Nhà thờ đổ Ba Vì, nét quyến rũ rêu phong chốn rừng sâu

Hà Nội những ngày nhiệt độ tăng cao cuối tuần, nếu bạn muốn tìm nơi thư giãn tránh nắng nóng thì Vườn quốc gia Ba Vì chính là một lựa chọn thú vị. Và khi đã đến đây, mọi người đừng bỏ qua một điểm đến cực kỳ hấp dẫn là nhà thờ đổ Ba Vì.

Thuộc địa phận Hà Nội và nằm cách trung tâm thủ đô khoảng 70km, nhà thờ đổ Ba Vì không quá xa cho một chuyến dã ngoại cuối tuần ven thành phố. Đi theo đường ĐT87A rồi rẽ vào đường lên núi Ba Vì và vào thẳng vườn quốc gia. Dọc theo con đường trải bê tông chạy xuyên giữa vườn, đến cốt 400, đi thêm khoảng 1km là đến nhà thờ đổ.

Trên đường đến nhà thờ đổ Ba Vì, mọi người có thể ghé qua đồi thông, nơi cắm trại lý tưởng trong mùa hè. Ảnh: Việt An

Từ đầu thế kỷ 20, Ba Vì được người Pháp quy hoạch bài bản để trở thành một trung tâm nghỉ dưỡng, có khách sạn, bưu điện, ký túc xá, trại hè thanh niên… Có công trình đã hoàn thành, có công trình còn đang dang dở nhưng tất cả phải dừng lại từ cuối năm 1944.

Ở đây, đến độ cao 800m, mọi người sẽ bắt gặp một ngôi nhà thờ cũ, nằm tĩnh lặng dưới bóng đại ngàn. Không có tài liệu cho biết chính xác nhà thờ được xây dựng vào thời điểm nào, chỉ biết trong khoảng những năm 1930, 1940. Và không rõ nhà thờ chưa xây dựng xong hay đã bị đổ nát mà chỉ có bốn vách tường trơ trọi với thời gian.

Vẫn còn đó nét cong cong mềm mại đặc trưng của kiến trúc cổng vòm. Ảnh: Việt An

Những khung cửa với các tấm xi măng làm họa tiết trang trí đơn giản nhưng cũng đã hư hại. Tiếc là các mảng tường bị vẽ bậy khá nhiều. Ảnh: Việt An

Mái nhà thờ không còn nên mặc cho sương gió thoải mái ùa vào. Ảnh: Việt An

Nhà thờ nhìn từ mặt trước với kiến trúc tháp chuông lệch bên trái. Ảnh: Việt An

Bao quanh nhà thờ là rừng cây bạt ngàn. Ảnh: Việt An

Với bối cảnh có phần kỳ bí, nhà thờ đổ Ba Vì như một nàng công chúa ngủ trong rừng. Dù vết thời gian có phủ lên bao nhiêu thì nó vẫn có nét quyến rũ riêng. Đây là địa điểm yêu thích của nhiều cặp đôi chụp ảnh cưới, hoặc các bạn trẻ yêu thích phong cách hoang sơ.

Con đường đến nhà thờ có nhiều khúc cua như những cung đường miền núi khác, do vậy, bạn nhớ cẩn thận tay lái, quan sát đường và gương cầu lồi trên đường để đảm bảo an toàn.

Buổi chiều ở rừng sẽ tối nhanh do tán cây che khuất. Trời tối, thiếu ánh sáng thì đường đi khó khăn hơn. Cây cối rậm rạp cũng khiến khung cảnh trở nên ma mị. Vì vậy, từ khoảng 15:00 – 15:30, bạn nên thu xếp đồ đạc bắt đầu xuống.

Nhà thờ Ba Vì nằm trong rừng sâu, trên núi cao nên thời tiết khá mát mẻ. Buổi trưa nắng lên nóng hơn nhưng sáng sớm và chiều buông, nhiệt độ xuống thấp hơn. Nếu đi vào mùa đông thì nhớ chuẩn bị đồ ấm.

Nắng chỉ có thể le lói xuyên qua tán lá dày. Ảnh: Việt An

Ngoài nhà thờ đổ, trên cung đường này mọi người thử ghé thăm đền thờ Bác Hồ trên đỉnh Vua (cao 1.296m, đỉnh cao nhất của núi Ba Vì), Đền Thượng thờ Đức Thánh Sơn Tinh trên đỉnh Tản Viên (cao 1.227m), đền Trung, đền Hạ, tháp Báo Thiên, động Ngọc Hoa…

Tháp Báo thiên (nhìn từ xa) được xây dựng gần đền thờ Bác Hồ trên đỉnh Vua. Ảnh: Việt An

Nếu muốn rời xa tiếng còi xe, tìm về chốn yên bình, thích cảm nhận sự hoang dã và có phần ma mị của tự nhiên, còn chần chừ gì nữa, lập nhóm khám phá nhà thờ đổ Ba Vì cuối tuần này nhé!

Việt An

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/nha-tho-do-ba-vi-net-quyen-ru-reu-phong-chon-rung-sau/