Nhà thờ Đức bà Paris sắp mở cửa trở lại sau 5 năm bị cháy

Năm năm sau trận hỏa hoạn kinh hoàng, việc trùng tu Nhà thờ Đức bà sắp hoàn thành khi thế giới hướng mắt về Paris để theo dõi Thế vận hội mùa hè 2024.

Vào tối ngày 15 tháng 4 năm 2019, mái Nhà thờ Đức bà bốc cháy. Chẳng bao lâu, nó đã nhấn chìm ngọn tháp và các tháp chuông chính sụp đổ. Trên khắp thế giới, khán giả truyền hình kinh hoàng theo dõi tòa nhà thời Trung cổ bị nhấn chìm trong lửa.

Ngọn lửa nhấn chìm ngọn tháp của nhà thờ Đức Bà ở Paris, Pháp, vào ngày 15 tháng 4 năm 2019, (trái) và quang cảnh ngọn tháp mới, vào ngày 30 tháng 3 năm 2024. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng vào năm 2027, muốn việc trùng tu nhà thờ sẽ nâng cao tinh thần của người dân cả nước, và nâng tỷ lệ tán thành với chính quyền của ông.

“Chỉ một lần trong một thế kỷ mới tổ chức Olympic và Paralympic, chỉ một lần trong một thiên niên kỷ mới xây dựng lại một nhà thờ”, ông Macron nói trong bài phát biểu năm mới 2024.

Đến nay vẫn chưa rõ chính xác nguyên nhân gây ra vụ cháy. Chính quyền Pháp cho biết nguyên nhân có thể là do lỗi điện hoặc do điếu thuốc đang cháy.

Theo quan chức lãnh đạo dự án, việc mở cửa trở lại dự kiến vào tháng 12 và hiện đang diễn ra đúng tiến độ.

“Chúng tôi đang làm đúng thời hạn và đúng ngân sách”, Philippe Jost, người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm bảo tồn nhà thờ nói vào tháng trước tại phiên điều trần tại Thượng viện.

Jost nói với các nhà lập pháp rằng dự án cho đến nay trị giá 550 triệu euro (587 triệu USD), được tài trợ một phần bởi các khoản quyên góp khổng lồ, bao gồm từ các tỷ phú lĩnh vực xa xỉ Francois Henri Pinault và gia đình Arnault.

Ông cho biết số tiền đã được quyên góp nhiều đến mức thậm chí sẽ còn dư tiền để đầu tư thêm vào tòa nhà.

Jost nói thêm: “150 triệu euro bổ sung sẽ được cung cấp và với sự chấp thuận của các nhà tài trợ của chúng tôi, số tiền này sẽ được sử dụng để khôi phục nhà thờ và giải quyết các vấn đề xảy ra trước vụ hỏa hoạn, chủ yếu liên quan đến phần đá bên ngoài”.

Jost, 63 tuổi, là một kỹ sư được đào tạo bài bản và dành phần lớn sự nghiệp của mình trong Bộ Quốc phòng, đảm nhận công việc này sau khi người tiền nhiệm, Tướng Jean-Louis Georgelin, qua đời trong một tai nạn đi bộ đường dài vào tháng 8 năm 2023.

Mai Vân (theo Reuters, CNA)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nha-tho-duc-ba-paris-sap-mo-cua-tro-lai-sau-5-nam-bi-chay-post291637.html