Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh, liệt sĩ: Vinh quang và hạnh phúc.

Khi thắp nén hương đứng trước tấm bia các anh hùng liệt sỹ, ai ai cũng tỏ lòng thương nhớ và nói lời tri ân vô cùng xúc động .

Với nỗi niềm biết ơn vô hạn tới các AHLS , xin phép chung các gia đình có người thân đã hy sinh thân mình để cho Tổ quốc hòa bình thống nhất hôm nay, cùng xin phép gia đình liệt sỹ Lê Văn Hanh từ Thanh Hóa vào, đang đứng cúi đầu trước nấm mồ liệt sỹ , cho phép tôi được dùng bốn chữ : VINH QUANG & HẠNH PHÚC để đặt chủ đề cho bài viết này .

Đại gia đình của liệt sỹ Lê Văn Hanh trước mộ ông tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Do Linh Quảng trị ngày 27/7/2023.

Cách đây hơn 10 năm , tôi nhận được một bức thư của đồng đội từ Thanh Hóa gửi vào , nhờ cùng gia đình người nhà đi tìm mộ liệt sỹ hy sinh năm 1967 tại Quảng Trị . Tôi sẵn sàng ngay và cùng anh Lê Văn Hạnh ( con trai của liệt sỹ) tiến hành nghiên cứu kỹ hồ sơ của đơn vị cung cấp và những thông tin mà anh Hạnh đã nắm được qua mấy chuyến đi không thành . Trận chiến xẩy ra đã hơn 43 năm , đêm đó Trung đội trinh sát pháo binh T84 thuộc Bộ Tư lệnh pháo binh nhận nhiệm vụ vượt sông Bến Hải vào đánh trận địa pháo của địch tại cửa Việt , tất cả được chuẩn bị đầy đủ , từ bước trinh sát đến giờ nổ súng đều rất chu đáo và bí mật , quân ta đã nhanh chóng bất ngờ tấn công diệt gọn cụm pháo binh nơi đây . Rồi khẩn trương rút quân ngay trong đêm , theo kế hoạch quân ta vượt sông trở về bờ Bắc trước 4 giờ 30 sáng . Nhưng khi đơn vị mới rút ra đến thôn Can gián ( Cương gián) xã Trung giang , cách bến vượt trên 6 km , bất ngờ địch nã pháo từ tàu biển vào không ngớt và rạng sáng bọn lính thủy đánh bộ từ tàu há mồm đổ bộ tràn lên càn quyét , đánh chớp nhoáng vào các thôn ven biển nam Cửa Tùng. Trung đội của ông Hanh kẹt lại hơn một nửa nằm trong làn pháo địch , một loạt 3 quả pháo rơi trúng đội hình nơi quân ta đang ẩn nấp rải rác sau đồi cát , toàn bộ 11 cán bộ chiến sỹ hy sinh , nhiều đồng chí không còn nguyên vẹn , mãi hai đêm sau một ít chiến sỹ còn lại vòng ngoài cùng lực lượng du kích địa phương mới tổ chức thu và mai táng anh em ngay cồn cát nơi hy sinh , có vẽ sơ đồ báo cáo vị trí chôn cất cho đơn vị biết .

Giá đình bà Lê Thị Cảnh đến thăm gia đình Phê Hồng .

