Nhà thơ, nhà báo Phạm Quốc Cường 'trình làng' tập thơ thứ 7

'Bước đời' là tập thơ thứ 7 của nhà thơ, nhà báo Phạm Quốc Cường. Đây là tập thơ dày, với gần 300 trang sách, nói về đời, tình bạn, gia đình, quê hương, đất nước. Tập thơ cũng chứa đựng triết lý nhân sinh của anh. 'Bước đời' có lượng in lớn, Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, in xong và nộp lưu chiểu Quý I năm 2024.

Tập thơ “Bước đời” được chia làm 3 phần. Phần I: Tình thơ – Nói lên những mơ màng, rung động của anh với cuộc đời, với tình yêu. Phần II: Tình bạn – Nói lên đạo lý làm người, quan hệ bạn bè như thế nào sao cho đúng đạo, sao cho chân tình nhất, phải lẽ nhất . Phần III: Gia đình, quê hương – Nói lên nỗi lòng tha thiết của nhà thơ đối với quê hương, gia đình, đất nước, niềm tự hào.

Nhà thơ – Nhà báo Phạm Quốc Cường đã không còn xa lạ với độc giả yêu thơ, khi đến nay, gia tài thơ ca của anh là 7 tập. Phạm Quốc Cường thẳng thắn, chân thành ngoài đời, và điều này cũng được anh thể hiện trong thơ. Vốn sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, nên thơ ca Phạm Quốc Cường cũng mang nặng hồn cốt xứ Nghệ, có chút gì đó của những bậc danh nho xưa, có chút gì đó mơ hồ của Nguyễn Du.

Phạm Quốc Cường rất bận rộn với công việc làm báo, nhưng anh vẫn luôn dành cho mình những khoảng lặng, và từ những khoảng lặng đó, những bài thơ ra đời. Thơ anh không mới, không cách tân, nhiều bài lục bát anh cố ý phá vần, bởi đó là do anh chọn, bạn đọc có quyền từ chối, hoặc yêu quý thơ Phạm Quốc Cường hơn.

Phạm Quốc Cường coi thơ như cuộc sống của anh, cứ thế trôi chảy, cứ thế bật lên tiếng lòng. Anh không cố lạm dụng kỹ thuật thơ, mà đẩy vào đó sự hồn nhiên, giản dị nhất. Có thể bạn đọc bật cười khi nhiều bài thơ của anh cứ ngọt ngào thế, da diết thế, sến thế, bởi anh muốn thế! Có thể bạn đọc sẽ nói rằng, Phạm Quốc Cường thẩn thơ thế, trong khi cuộc đời vốn dĩ không vậy.

Nhà thơ Phạm Quốc Cường bước chân vào thơ ca không theo kiểu “phu chữ”, hay như kiểu Lê Đạt, Trần Dần. Anh không quan tâm điều này. Ta thấy trong thơ anh ở “Bước đời” có chút gì đó ủy mị của Hoàng Cầm, nhưng nếu thế, thì thơ Phạm Quốc Cường đã không muốn va chạm vào dòng thơ được coi là Hậu Hiện đại bây giờ. Và có lẽ, đây là triết lý mà Phạm Quốc Cường theo đuổi, khi anh viết: “Với tôi thì tinh thần, nỗ lực cá nhân, bản lĩnh sống tự tin, lạc quan và luôn cố gắng hướng tới Chân - Thiện - Mỹ”.

Thơ Phạm Quốc Cường cũng gần giống với ca dao, lời nói hàng ngày, không đánh đố. Người viết bài này trân trọng và yêu quý Phạm Quốc Cường, một con người luôn “đốt cháy” mình cho thơ ca như vậy thì khó mà sống ác với ai. Xin chúc mừng anh với tập thơ thứ 7 đẹp, dày, thơ mộng, triết lý, và rất Phạm Quốc Cường!

Xin trích ít bài thơ trong tập thơ “Bước đời” của nhà thơ – Nhà báo Phạm Quốc Cường:

Đường yêu

Chiều qua thong thả ngồi quan sát

Thấy ánh mầu dương tỏa sớm chiều

Liêu xiêu cả nghĩ đời bất tận

Mới biết đường yêu vạn nẻo sầu.

Thu xa

Có thể gió đang lay đùa trong nắng

Giữa mùa thu tim thổn thức mong chờ

Ở nơi xa chưa thấy mùa thu đến

Mà bờ xưa đã mát lạnh run người.

Thức tỉnh

Thông tuệ đời người ai muốn hiểu

Men rượu tàn canh bước đi tìm

Nửa đêm sự thể đã buông chìm

Kìm lòng thức tỉnh đáy con tim!

Đông sang

Đông sang nắng trải nhẹ nhàng

Nhuộm vàng sắc lá ngỡ ngàng lòng trai

Bờ vai em đẹp vì ai

Cho anh ghé tạm một vài lúc vui.

Nhà báo – Nhà thơ Phạm Quốc Cường sinh năm 1980 tại Nam Đàn – Nghệ An, bút danh: Quốc Đô, Quốc Minh, Trà My, TQC, QM, HM. Phạm Quốc Cường hiện là Trưởng ban Pháp luật – Bạn đọc, thuộc Báo Pháp luật Việt Nam.

Các tập thơ đã xuất bản: Viết cho người tình mơ; Anh chờ qua trăng; Tình hoa; Tình yêu còn lại; Khúc ca tình đời; Tuyển chọn 100 bài thơ tình và đời; Bước đời. Phạm Quốc Cường cũng là tác giả của nhiều ca khúc được yêu thích.

Các giải thưởng: Tham gia chỉ đạo, biên tập, tổ chức xuất bản loạt bài của nhóm phóng viên Báo điện tử Pháp luật Việt Nam (Phapluatplus.vn) được trao giải C giải Báo chí Quốc gia năm 2016; Giải thưởng báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các năm 2020-2021, 2022-2023; Giải thưởng báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng, tháng 1 năm 2024); Các giải thưởng Báo chí Bộ, ngành, địa phương; Bằng khen, giấy khen của các Bộ, ngành Trung ương, và nhiều giải thưởng khác về văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

Lục Tiểu Phụng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nha-tho-nha-bao-pham-quoc-cuong-trinh-lang-tap-tho-thu-7-a22767.html