Nhạc sĩ Đông Thiên Đức Từ tay ngang trở thành hit maker

Là một lập trình viên, chỉ với đam mê và năng khiếu, Đông Thiên Đức đã trở thành người sở hữu những bản nhạc hit (hit maker) tạo tiếng vang, mới nhất là bài Ngày mai người ta lấy chồng

Những ca khúc của Đông Thiên Đức, cụ thể như "Ai chung tình được mãi" sở hữu giai điệu và thông điệp tình yêu không mới nhưng vẫn được lòng khán giả vì dễ nghe, dù ca từ đậm chất tự sự nhưng vẫn hợp trend (xu hướng) giới trẻ.

Ca khúc quốc dân

Với từ khóa "Ai chung tình được mãi", trang web tìm kiếm Google cho ra kết quả 75 triệu trong vòng 0,47 giây. Còn với "Ngày mai người ta lấy chồng", Google cho kết quả 22 triệu trong 0,33 giây. Những kết quả tìm kiếm này liên quan đến bài hát, những phiên bản cover (từ ca sĩ trẻ đến ca sĩ ngôi sao), ca sĩ và người sáng tác. Điều này phần nào khẳng định cho độ "hot" của ca khúc. Đó là thành công ngoài mong đợi của Đông Thiên Đức, tác giả của 2 bản hit này và rất nhiều ca khúc khác như "Thêm một lần đau", "Thay thế", "Sao cũng được", "Anh vẫn ở đây", "Cô đơn sẽ tốt hơn", "Nỗi đau xót xa", "Đau bởi vì ai’, "Sao ta ngược lối"…

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức

Những dòng lyrics (lời ca khúc) như: "Bình minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không/ Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn, sợ cảm giác trống vắng mỗi ngày mỗi lớn/ gian gian díu díu mập mờ" - đáp ứng được nhu cầu của Gen Z. Không chỉ giới trẻ, những người nghe nhạc trung niên cũng "phải lòng" với "Ai chung tình được mãi" hay "Ngày mai người ta lấy chồng" của Đông Thiên Đức bởi giai điệu da diết, lời hát hoài niệm của ca khúc.

Từ một bài hát "hot" ở TikTok, những ca khúc này mặc nhiên xuất hiện trong danh sách phát những ca khúc yêu thích của nhiều khán giả lớn tuổi. Nhiều sao lớn cover (hát lại) tạo nên cơn sốt cho những ca khúc này, từ Trung Quân Idol đến Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Noo Phước Thịnh... hay Hoài Lâm, Quang Hà đều đã từng hát qua bài này trên sân khấu.

Ca sĩ thực lực Tùng Dương cũng cover "Ai chung tình được mãi" và đưa ca khúc này phổ biến hơn với phân khúc khán giả nghe nhạc trung niên. Ca sĩ Tùng Dương từng nhận xét ca khúc này như một ca khúc quốc dân: "Tôi nghĩ ca khúc này giờ như bài quốc dân. Yếu tố chính làm nên thành công của ca khúc là giai điệu dễ nhớ, truyền cảm hứng cho ca sĩ khi thể hiện".

"Không thể tham vọng mỗi ca khúc ra mắt đều trở thành những bản hit như cảm giác mà tôi đã từng có được nhưng mỗi ca khúc phải được khán giả yêu thích, đồng cảm với những gì mình chia sẻ trong đó" - Đông Thiên Đức nói.

"Tôi chẳng bao giờ uống cà phê"

Đông Thiên Đức vốn là một lập trình viên giỏi nghề với niềm tự hào "tôi giỏi vi tính nhất xã của mình", và anh cũng "rất thích đọc sách và giỏi văn". Từ nhỏ, Đông Thiên Đức đã khao khát trở thành một lập trình viên có thành tựu nhưng anh cũng mê nhạc. Thích nghêu ngao hát hò với cây đàn guitar cũ của cha, cũng mày mò viết lách nhưng anh chưa từng nghĩ mình sẽ theo nghề viết nhạc.

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức trong một chương trình ca nhạc. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

"Tôi là một người tay ngang, công việc chính là lập trình viên chứ không phải nhạc sĩ. Trước kia tôi có mở công ty thiết kế web tại đường Bàu Cát (quận Tân Phú, TP HCM). Trong một lần không may bị tai nạn xe phải nằm nhà dưỡng bệnh thời gian dài, công việc bị đình trệ. Sau khi khỏe lại thì khách hàng bỏ tôi gần hết. Mệt mỏi, chán nản, sẵn mê sáng tác, tôi bắt đầu đi học viết nhạc với thầy Điền Trọng Nguyên. Ca khúc đầu tiên mà tôi sáng tác là "Thêm một lần đau" may mắn cũng được nhiều người yêu thích" - Đông Thiên Đức kể.

