Nhân Ngày thơ Việt Nam cảm nhận về nhà thơ Ngân Hoàn

Cố nhà thơ Ngân Hoàn là tác giả truyện thơ Cội nguồn thơ 'Tình ca xuyên Việt', dài 4 tập với gần 300 trang mang giá trị cả tư tưởng, nội dung và nghệ thuật; 'Hùng ca chiến thắng Đồng Xoài' thể hiện kiến văn rộng mở, sự trải nghiệm, tình yêu quê hương đã tạo nên dấu ấn của thi sĩ. Thành công của ông là giữ được cảm hứng và dẫn dắt người đọc, không gây nhàm chán với những vần thơ sâu sắc.

Cội nguồn thơ “Tình ca xuyên Việt” với 2.994 câu, đi qua 35 tỉnh, thành, diễn tả đủ cung bậc cảm xúc, với vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo của từng vùng, miền. Đặc biệt, tác phẩm của ông đã diễn tả rất sâu sắc về lịch sử, văn hóa, con người qua những câu, từ hết sức đặc trưng của từng vùng, miền. Riêng với Bình Phước, tác giả ưu ái dành 294 câu thơ, miêu tả cảnh quan lịch sử của các địa phương như: Đồng Xoài, Phước Long, Bù Gia Mập, Phú Riềng, Chơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh, qua 15 xã, phường…

Cố nhà thơ Ngân Hoàn không chỉ có bút lực dồi dào qua những tác phẩm mà còn là người dẫn dắt, gợi mở giúp nhiều anh chị em văn nghệ sĩ trong tỉnh Bình Phước yêu thích, đam mê văn chương, đam mê sáng tác hơn. Với thể thơ lục bát truyền thống dễ đọc, dễ nhớ, tác giả đã khắc họa hình hài đất nước qua những câu thơ rất duyên và tươi đẹp:

Ngàn năm non nước ta ơi
Có đi mới hiểu đất trời của ta
Sông dài biển rộng bao la
Con Hồng - cháu Lạc một nhà Hùng Vương

Bằng sự trải nghiệm của tác giả theo chiều dài đất nước qua những tháng ngày tham gia chiến trường, rồi đi xây dựng kinh tế mới..., tác phẩm của ông đã mang đến gam màu sáng cho văn học Bình Phước. Trong quá trình lao động nghiêm túc cho sự nghiệp sáng tác, tác giả đã “viết lịch sử đất nước bằng thơ”. “Tình ca xuyên Việt” chứa đựng niềm tự hào dân tộc qua các giai đoạn lịch sử về truyền thống lịch sử và văn hóa của dân tộc. Những tác phẩm của nhà thơ Ngân Hoàn gợi cho ta nhiều điều để viết, để cảm nhận về quê hương Bình Phước anh hùng.

Nhà thơ Ngân Hoàn tên thật là Vũ Văn Hân (1945-2012), quê quán tỉnh Thái Bình. Ông nguyên là cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam; nguyên cán bộ nghiên cứu Bộ Văn hóa Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam; nguyên cán bộ Ban Thống nhất Trung ương; nguyên cán bộ Bộ Văn hóa nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nguyên cán bộ biên tập sáng tác Ty Văn hóa Thái Bình, nguyên Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ ca tỉnh Bình Phước, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Phước - phụ trách văn học.

Những tác phẩm văn học, nghệ thuật nói chung và Ngày thơ Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ, phối hợp của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… để các chương trình ngày càng hay hơn, phong phú hơn và trở thành sân chơi bổ ích của văn nghệ sĩ, những người yêu thơ và đông đảo khán, thính giả trên địa bàn tỉnh, đóng góp tích cực vào phong trào văn hóa, văn nghệ tỉnh nhà. Qua đó góp phần đưa sự nghiệp phát triển văn học, nghệ thuật lên một tầm cao mới theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Cố nhà thơ Ngân Hoàn từng tâm sự rằng:

Tôi ra đi không có gì để lại
Chỉ có vần thơ trang sách cho đời
Là cây non lặng lẽ dưới chân đồi
Nguyện góp mặt trong rừng cây đất Việt

Chương trình “Nhớ nhà thơ Ngân Hoàn” do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Phước tổ chức hôm nay (3-2) góp phần khơi dậy, bồi đắp và nuôi dưỡng tình yêu thơ ca, tình yêu cuộc sống; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế; góp phần quan trọng vào việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển văn hóa - xã hội của địa phương. Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXI chính là sự tôn vinh những giá trị đích thực của thơ ca - những sản phẩm tinh thần không thể thiếu trong đời sống xã hội. Qua đó, tạo điều kiện cho đội ngũ văn nghệ sĩ phát huy khả năng sáng tạo, có nhiều sáng tác chất lượng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Minh An

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/141247/nhan-ngay-tho-viet-nam-cam-nhan-ve-nha-tho-ngan-hoan