Nhân lên nhiều việc làm nghĩa tình

Lãnh đạo Tỉnh Bạc Liêu phát gạo cho hộ nghèo ở các xã vùng ven biển Huyện Đông Hải (Bạc Liêu).

Bà Nguyễn Thị Lý, ở xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cầm trên tay một phần quà Tết gồm mười kg gạo ngon và một số đồ dùng thiết yếu như nước mắm, đường, bánh kẹo... xúc động nói với chúng tôi: 'Năm nay mất mùa muối, mùa tôm, gia đình con cái chẳng có tiền ăn Tết, nhưng nhờ chính quyền cùng bà con giúp đỡ, Tết này gia đình tôi và nhiều hộ nghèo trong ấp ai cũng vui, cũng cảm động...'. Đã tám năm nay, năm nào Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu cũng vận động các doanh nghiệp, cán bộ, công nhân viên trong ngành tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong tỉnh. Cục Thuế không tặng tiền cho người dân mà dùng số tiền vận động được mua gạo, muối, nước tương, bột nêm, đường giúp người nghèo đón Tết. Ông Võ Anh Hóa, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu cho biết: 'Những ngày qua, Cục và các nhà hảo tâm ủng hộ được hơn 16 tấn gạo, nâng tổng số năm nay toàn ngành trong tỉnh vận động được hơn 30 tấn (nhiều hơn hai tấn so năm trước). Mấy ngày giáp Tết, chúng tôi đã tổ chức cấp phát quà đến tận tay người dân nghèo. Mỗi phần quà, gồm: mười kg gạo và đường, bột ngọt, dầu ăn... tương đương 100 nghìn đồng. Toàn ngành thuế tỉnh chung tay, góp sức lo cho hơn ba nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo trong tỉnh...'. Không chỉ ngành thuế, ngành ngân hàng tỉnh Bạc Liêu cũng đóng góp được hơn 17 tấn gạo phân phối thành 1.000 phần, mỗi phần có gạo và đường, bột ngọt... được đưa xuống các hộ nghèo trước Tết Nguyên đán. Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bạc Liêu Phạm Thanh Bình cho biết: 'Để có số gạo này, chúng tôi phát động trong toàn thể cán bộ, nhân viên các ngân hàng đóng trên địa bàn tỉnh đóng góp hai ngày lương. Đáng chú ý, thay vì tặng tiền, nhiều năm nay chúng tôi mua gạo tặng người dân, với ý nghĩa đem đến một phần quà thiết thực cho người dân đón Tết'. Mấy năm gần đây, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, VNPT Bạc Liêu... mỗi năm đều tặng từ 500 phần quà trở lên cho những hộ nghèo, nhất là những trẻ em lang thang cơ nhỡ, trẻ nhỏ bán vé số. Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu Lê Ngọc Thúy cho biết: 'Chúng tôi kinh doanh có lãi một phần nhờ vào những người bán lẻ vé số, nên Tết đến đơn vị tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ đón Tết để mọi trẻ em đều vui'. Ngoài sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, chính quyền tỉnh Bạc Liêu mạnh dạn chi tặng quà Tết có giá trị 300 nghìn đồng đối với hộ nghèo và 200 nghìn đồng, đối với hộ cận nghèo. Trong đó ngân sách tỉnh chi một nửa, còn lại các huyện, thành phố vận động các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp cùng chăm lo hộ nghèo. Bạc Liêu hiện còn hơn 36.100 hộ nghèo và gần 22 nghìn hộ cận nghèo. Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu, số quà nói trên tương đương với 15,2 tỷ đồng. UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị các địa phương, đơn vị cần có sự phối hợp để việc tặng quà, tránh trùng lặp và đến tận tay người nghèo trước Tết Nguyên đán. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam cho biết: 'Năm nay, tỉnh đã xuất ngân sách hàng chục tỷ đồng tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách, hộ cận nghèo, giúp bà con nghèo đón Tết, đón Xuân tươm tất hơn mọi năm. UBND tỉnh Bạc Liêu mạnh dạn xuất ngân sách hỗ trợ đồng bào nghèo, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng có đông bà con dân tộc, bảo đảm mọi người đều đón Tết yên bình, vui tươi, tiết kiệm. Gần những ngày Tết cổ truyền công việc bộn bề, song các cấp ủy, chính quyền, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong tỉnh Bạc Liêu vẫn dành thời gian đến tận các xã vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng, vùng có đông đồng bào dân tộc để chuyển những phần quà đến tay người nghèo. Tất cả cùng chung tay, góp sức giúp đỡ người nghèo vào dịp đầu Xuân này. Những phần quà tuy giá trị không lớn, nhưng đầy ắp nghĩa tình. Đó là những tấm lòng thơm thảo, sẻ chia của mọi người đối với hộ nghèo, tô thắm thêm truyền thống quý báu 'Uống nước nhớ nguồn'; 'Lá lành đùm lá rách' của dân tộc ta.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/doi-song/i-s-ng-tin-chung/nhan-len-nhi-u-vi-c-lam-ngh-a-tinh-1.284534