Hỏi vì sao lại viết "Ai chung tình được mãi", Đông Thiên Đức tiết lộ: "Khi thành lập công ty, do quá tập trung vào công việc nên "người cũ" của tôi đã có một mối quan hệ khác, chính là bạn thân của tôi. Lúc đó, tôi cảm nhận trong cuộc sống này chẳng có ai chung tình được mãi cả nên bắt tay vào viết. Từng lời trong bài hát đều là tâm sự thật của tôi, ví dụ như câu "Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn".

Lý giải cho câu hát "Bình minh ơi dậy chưa?", anh nói: "Trong đêm viết bài đó, tôi chỉ mong trời mau sáng, cảm giác một mình trong bóng tối nó kinh khủng lắm. Suy nghĩ tới lui cả giờ, tự nhiên trong đầu tôi bật ra câu "cà phê sáng với tôi" và tôi muốn "gọi" bình minh dậy. Khi bài hát thành công, mấy người bạn toàn nhắn cho tôi: "Đức ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không?". Thấy cũng vui vui dù tôi chẳng bao giờ… uống cà phê".

Trôi theo cảm xúc

Đông Thiên Đức cho biết anh không dám nghe những sáng tác của các nhạc sĩ khác vì sợ bị ảnh hưởng, nếu vô tình bị "giống" sẽ không hay. "Tôi cũng hầu như không nghe nhạc gì cả, chỉ thích thì sáng tác" - anh nói. Với người trong giới, sáng tác của Đông Thiên Đức có nét riêng trong nhạc có thơ, một cách viết giống như của thế hệ nhạc sĩ xưa.

Nói về cách viết trực quan chủ nghĩa thịnh hành hiện tại của nhiều nhạc sĩ, đặc biệt thế hệ Gen Z, Đông Thiên Đức bày tỏ: "Người viết làm theo nhu cầu của người nghe. Tôi cũng thường bắt trend (xu hướng) bằng ca từ, còn giai điệu thì thường sáng tác theo cảm xúc, trước sau gì nó cũng quay lại vòng hợp âm quen thuộc của tôi, để mọi thứ trôi theo cảm xúc, lúc đó cái "chất" của mình sẽ tự nhiên hình thành".

Chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tác của mình, Đông Thiên Đức cho biết những câu chuyện được kể trong âm nhạc thường là những câu chuyện thật trong cuộc sống của anh. Anh cho hay: "Nhiều người đã hỏi tôi lấy nguồn cảm hứng từ đâu để viết nhạc liên tục như vậy. Một số được bắt nguồn từ câu chuyện thật trong cuộc sống, một số được tôi lấy cảm hứng từ những câu chuyện ngôn tình. Thông thường khi đọc đến những câu hay trong sách, tôi thường ghi lại vào cuốn sổ tay, từ đó dùng làm chất liệu cảm hứng cho những sáng tác về sau".

Đông Thiên Đức cho rằng những bạn trẻ mê sáng tác nhạc cần đọc sách nhiều hơn. Bởi việc đọc sách không chỉ giúp trau dồi vốn từ, mà còn giúp người đọc có thêm nhiều trải nghiệm từ câu chuyện của nhân vật. Lúc đó, bản thân mỗi người cũng sẽ có thêm nhiều cảm xúc để viết nhạc.

"Từng trải qua khoảng thời gian khó khăn để có được thành công như hiện tại, Đông Thiên Đức luôn cảm thấy biết ơn trước sự yêu thương và ủng hộ của khán giả.

Đông Thiên Đức tiết lộ thường “làm vài lon trước khi sáng tác”. “Lúc ấy, tâm trí, suy nghĩ của mình trở nên tự do hơn. Khi sáng tác, tôi là một con người khác, chỉ lúc viết nhạc thì mới suy tư, chứ ở ngoài đời làm sao mà cứ buồn như vậy hoài được” - Đông Thiên Đức nói.

THÙY TRANG

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/van-nghe/nhac-si-dong-thien-duc-tu-tay-ngang-tro-thanh-hit-maker-20230722194520242.htm