Nhận khoản tiền lạ 4 năm, người phụ nữ lập tức đi gặp khi biết danh tính ân nhân

TRUNG QUỐC - Vừa tìm được ân nhân đã âm thầm gửi tiền cho mình suốt 4 năm, người phụ nữ nhanh chóng lên đường đến gặp trực tiếp để cảm ơn.

Cô Meng, mẹ chồng cô và con gái đến gặp ông Yu để cảm ơn. Ảnh: The Paper

Ân nhân bí ẩn
Suốt 4 năm kể từ khi chồng qua đời, cô Meng Rui ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đều nhận được tiền từ một người lạ giấu tên. Số tiền này giúp cô trang trải cuộc sống cùng 2 con nhỏ và mẹ chồng.

Chồng cô Meng làm việc cho một công ty đánh bắt cá ở Chu San, tỉnh Chiết Giang. Vào tháng 4/2020, anh không may qua đời trong một chuyến đi biển, để lại mẹ, vợ và 2 con, theo SCMP.

Anh vốn là trụ cột duy nhất của gia đình, nên việc anh qua đời đột ngột là một cú sốc lớn đối với cô Meng. Cô phải tự mình gánh vác gia đình, chăm sóc mẹ chồng và 2 người con khi ấy mới 8 tuổi và 7 tháng tuổi.

Sau vụ việc, công ty của chồng bồi thường cho gia đình hơn 1,1 triệu nhân dân tệ (hơn 3,9 tỷ đồng). Tuy nhiên, số tiền này được dùng để chi trả các khoản nợ mà anh đã vay mượn nhiều năm trước, khi chữa bệnh hiểm nghèo cho cha.

Để trang trải cuộc sống, cô Meng không ở nhà làm nội trợ như trước nữa mà đi xin việc. Cô tìm được một công việc tại siêu thị với mức lương chưa đến 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7 triệu đồng) mỗi tháng.

Sau khi nghe được hoàn cảnh khó khăn của cô Meng, ông Yu Xiaolong vốn là chủ sở hữu một doanh nghiệp công nghệ hàng hải ở Chu San đã liên lạc ngỏ ý muốn giúp đỡ.

Ông liên lạc với cô trên WeChat nhưng chỉ dùng tên giả. Từ đó đến nay, đều đặn mỗi tháng, ông chuyển cho cô 1.500 nhân dân tệ. Vào các dịp lễ Tết quan trọng như tết Nguyên đán, ông gửi thêm tiền như một món quà tặng cho gia đình.

Cô Meng đưa gia đình vượt quãng đường 1.000km để gặp ân nhân nói lời cảm ơn. Ảnh: The Paper

Gặp mặt ân nhân

Nhờ sự giúp đỡ của truyền thông ở Chu San, mới đây cô Meng đã tìm ra danh tính của "ân nhân" bí ẩn suốt 4 năm qua.

Để tỏ lòng biết ơn, gia đình cô đã lên đường để gặp trực tiếp "người đàn ông bí ẩn". Cô cùng mẹ chồng và con gái thứ 2 đã trải qua hành trình dài 20 tiếng đồng hồ bằng xe khách và tàu hỏa, vượt quãng đường 1.000km để gặp ông Yu.

"Được trực tiếp cảm ơn ân nhân của gia đình là mong muốn của tôi từ nhiều năm nay và bây giờ điều đó đã thành hiện thực", cô Meng xúc động nói.

Gia đình cô tặng ông một tấm vải lụa có thêu chữ để cảm ơn lòng tốt của ông. "Cảm ơn ông rất nhiều. Nếu không có sự giúp đỡ của ông, chúng tôi không thể tiếp tục sống được. Số tiền hỗ trợ hàng tháng của ông đã mang lại hy vọng cho chúng tôi", cô Meng và mẹ chồng nói.

"Đó không phải là chuyện gì quá to tát. Đừng lo lắng", ông Yu trả lời. Sau đó, ông yêu cầu nhân viên của mình mua chút đồ ăn nhẹ cho con gái cô Meng.

Cô Meng còn đưa cho ông một túi củ lạc. "Chúng tôi không có những thứ quý giá để tặng ông. Những củ lạc này do chúng tôi tự trồng. Chúng tôi mong rằng ông sẽ thích", cô nói.

Ông Yu tuyên bố sẽ tài trợ cho gia đình cô Meng cho đến khi 2 con của cô đủ 18 tuổi.

"Tôi coi ông Yu như một thành viên trong gia đình. Tôi sẽ giáo dục các con ghi nhớ lòng tốt của ông và cố gắng cống hiến cho xã hội trong tương lai", cô chia sẻ.

Hoàng Dung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhan-khoan-tien-la-4-nam-nguoi-phu-nu-lap-tuc-di-gap-khi-biet-danh-tinh-an-nhan-2268232.html