Sau nhiều lần đi tìm kiếm theo sơ đồ đơn vị tự lập đều không xác định được vị trí chính xác , những du kích trực tiếp đi tìm anh em đêm đó đã mất hoặc không còn ở địa phương nữa , các liệt sỹ lại được chôn cất trên triền các đồi cát , bao nhiêu năm mưa gió bão bùng hàng trăm đồi cát nơi đây đã thay đổi hoàn toàn kể cả dòng suối cạn vẽ trong sơ đồ , người làng vào Nam sau trở về quê cũng không nhận ra lối đi nữa . Thật may mắn , chuyến này anh em tôi tỏa đi nhiều địa chỉ tìm hiểu rất chi tiết từ những người già tham gia cách mạng trước đây , được biết có một đồng chí thời kỳ đó là cán bộ Trung đội du kích đã tham gia đêm đi chôn cất các liệt sỹ , nay ông ở trên Cồn tiên . Chúng tôi cùng các anh cán bộ xã Trung giang ( lớp trẻ) mừng quá , tìm và kết hợp với đồng chí Hùng người du kích ấy , bắt đầu lấy điểm chuẩn nơi ông Hùng cùng đồng đội tập trung để đêm khuya đi tìm và chôn cất anh em năm đó , phải mất 2 ngày mới tìm ra con suối của mùa mưa và phải dùng nhiều phương pháp mới xác định được vị trí các liệt sỹ đang nằm . Thật linh thiêng và vô cùng xúc động đó là khi xác định vị trí số 2 có liệt sỹ , anh Lê Văn Hạnh đứng sát đó run bắn người, tự anh hô to : Bố tôi đây rồi ! Hạnh nằm xuống ôm ấp nấm cát khóc nức nở : Bố ơi ! Hôm nay con tìm thấy bố đây rồi ! Tất cả mọi người có mặt giờ phút đó đều đứng lặng người chứng kiến đứa con trai lần đầu được gặp bố mà chưa hề biết mặt trong hoàn cảnh éo le như vậy . Xin được nói riêng về gia đình liệt sỹ Lê Văn Hanh quê xã Công Liêm huyện Nông cống ,Thanh hóa , ông đi bộ đội năm 1963 khi người vợ trẻ vừa sinh cho ông đứa con trai nối dõi , đến nay đại gia đình ông có : vợ ông là cụ bà Lê thị Cảnh nay hơn 80 tuổi vẫn khỏe mạnh , con trai , con dâu đã sinh cho ông 2 cháu trai to khỏe , thành đạt và đến nay ông đã có 2 chắt nội 1 trai và 1 gái , ông hy sinh để lại VINH QUANG cho Tổ quốc và được hưởng HẠNH PHÚC ấm cúng cùng con cháu đông đủ .

Sau khi qui tập được di cốt của 11 liệt sỹ T84 hy sinh ngày 19/5/1967 tại Do linh Quảng trị , có mặt vài gia đình liệt sỹ , Bộ Tư lệnh pháo binh, UBMT Tỉnh, BCH quân sự Tỉnh , Huyện ủy , Ủy ban Nhân dân và các Ban ngành huyện Do Linh, Đảng ủy , UBND , các tổ chức xã Trung Giang . Khi đoàn xe quân sự chở đi cốt các liệt sỹ về nơi yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Do Linh, trời tối sầm lại , cơn mưa đổ xuống không ngớt , chuẩn bị làm lễ truy điệu mà trời vẫn mưa to gió lớn . Lúc đoàn cán bộ Tỉnh , Tỉnh đội và huyện Do Linh lên thắp hương cầu khấn trên tháp Nghĩa trang , cơn mưa gió bỗng ngắt đứt dừng hẳn . Lễ xong và khi 11 liệt sỹ đã yên nghỉ cùng các đồng đội , cơn mưa lại tiếp tục đổ xuống ào ạt , thật là một điều Linh thiêng hiếm có .

Cứ hai năm một lần , đại gia đình liệt sỹ Lê Văn Hanh lại vào thăm ông nhân dịp ngày 27/7 , riêng con trai ông Lê Văn Hạnh gần như năm nào cũng vào vói bố. Chắc liệt sỹ Hanh rất ấm lòng nơi cõi vĩnh hằng !

Vinh danh muôn đời các Anh hùng liệt sỹ !

Quảng trị , Ngày 27/7/2023

P.H

Trái tim người lính

Phê Hồng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nhan-ky-niem-76-nam-ngay-thuong-binh-liet-si-vinh-quang-va-hanh-phuc-a20065.html