Nhà văn Lê Minh Hà ra mắt 3 tiểu thuyết về Hà Nội

'Phố vẫn gió', 'Gió tự thời khuất mặt' và 'Những ta' là các tác phẩm được nhà văn Lê Minh Hà giới thiệu tới độc giả cùng thời điểm.

Nhà văn Lê Minh Hà tại buổi ra mắt tác phẩm.

Buổi ra mắt 3 cuốn sách của nhà văn Lê Minh Hà diễn ra ngày 10/1 tại Hà Nội. Bà Vũ Phương Liên - Giám đốc Công ty Văn hóa Truyền thông Liên Việt - nhận xét việc một tác giả ra mắt cùng lúc 3 tác phẩm như vậy là điều hiếm gặp.

Cuốn Gió tự thời khuất mặt là tiểu thuyết đầu tiên của Lê Minh Hà, từng được in 18 năm trước. Bản in năm 2024 là nguyên bản, không có sửa chữa, biên tập.

"Với Gió tự thời khuất mặt, tôi nhận ra không phải mình đang dựng lại một quá khứ như đang xảy ra, mà là ý thức về nó, của tôi và bạn bè tôi thời đó. Đọc lại bản thảo, tôi kinh ngạc khi gặp lại nhiều ý nghĩ của mình từ hai mấy năm về trước. Nói chuyện với một người bạn viết hiện sống ở Pháp, Lê Ngọc Mai, tôi đã băn khoăn chẳng lẽ mình không lớn lên trong khi đang già đi. Nhưng không phải, khi mô tả tâm thế của một bộ phận thuộc thế hệ mình thời đó, tôi đã bắt đầu từ tôi bây giờ", Lê Minh Hà nói về cuốn sách.

Với Phố vẫn gió, nữ nhà văn mô tả lao động văn chương của mình là “viết từng từ một, phải nói là viết rất khó nhọc”. Tác phẩm lấy bối cảnh Hà Nội từ những năm sau giải phóng 1954 tới nay. Sự đối lập của Hà Nội cũ và Hà Nội hậu chiến là bức tranh đầy cảm xúc mà Lê Minh Hà dựng lên.

Những ta là tác phẩm mới nhất của nữ nhà văn. Bà cho biết ban đầu tác phẩm được đặt tên là Vọng. Tuy nhiên sau đó, bà được biết đã có một cuốn sách về mỹ thuật mang tên này. Cuối cùng, sau nhiều cân nhắc, bà quyết định đổi tên thành Những ta, theo gợi ý của họa sĩ Lê Thiết Cương - người vẽ minh họa bìa cho cả 3 ấn phẩm.

3 tác phẩm được ra mắt cùng lúc của nhà văn Lê Minh Hà.

Trước nhận xét văn chương của Lê Minh Hà có hơi nhiều "gió" trong các tác phẩm, nữ nhà văn tâm sự sức khỏe bà từ thời đi học đã không được tốt, đến mức có nhiều biệt danh như "mèo hen", "Hà cận", "bồ thuốc", một sự thay đổi nhỏ trong thời tiết cũng đủ khiến bà chật vật.

"Gió với tôi như một nỗi ám ảnh. Tôi rất yêu nó dù tôi rất khổ vì nó", bà nói.

Cả 3 cuốn tiểu thuyết ra mắt lần này của Lê Minh Hà đều về Hà Nội, gắn với Hà Nội, đủ để thấy rằng Hà Nội là một vùng đất đặc biệt có ý nghĩa, không thể dứt bỏ trong tâm trí cũng như sự nghiệp sáng tác của bà.

Sự khác biệt dễ nhận thấy nhất giữa Lê Minh Hà với nhiều nhà văn viết về Hà Nội khác có lẽ là cái tâm thế từ xa nhìn về. Trong tiểu thuyết của Lê Minh Hà, Hà Nội là những mảng kí ức đẹp đẽ, trong trẻo, vẹn nguyên, một Hà Nội vừa gần đây mà dường như cũng đã xưa rồi; và Hà Nội của những chuyến trở về, quan sát, chiêm nghiệm, nghĩ suy, so sánh, có những điều mới mẻ và cũng rất nhiều điều đã mất đi.

Ánh Hoàng

Nguồn Znews: https://znews.vn/nha-van-le-minh-ha-ra-mat-3-tieu-thuyet-ve-ha-noi-post1454164.html