Nhận được tin nhắn không dấu của bạn gái, tôi hí hửng phóng qua nào ngờ…

Đến đó, tôi cứ cười tủm tỉm nín thở định gõ cửa thì thấy cửa không khóa. Nghĩ Lê muốn tôi tự vào, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào tạo bất ngờ cho em thế nhưng đập vào mắt tôi là cảnh tượng kinh hoàng...

Yêu nhau hơn 1 năm, tôi và Lê vẫn chưa hề làm “chuyện ấy” dù chỉ là 1 lần. Tôi đã hứa chắc nịch với Lê rằng cuối năm này tôi sẽ hỏi cưới em, thế nhưng Lê vẫn giữ mà không cho tôi. Lúc nào em cũng bảo: “Em muốn giữ cho đêm tân hôn, muốn mình được trong trắng khi về nhà chồng” khiến tôi bất lực dù đã giải thích hết nước hết cái cho em. Nhưng thôi, em giữ được là tốt và tôi tôn trọng quyết định đó của em.

Cứ thế, tôi và Lê yêu nhau trong sáng không hề xảy ra chuyện gì. Rồi đến 1 buổi tối khuya muộn đang chuẩn bị đi ngủ thì tôi nhận được tin nhắn không dấu này của em mà sướng điên lên.

– Em muon qua, anh den ngay đi!

Lần đầu tiên thấy Lê chủ động trong chuyện này tôi vui lắm. Vậy là bản năng đàn bà trong em cũng trỗi dậy, em không còn cổ hủ nữa. Cơ hội ngàn năm có 1 đã đến tôi phải tới tận hưởng ngay mới được. Ăn vận thoải mái, tôi không quên xịt ít nước hoa cho quyến rũ rồi phi thẳng đến phòng trọ của Lê.

Đến đó, tôi cứ cười tủm tỉm nín thở định gõ cửa thì thấy cửa không khóa. Nghĩ Lê muốn tôi tự vào, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào tạo bất ngờ cho em thế nhưng đập vào mắt tôi là cảnh tượng kinh hoàng, khiến tôi muốn phát điên và chết đứng mất vài giây.

Trời ơi, gì thế này Lê – cô người yêu ngoan hiền của tôi đang vật lộn, cuồng nhiệt với gã nào trên giường như gái làng chơi thế kia? Em nhắn tin rủ tôi đến ngủ hay là muốn trêu tức tôi, để tôi chứng kiến cảnh tượng em vui vẻ với thằng khác đây? Sốc óc về chuyện đó, tôi định lao vào tẩn cho 2 người đó trận thì á khẩu trước cuộc nói chuyện giữa chừng của họ.

– Thôi nhá em, 3 hiệp rồi anh hết hơi rồi. Cho anh nghỉ đi ăn đi, em gọi anh sang vội quá anh chưa kịp ăn gì.

– Thôi, nữa đi mà. Hôm nay em đang muốn. Nhất anh đấy, thằng người yêu em nó khao khát chuyện này mà em có cho đâu. Cứ nghĩ đến việc ngủ với nó là em rùng mình. Người đâu mà xấu xúc phạm người nhìn đến thế. Không phải vì hắn ta là con nhà giàu, vì mục tiêu lừa vài tỷ của anh ta thì em đã “đá” hắn lâu rồi chứ chẳng phải giả vờ yêu thế này.

– Cố lên cưng, hắn sắp mua nhà cho em rồi còn gì. Rồi 5 tỷ sẽ vào tay tụi mình thôi, có tiền tụi mình sẽ “đá” bay nó, về quê làm đám cưới. Chỉ cần em không ngủ với nó là anh ok hết.

– Thôi mất công đi lừa, em sẽ moi thêm vài tỷ nữa của hắn rồi “đá” cho bõ công. Giờ thì anh “trả bài” em tiếp đi. Mai em rút 300 triệu hôm qua hắn mới gửi cho em, cho anh được chứ.

– Hihi. Có 300 triệu thì anh lại cố chiều vậy? Dạo này là em hơi quá đà trong chuyện này nhá.

– Ai bảo anh cứ đẹp trai, 6 múi làm chi.

Sốc óc khi biết tin nhắn kia tôi nhận được là Lê gửi nhầm cho cả mình và biết tình yêu em dành cho tôi chỉ là giả tạo, lừa tình – tiền tôi uất hận lắm. Không thể bình tĩnh thêm 1 giây nào nữa, tôi bật điện sáng choang vớ lấy cái vợt cầu lông nhà Lê mà lao vào đánh tình địch túi bụi khiến hắn ta chết ngất.

Im đi, vai diễn của cô đã kết thúc rồi (ảnh minh họa)

Bị bắt quả tang, Lê lại diễn 1 vở kịch khác khiến tôi nhìn em mà chỉ biết mỉm cười khinh bỉ.

– Anh đến đúng lúc quá, tên này vào cưỡng hiếp em. Hắn ta làm nhục em rồi, em khổ lắm, anh đòi lại công bằng cho em đi. Huhu.

Tôi tát cho Lê 1 cái thật đau.

– Im đi, vai diễn của cô đã kết thúc rồi. Tôi đã biết hết tất cả. Đồ đàn bà lừa đảo, láo toét. Cô không hề yêu tôi, cô tiếp cận, yêu tôi chỉ vì tiền của tôi mà thôi. Ngoan hiền, tình yêu chân thật cô nói với tôi là thế này ư? Khen cho cô thời gian qua đã diễn quá đạt nhưng mọi chuyện kết thúc rồi.

– Anh… em yêu thật mà, đừng bỏ em. Không có anh em chết mất.

– Không có tôi cô vẫn sống tốt, không có tiền của tôi cô mới chết thôi đúng không?

– Em…

– Từ giờ phút này, tôi và cô chia tay. Tôi ghê tởm loại con gái như cô. À, sau chia tay tôi phải có món quà tặng cô làm kỷ niệm ấy nhỉ.

– Anh định làm gì?

Tôi bỏ máy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng này rồi đăng lên facebook vặt trần bộ mặt giả tạo, thảo mai của mọi người để cảnh giác rồi bỏ đi. Cười khẩy trước 2 kẻ xảo trá, lừa đảo đó tôi quay lưng bỏ về mặc cho Lê quỳ lạy xin tôi gỡ tấm hình kia xuống.

Bỏ đến quán rượu uống, tôi uống thật say để quên đi tất cả nhưng càng say thì lại càng tỉnh. Nỗi đau và sự uất hận trong tôi lại dâng lên. Tôi không ngờ Lê lại lừa dối mình như thế. Giờ phút này tôi mất hoàn toàn niềm tin vào tình yêu, có lẽ nào xấu là không thể có tình yêu chân thật và con gái bây giờ chỉ yêu tiền mà thôi?

Hạ Vi/ Theo Thể thao xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/nhan-duoc-tin-nhan-khong-dau-cua-ban-gai-toi-hi-hung-phong-qua-nao-ngo-205133/