mục tiêu chung là cùng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

THIỆN HẢI

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/xa-hoi/nhan-vien-benh-vien-30-thang-4-chiu-tang-cha-tai-noi-cach-ly-y-te-51115.html