Nhân vật: Còn một Park khác

Thật khó tin khi đến tận lượt trận thứ ba của vòng bảng, người hâm mộ World Cup mới có dịp chứng kiến bàn thắng đầu tiên xuất phát từ tình huống đá phạt trực tiếp tại Nam Phi 2010. Bất ngờ hơn, pha lập công ấy không phải được thực hiện bởi các chuyên gia của châu Âu hay những nghệ sĩ đến từ Nam Mỹ. Tác giả của pha sút phạt đẳng cấp ấy mang tên Park Chu Young, một tiền đạo Hàn Quốc, 1 ngôi sao châu Á.

Cú sút phạt hàng rào đẳng cấp vào lưới Nigeria của của Park Chu Young không chỉ đưa bóng đi vào góc xa khung thành mà còn đánh lừa thủ thành Enyeama. Bàn thắng mang ý nghĩa quyết định góp phần giúp Hàn Quốc giành quyền vào chơi ở vòng 1/8. Bốn năm trước, trên đất Đức, Hàn Quốc sớm phải chia tay World Cup ngay từ vòng bảng. Nhưng tại Nam Phi 2010, đội bóng xứ sở kim chi xuất sắc tiến bước, một phần nhờ công của tiền đạo mang áo số 10. Tiền đạo Park Chu Young, Ảnh Getty Mùa hè năm 2005, Ông thầy người Hà Lan - Bonfrere đã có một quyết định tạo bước ngoặt trong sự nghiệp của Park Chu-young. Lần đầu tiên, chân sút tuổi “teen” (19 tuổi) được gọi lên đội tuyển bên cạnh các đàn anh phần lớn đang chơi cho các CLB châu Âu như Park Ji-sung, Lee Young-pyo hay Cha Du-Ri. Chính nhờ cơ hội sớm được sát cánh cùng các “anh đại” của nền bóng đá xứ sở kim chi đã giúp Park Chu-Young nhanh chóng trưởng thành. Tài năng của Park Chu-Young đã được thừa nhận khi AS Monaco chiêu mộ hồi năm 2008. Thậm chỉ cả Fullham cũng ngỏ ý muốn đưa chân sút 24 tuổi này về giải Ngoại Hạng Anh, nhưng cựu tiền đạo của FC Seoul đã khéo léo từ chối. Đến World Cup 2010, sự trưởng thành và đẳng cấp của tiền đạo mang áo số 10 một lần nữa được khẳng định bằng bàn thắng quý hơn vàng đưa Hàn Quốc vào vòng 2. Ngay đến lão tướng Forlan cũng phải dè chừng: “Hàn Quốc là một đội bóng có thể lực tốt và một lối chơi đặc biệt khó chịu. Uruguay sẽ phải khóa chặt Park Ji-sung nhưng không bao giờ được phép để xổng Park Chu-Young”. Dù mới chỉ ghi 1 bàn thắng ở World Cup 2010 nhưng Park Chu-Young đã cho thấy được sự nhảy cảm của một chân sút đang được thi đấu tại đấu trường châu Âu. Trong khi các ông lớn liên tục kêu ca về quỹ đạo và độ nẩy khó lường của trái bóng Jabulani thì số 10 của Hàn Quốc lại cho thấy khả năng điều khiển và thuần phục trái bóng khó bảo. HLV Huh Jung-moo tiết lộ rằng các học trò của ông đã tốn không ít thời gian để làm quen với trái bóng. Những bài tập của đội quân Taegeuk có phần trái ngược với nhiều đối bóng tại World Cup 2010 khi họ chỉ tập trung cho đội hình và chiến thuật. “Hàn Quốc đã tập sút phạt trực tiếp rất nhiều. Jabulani vốn được thiết kế bay nhanh hơn những trái bóng bình thường. Vì thế, lực sút không còn quan trọng như trước. Ngược lại, nếu sút thật lực nó sẽ bay lên trời hoặc tản mát đi đâu đó. Park Chu-Young chính là một trong những cầu thủ của chúng tôi thích nghi tốt nhất với Jabulani”. Park Ji-Sung là linh hồn của của Taegeuk nhưng chính Park Chu-Young mới là ngôi sao đưa ĐT Hàn Quốc vào vòng 1/8. Thần đồng Chu-Young đã lớn để tiếp bước các bận đàn anh như Park Ji-Sung, Ahn Jung-Hwan,…và biết đâu sẽ có một ngày theo kịp cả Cha Bum-Kun?! Ý nghĩa đặc biệt quan trọng của bàn thắng từ chấm sút phạt như muốn nói rằng đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho một chân sút hứa hẹn đi vào lịch sử bóng đá xứ sở kim chi?! Bình Minh

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/454n20100626103925556t0/nhan-vat-con-mot-park-khac.htm