Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã về miền an lạc

Vào sáng nay, 14/4, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Gần đây, vẫn thấy nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chơi dương cầm hàng tại khách sạn Sofitel Plaza Saigon. Tuy nhiên, theo thông tin nhạc sĩ Nguyễn Quang, con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, khi đi biểu diễn, ông vẫn phải mang ống hít do bị bệnh hen suyễn.

Ngày 20/3 nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ TP HCM trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, trước đó, ông kêu khó thở và mệt.

Đến ngày 22/3 ông đã tỉnh lại, sức khỏe ổn định hơn, vì vậy, gia đình chuyển ông về chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM. Tuy nhiên, sức khỏe ông ngày càng suy yếu và bị hôn mê trở lại.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Cuộc đời âm nhạc của Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 gắn liền với những tình khúc nổi tiếng: “Ai đưa em về”, “Biệt khúc”, “Bơ vơ”, “Buồn ơi chào mi”, “Cho người tình xa”, “Cô đơn”, “Đêm nay ai đưa em về”, “Đêm tình yêu”, “Trọn kiếp đơn côi”…

Ông ra đi, để lại nhiều trăn trở với nhiều dự định về âm nhạc chưa hoàn thành cùng niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người hâm mộ.

An Vũ

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/nhac-si-nguyen-anh-9-da-ve-mien-an-lac/97227