Nhận lại tài sản sau nửa tiếng bị mất trộm

Nhận lại tài sản bị mất, anh Nguyễn Thành Hưng vô cùng cảm kích, gửi thư cảm ơn lực lượng Công an phường Hiệp Ninh.

Anh Nguyễn Thành Hưng ký nhận lại tài sản bị mất.

Hôm 10.3, Công an phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh đã trao trả ba lô (bên trong có 23 main điện thoại, 1 lạng mắt camera, 1 cân điện tử...) cho anh Nguyễn Thành Hưng (sinh năm 1996, ngụ huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). Đây là số tài sản mà anh Hưng bị kẻ gian lấy trộm và được Công an phường Hiệp Ninh nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng, thu giữ toàn bộ tài sản cho nạn nhân.

Trước đó, vào lúc 11 giờ 25 phút ngày 9.3, Công an phường Hiệp Ninh nhận được tin báo của anh Hưng về việc mất trộm tài sản trước cửa tiệm điện thoại di động trên đường CMT8, khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh.

Thượng úy Lý Dương- Phó trưởng Công an phường Hiệp Ninh cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường khẩn trương huy động lực lượng, chỉ trong thời gian 30 phút đã truy tìm được đối tượng là Nguyễn Văn Trí (sinh năm 1988, ngụ khu phố 3, Phường 3, thành phố Tây Ninh) khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn, thu giữ toàn bộ tài sản cho nạn nhân.

Nhận lại tài sản bị mất, anh Hưng vô cùng cảm kích, gửi thư cảm ơn lực lượng Công an phường. Anh Hưng chia sẻ: "Tôi ghé qua tiệm điện thoại để mua các linh kiện điện tử, do chủ quan nên bỏ ba lô ở ngoài xe, 5 phút sau đi ra thì bị mất. Tôi liền trình báo tới Công an phường Hiệp Ninh. Chỉ trong khoảng nửa tiếng các anh đã bắt được đối tượng. Nay nhận lại tài sản bị mất, tôi rất vui mừng".

Hà Thủy

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/nhan-lai-tai-san-sau-nua-tieng-bi-mat-trom-a170023.html