Nhân chứng vụ tai nạn thảm khốc 8 người tử vong: 'Cảnh tượng rất đau lòng..'

'Mọi người ai cũng cố hết sức, tìm mọi cách và một lát sau thì phá được cửa, đưa các nạn nhân ra ngoài. Lúc này thấy nhiều nạn nhân nằm bất động, cảnh tượng rất đau lòng', anh Dũng chia sẻ.

Ban An toàn giao thông tỉnh Bỉnh Thuận đã có báo cáo nhanh vụ tai nạn thảm khốc làm 8 người chết, 7 người khác bị thương xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra lúc 1 giờ 10 phút rạng sáng nay trên Quốc lộ 1 đoạn qua thôn 2, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Vào thời điểm trên, xe tải 79N 0315 do tài xế Phan Thanh Tùng (SN 1991, trú phường Ba Ngoài, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển chạy theo hướng Đồng Nai đi Phan Thiết.

Khi chạy đến đoạn đường nói trên, xe tải này đã đối đầu trực diện với xe khách 16 chỗ ngồi (trên xe có 14 người, gồm 1 lái xe và 13 khách) do tài xế Lê Thanh Trúc (SN 1972, ngụ xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận điều khiển) chạy hướng ngược lại. Vụ tai nạn làm 8 người chết, 7 người khác bị thương đang được cấp cứu.

Nhà gần hiện trường, anh Nguyễn Văn Dũng (xã Tân Đức, huyện Hàm Tân) vẫn chưa hết run và buồn bã khi kể về giây phút tìm mọi cách cứu những nạn nhân mắc kẹt.

Anh Dũng cho hay, lúc đó khoảng 1h sáng, anh đang nằm ngủ trong nhà thì nghe tiếng động rất to khiến anh giật mình, bật dậy ra xem có chuyện gì.

Khi vừa mở cửa ra thì nghe thấy nhiều tiếng la hét thất thanh trong đêm tối ở ngoài cầu Giêng. Theo quán tính, anh chạy thật nhanh đến thì chứng kiến cảnh tượng thật kinh hoàng.

"Khi chạy ra ngoài xem thì tôi chứng kiến cảnh tượng thảm khốc xe khách và xe tải bẹp dúm nhiều người mắc kẹt trong xe 16 chỗ. Nhiều tiếng la hét thất thanh của những người trong xe khách khiến tôi cũng có đôi chút mất bình tĩnh vì chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng thảm khốc như thế này. Người dân gần đây, trong đó có người nhà của tôi chạy đến tìm cách cứu người mắc kẹt", anh Dũng bồi hồi kể lại.

Theo anh Dũng, cũng có một số tài xế xe tải dừng phương tiện lại dọc đường để chạy đến hỗ trợ, cùng nhau cứu người. Mọi người cùng nhau phá cửa nhưng do cửa bị kẹt, phải dùng đến máy cày và hàn gió đá để phá nên mất nhiều thời gian hơn dự tính.

"Mọi người ai cũng cố hết sức, tìm mọi cách và một lát sau thì phá được cửa, đưa các nạn nhân ra ngoài. Lúc này thấy nhiều nạn nhân nằm bất động, cảnh tượng rất đau lòng", anh Dũng chia sẻ.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nhan-chung-vu-tai-nan-tham-khoc-8-nguoi-tu-vong-canh-tuong-rat-dau-long-d159429.html