Nhân dân Sơn La chào đón đoàn đua

Suốt chặng đua thứ 3 từ huyện Vân Hồ (Sơn La) đến TP Sơn La, hình ảnh để lại ấn tượng đối với các thành viên trong đoàn đua chính là sự chào đón nồng nhiệt của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La. Mọi người chờ đợi, reo hò, cổ vũ, tiếp thêm tinh thần cho các vận động viên nhanh về đích.

Buổi sớm ở huyện Vân Hồ không khí mát mẻ, trong lành. Những dãy núi xanh gối đầu lên nhau trong mây trắng. Con đường dẫn vào trung tâm huyện uốn mềm như dải lụa. Hai bên đường, hàng cây osaka trổ hoa đỏ như thắp lửa.

Đứng ven đường, chị Bàn Thị Hạnh ở bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ bế con trai 7 tháng tuổi chăm chú nhìn các vận động viên trước giờ xuất phát. Chị Hạnh tâm sự: “Khi nghe tin có đoàn đua ở đây, tôi đã dậy từ sớm cho cả con trai đi cùng. Mọi người trong bản cũng rủ nhau đi cổ vũ, vui lắm!”.

Nhân dân huyện Vân Hồ (Sơn La) cổ vũ đoàn đua chuẩn bị xuất phát chặng thứ 3.

Hòa vào dòng người cổ vũ là học sinh, giáo viên thuộc các trường học trên địa bàn cầm cờ đỏ sao vàng vẫy chào đoàn đua đi qua. Những tiếng trẻ thơ reo hò khiến không khí thêm phần sôi động.

Phấn khởi khi ban tổ chức lựa chọn địa phương là điểm xuất phát chặng đua thứ 3, ông Nguyễn Hợp Cường, Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ cho biết: “Thay mặt bà con, tôi trân trọng cảm ơn Ban tổ chức cuộc đua đã đưa hoạt động đua xe về địa phương. Huyện Vân Hồ có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, người dân thân thiện, mến khách. Tuy nhiên việc khai thác du lịch thì chưa nhiều. Hoạt động đua xe là sự kiện rất ý nghĩa góp phần quảng bá hình ảnh Vân Hồ, thu hút khách tham quan”.

Đoàn đua từ huyện Vân Hồ cơ động qua huyện Yên Châu đi đến đâu cũng gặp đồng bào dân tộc Thái, Mông đứng hai bên đường chào đón. Những bà cụ vẫy tay miệng cười móm mém, những cô gái trẻ cầm điện thoại chụp hình đoàn đua làm kỷ niệm. Hàng chục trường học ven Quốc lộ 6 tổ chức cho học sinh xếp hàng cổ vũ. Khi sắp vượt đèo Chiềng Đông, những người phụ nữ Thái gùi giỏ xoài hái trong vườn nhà nhiệt tình vẫy xe mời các thành viên phục vụ. Khi đó, chúng tôi cảm nhận rõ tình cảm của đồng bào dành cho đoàn đua thật nồng ấm, nghĩa tình.

Đông đảo nhân dân thành phố Sơn La (Sơn La) chào mừng đoàn đua về đích.

Đường xa như ngắn lại khi có bà con truyền lửa tiếp sức. Đoàn đua tiếp tục băng qua những địa danh lịch sử như Ngã ba Cò Nòi, Nà Sản. Những cung đường cách đây 70 năm, lớp cha anh đã hành quân vượt qua đầy nguy nan, thử thách, thậm chí phải đổ cả xương máu. Đến nay, đường nhựa phẳng lỳ, xa xa nương chè, nương ngô bát ngát xanh. Trên gương mặt đồng bào hiện rõ niềm vui khi cuộc sống ngày một no ấm, đủ đầy.

Trời đứng bóng, TP Sơn La ngập trong sắc nắng vàng. Hoa phượng đỏ, bằng lăng tím bung nở rực rỡ. Cờ Tổ quốc tung bay phấp phới, khẩu hiệu chào mừng đoàn đua giăng khắp phố phường khiến lòng người thêm náo nức. Chúng tôi thực sự cảm động khi chứng kiến đông đảo tầng lớp nhân dân đứng đợi trên trục đường dẫn về Quảng trường Tây Bắc phất cờ, vẫy tay chào đón đoàn đua...

Bài và ảnh: VŨ DUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/cuoc-dua-xe-dap-ve-dien-bien-phu-2024-cup-bao-quan-doi-nhan-dan/nhan-dan-son-la-chao-don-doan-dua-775434