Nhân chứng kể thời điểm nhà bốc cháy khiến hai trẻ nhỏ tử vong ở TP.HCM

Biết có hai đứa trẻ nhỏ bên trong căn nhà đang bốc cháy nhưng người dân bất lực tiếp cận do 'tường lửa' đã bao trùm, hai cửa thoát nạn căn nhà đều khóa chặt.

Chiều 11/9, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) vẫn đang phong tỏa căn nhà số 204/44 đường Thống Nhất, phường 10 để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân hỏa hoạn nghiêm trọng khiến hai người chết.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 3h15 (rạng sáng cùng ngày) khiến hai trẻ nhỏ tử vong gồm bé gái P.T.B.T. (10 tuổi) và bé trai P.T.B.P. (6 tuổi), là con của anh Phạm Bình Phú (33 tuổi) và chị Trương Thị Thùy Trinh (30 tuổi), quê Bình Phước.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy

Công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy

Đến 11h trưa cùng ngày, thi thể hai đứa trẻ vắn số được lực lượng chức năng ẵm từ trong hiện trường đổ nát bước ra ngoài. Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người đều không cầm được nước mắt, ai cũng bàng hoàng, xót xa.

Là người đầu tiên phát hiện vụ cháy, ông Nguyễn Văn Thắng (54 tuổi) kể, như thường lệ, khoảng 3h15 sáng nay, ông mở cửa nhà để đi lấy thịt bò về bày bán thì phát hiện căn nhà hàng xóm ở phía đối diện đang bùng cháy lớn.

“Lúc đó lửa rực đỏ kèm nhiều tiếng nổ vang lên. Tôi chạy đến hô hoán cháy rồi có thêm hai người khác cùng lao vào tiếp cận, ứng cứu nhưng bất lực. Đám cháy quá nhanh, ngọn lửa đỏ rực từ bên trong căn nhà lan rộng ra bên ngoài. Nhiều tiếng nổ phát ra. Dù tôi biết bên trong nhà có hai đứa nhỏ nhưng cháy quá lớn nên không tài nào cứu được...”, ông Thắng nghẹn ngào kể.

Là hàng xóm nhiều năm, ông Thắng cho biết cứ khoảng 3h sáng dậy đi lấy thịt thì vợ chồng anh Phú cũng thức dậy để đi lấy hải sản ở chợ Bình Điền về bày bán. Do đó, hai cháu nhỏ ngủ với nhau trên gác lửng căn nhà.

“Cả hai vợ chồng còn trẻ nhưng rất chịu khó làm ăn nên ai cũng quý. Mọi lần đến 3h mới đi nhưng hôm nay lại thấy đi sớm. Tội nghiệp, hai đứa nhỏ ngoan hiền, xinh xắn lắm. Cả xóm ai cũng thương yêu, quý mến”, ông Thắng trải lòng.

Ông Nguyễn Văn Thắng kể lại thời điểm căn nhà bị cháy

Ông Nguyễn Văn Thắng kể lại thời điểm căn nhà bị cháy

Bà Trương Thị Lan Hương (48 tuổi) cho biết quá bất ngờ, đau xót vì tai họa ập đến với gia đình hàng xóm. Hai đứa trẻ rất ngoan hiền, là học sinh một trường tiểu học gần nhà. Mới chiều qua bà còn thấy cả hai cháu chạy nhảy bên trong khuôn viên chung cư vui đùa cùng nhóm bạn nhưng đến sáng nay không còn nữa.

Theo bà Hương, lúc xảy ra cháy tầm hơn 3h sáng, bà có nghe tiếng động bất thường nên mở cửa ra xem thì thấy lửa đỏ rực. Một số người đang vây quanh căn nhà để chữa cháy nhưng bất thành do lửa cháy quá lớn.

Bà Hương cho hay, căn nhà xảy ra cháy được vợ chồng anh Phú thuê làm chỗ ở, vừa kinh doanh, do đó có nhiều đồ đạc gia dụng, vật dụng, xe đạp điện, xe máy. Trong đó, nhiều thùng xốp để chứa hàng nên dễ bắt lửa khiến hỏa hoạn nhanh chóng bùng phát.

"Lúc phát hiện cháy thì lửa đã bao trùm căn nhà, nếu có hàng xóm phát hiện sớm hơn thì tôi nghĩ hậu quả không đến nỗi nghiêm trọng thế này", bà Hương xót xa nói.

Người hàng xóm cho biết, khoảng 15 phút sau khi phát hiện cháy, lính cứu hỏa có mặt phá cửa, khống chế đám cháy thì phát hiện hai đứa trẻ đã tử vong. Toàn bộ tầng trệt và gác lửng cháy rụi.

Thông tin từ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM (PC07), vụ cháy làm toàn bộ căn nhà gồm 1 trệt (diện tích khoảng 10m2) và gác gỗ kèo sắt (diện tích khoảng 8m2) bị thiêu rụi, chủ yếu vật dụng gia đình.

PC07 cũng thông tin, căn nhà cháy có hai cửa thoát nạn nhưng khi lực lượng đến hiện trường thì cả hai cửa đều bị khóa trái từ bên ngoài.

Tuấn Kiệt

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhan-chung-ke-thoi-diem-nha-boc-chay-khien-hai-tre-nho-tu-vong-o-tp-hcm-2188117.html