Nhân tình của chồng trắng trợn dọa tôi 'sống cho khéo thì chị mới hạnh phúc'

Tôi càng nhường nhịn, nhân tình của chồng càng thể hiện là một người kiêu ngạo. Cô ấy dám công khai tranh giành tình cảm và bảo tôi 'chị sống cho khéo thì chị mới hạnh phúc'.

Phunnunews thân mến!

Tôi lấy chồng đã 18 năm. Lúc vợ chồng chúng tôi đến với nhau là từ hai bàn tay trắng. Gần hai chục năm vất vả giờ chúng tôi mới có đầy đủ nhà cửa, xe cộ… Cứ tưởng đến lúc được hưởng phúc thì tôi lại phát hiện chồng có tình nhân bên ngoài.

Họ nói đã quen nhau một năm rồi và người phụ nữ đó còn có thai nữa. Chồng tôi muốn tôi chấp nhận để cho anh ấy được ở với tình nhân mỗi tuần ít nhất một lần và bảo tôi hãy xem tình nhân của anh như em gái. Lúc đầu vì nghĩ đến đứa trẻ không có tội tình gì nên tôi đã chấp nhận. Nhưng càng ngày tôi càng thấy nhân tình của chồng là một người kiêu ngạo. Cô ấy dám công khai tranh giành tình cảm và bảo tôi “chị sống cho khéo thì chị mới hạnh phúc”.

Tôi càng nhường nhịn, nhân tình của chồng càng thể hiện là một người kiêu ngạo (ảnh minh họa)

Tôi cảm thấy mình làm vợ nhưng lại giống như kẻ đi xin tình cảm của hai người đó. Vì thế, nên tôi đã yêu cầu chồng và cô ấy chấm dứt. Nếu không tôi sẽ báo với gia đình, chính quyền địa phương nơi cô ấy sống. Có lẽ do tôi làm dữ quá nên tạm thời họ không liên lạc được với nhau. Nhưng tôi biết là còn lâu người phụ nữ kia mới dễ dàng từ bỏ. Chồng tôi, từ lúc tôi làm căng thì trở nên lầm lì ít nói. Lúc nào cũng kêu mệt, kêu đau đầu. Tôi có hỏi thì anh ta chỉ nói “cái thai đã không còn. Cô không tin thì tự đi mà tìm hiểu”.

Không khí gia đình tôi rất ngột ngạt. Mặc dù chồng tôi không dám đi hẳn với bồ và ly dị vợ. Nhưng phải bỏ cô ta theo ý tôi muốn anh ta cũng không vui vẻ gì. Tôi có cảm giác như chồng mình đang sống kiểu trả thù tôi vì tôi đã không chấp nhận cho anh ta được như ý muốn .

Độc giả Thu Cúc

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/nhan-tinh-cua-chong-trang-tron-doa-toi-song-cho-kheo-thi-chi-moi-hanh-phuc-232724/