Nhân dân thêm tin yêu

CBCS Cảnh sát PC&CC Đắc Lắc đưa nam thanh niên cố thủ trên cột phát sóng xuống đất an toàn.

(Cadn.com.vn) - Trong bối cảnh đất nước đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, Đắc Lắc cũng theo đó phát triển từng ngày, các cơ sở kinh tế, công ty, nhà máy, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các tòa nhà cao tầng có sự tăng mạnh về số lượng, vì thế công tác PC&CC càng chiếm giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Trong 2 năm vừa qua, Cảnh sát PC&CC tỉnh Đắc Lắc đã kịp thời xử lý 120 vụ cháy. Để đáp ứng yêu cầu “Dân cần là có”, các CBCS Cảnh sát PC&CC Đắc Lắc hàng ngày phải trực chiến 24/24 giờ và cả 7 ngày trong tuần, 12 tháng trong năm, luôn sẵn sàng cho những tình huống cháy nổ bất ngờ xảy ra.

Công việc chữa cháy, cứu nạn cứu hộ luôn vất vả, hiểm nguy đòi hỏi các CBCS thường xuyên rèn luyện nâng cao thể chất, huấn luyện nghiệp vụ tinh thông để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bởi mỗi khi có hỏa hoạn xảy ra, mọi người đều cố gắng thoát ra ngoài, nhưng các anh lại dũng cảm tìm cách vào tận trung tâm các đám cháy để cứu người, cứu tài sản. Những lúc lao vào “trận chiến” với “giặc lửa”, với trang bị phòng hộ thô sơ, thậm chí chỉ với một cái khẩu trang được nhúng nước, không có mặt nạ lọc độc, bình oxy, các anh vẫn không màng nguy hiểm tính mạng bản thân mà lao vào đám cháy với một quyết tâm phải cứu được người, cứu được tài sản.

CBCS Cảnh sát PC&CC Đắc Lắc chữa cháy tại Cty cổ phần Lâm sản Đắc Lắc.

Điển hình như vụ cháy tại địa chỉ 145- Lê Duẩn (TP Buôn Ma Thuột) đầu năm nay hay vụ cháy tại Công ty cổ phần Lâm sản Đắc Lắc, mặc ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt, những khung cửa, trụ gỗ nóng rát cứ dần đổ xuống, các CBCS cứu hỏa vẫn lao vào chữa cháy hàng giờ, thậm chí trắng đêm để cứu những tài sản cuối cùng, ngăn ngọn lửa cháy lan, dập triệt để những ngọn lửa âm ỉ để lửa không bùng cháy lại, cứu được tài sản hàng chục tỷ đồng. Những khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, lấm lem bụi khói, những bàn tay bỏng rát bế dìu người dân ra khỏi nơi nguy hiểm với khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc, hay những phút nghỉ ngơi ăn tạm ổ bánh mì, uống vội chai nước sau khi đám cháy được dập tắt... là những hình ảnh đẹp nhất, thiêng liêng nhất của những người lính cứu hỏa trong lòng nhân dân.

Cũng trong 2 năm qua, lực lượng Cảnh sát PC&CC tỉnh Đắc Lắc đã tổ chức cứu nạn cứu hộ 20 trường hợp. Gần đây nhất, trường hợp bất thường của nam thanh niên cố thủ trên cột phát sóng cao 42m tại H. Cư M’gar đã gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng cứu nạn cứu hộ khi hàng giờ đồng hồ vừa phải thuyết phục vừa tiếp cận đối tượng để đưa xuống đất an toàn. Cách đó vài tháng, tại xã Ea Nuôlm (H. Buôn Đôn) các CBCS đã xuống giếng sâu cả vài chục mét, lòng giếng hẹp hiểm trở, có rất nhiều khí độc để đưa 2 thi thể bị nạn lên trên góp phần sẻ chia mất mát của các gia đình.

Nghề PC&CC luôn phải đối diện với những tình huống nguy hiểm chết người, nhưng tất cả họ, dù xuất phát từ những người lính trẻ, vẫn xung phong đến với nghề bằng tấm lòng đầy nhiệt huyết. Dù vất vả nhưng các chiến sĩ có được niềm vui, hạnh phúc trong nghề khi làm tròn công tác cứu nạn, cứu hộ. Một niềm vui khác khi chỉ có người trong nghề mới cảm nhận được là tình đồng đội trong lúc cận kề nguy hiểm nhất.

Với những kết quả đã đạt được trong 2 năm qua, lực lượng Cảnh sát PC&CC tỉnh đã ngày một khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của mình trong lòng nhân dân. Ông Nguyễn Trung Châm, sống tại buôn Tlung thuộc thị trấn Ea Kar được lực lượng Cảnh sát PC&CC nhanh chóng dập tắt đám cháy trong vụ cháy nhà dân đã viết thư tri ân: “...Được người dân gọi điện thông báo Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện Ea Kar và huyện Krông Pắc đã rất nhanh chóng và kịp thời tổ chức chữa cháy khống chế đám cháy không để cháy lan sang các khu vực lân cận.

Là một người dân tôi rất cảm phục tinh thần trách nhiệm của các đồng chí Cảnh sát phòng cháy chữa cháy của 2 huyện Ea Kar và Krông Pắc. Từ đáy lòng mình gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí Cảnh sát phòng cháy chữa cháy của cả hai huyện Ea Kar và Krông Pắc, kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, công tác tốt”.

Với sự có mặt kịp thời của những người lính chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong những thời khắc gian nguy đã để lại trong lòng người dân sự mến phục tinh thần dũng cảm. Trách nhiệm, chủ động, kịp thời, hiệu quả, đó là phương châm mà những người lính Cảnh sát PC&CC tỉnh Đắc Lắc lấy làm hành động trên thực tế, xứng đáng với sự tin cậy của các cấp Đảng, chính quyền địa phương và ngày càng nhận được sự yêu quý, tin cậy của nhân dân.

Như Quỳnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_154832_nhan-dan-them-tin-yeu.aspx