Nhân chứng vụ cháy nhà ở Đà Nẵng kể lại phút bất lực khi thấy khói lửa bao trùm

Nhiều hàng xóm trong vụ cháy nhà ở Đà Nẵng xót xa khi họ đã cố gắng giải cứu người mắc kẹt nhưng bất thành.

Sáng 11/10, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường ngôi nhà cháy khiến hai cháu bé tử vong ở con ngõ số 236 đường Trần Cao Vân (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra nguyên nhân.

Trong con ngõ nhỏ dẫn vào ngôi nhà, nhiều hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc đau lòng.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh (59 tuổi, trú trong kiệt 236 Trần Cao Vân) kể, khoảng 1h30 ngày 11/10, ông giật mình tỉnh giấc bởi tiếng nổ lớn phát ra gần nhà. Chạy ra kiểm tra, ông phát hiện ngôi nhà hàng xóm cách khoảng 30m đang bốc cháy.

“Lửa bao trùm, khói đen bốc lên nghi ngút kèm theo nhiều tiếng nổ ở tầng 3. Cổng của ngôi nhà đang khóa. Hàng xóm dùng búa tạ phá khóa nhưng không được. Cả xóm không thể nào tiếp cận được ngôi nhà để dập lửa”, ông Ánh nhớ lại.

Ông Ánh vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến vụ cháy khiến hai cháu bé tử vong

Ông Ánh vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến vụ cháy khiến hai cháu bé tử vong

Theo ông Ánh, sau đó, lực lượng công an và người dân phải dùng xà beng, búa phá lề cửa cổng để tiếp cận cửa chính ngôi nhà, cứu người.

Những người sống ở sát vách gọi nhau tháo chạy vì sợ lửa cháy lan sang nhà mình. Khi lực lượng phá được cửa, có 3 người thoát ra từ tầng 1 ngôi nhà.

“Lúc này, còn 2 cháu bé đang mắc kẹt ở tầng 3. Lực lượng cảnh sát dùng thang tiếp cận tầng 3 nhưng lửa bốc cháy dữ dội, khói đen mù mịt. Họ cố gắng tiếp cận nhưng khi lên được thì 2 cháu bé đã ngạt khói”, ông Ánh kể.

Cũng theo ông Ánh, ngôi nhà này vợ chồng chủ nhà mới mua ở được gần 1 năm. Hai cháu mất có một người con của chủ nhà và một người cháu.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân

Cảnh sát phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân

Ông Nguyễn Thanh Cừ (65 tuổi, trú tại kiệt 236 Trần Cao Vân) vẫn chưa hết bàng hoàng. Tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng nổ lớn kèm mùi khét nồng nặc, ông Cừ mở cửa chạy ra ngoài thì thấy cả con hẻm khói đen mù mịt. Tại căn nhà số 31D, khói lửa đã bao trùm. Thông qua cửa chính, cửa sổ, lửa cuộn ra dữ dội.

Thấy còn người mắc kẹt bên trong, nhiều người dân cùng nhau tri hô đồng thời tìm cách phá khóa. Tuy nhiên, phát hiện dây điện bị cháy, rơi xuống lòng đường, nhiều người dân không dám lại gần.

“Từ trước đến nay, người ở ngõ này chưa bao giờ thấy vụ cháy nhà nào lớn như vậy”, ông Cừ chia sẻ.

Bên trong ngôi nhà cháy đen

Bên trong ngôi nhà cháy đen

Như VietNamNet đưa tin, khoảng 1h30 cùng ngày, tại ngôi nhà 3 tầng nằm trong con hẻm số 236 đường Trần Cao Vân (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) xảy ra hỏa hoạn.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Thanh Khê lập tức có mặt tại hiện trường vụ cháy nhà ở Đà Nẵng.

Thời điểm này, bên trong nhà có 2 người lớn và 3 trẻ nhỏ chưa thể thoát ra ngoài.

Cảnh sát đã chia nhiều hướng tiếp cận đưa được 3 người ra ngoài gồm anh T.T.Đ (SN 1988), chị L.T.K.Ng. (SN 1987) và cháu T.L.G.K (SN 2014). Cháu T.M.G.Đ (SN 2009) và N.L.T.T (SN 2011) mắc kẹt ở tầng 3, bị ngạt khói tử vong.

Hồ Giáp

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhan-chung-vu-chay-nha-o-da-nang-ke-lai-phut-bat-luc-khi-thay-khoi-lua-bao-trum-2200585.html