Nhà nông làm du lịch

Từ ngày quốc lộ 55 nâng cấp, mở rộng, chạy qua trung tâm xã Đa Mi (Hàm Thuận Bắc), vùng quê nơi đây dường như nhộn nhịp và vui hẳn lên. Ô tô, xe máy qua Đa Mi rồi lên Bảo Lộc – Lâm Đồng ngày càng nhiều. Nhưng vui nhất là vào ngày cuối tuần khách du lịch từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An ra, rồi khách từ Phan Thiết lên tham quan, ngắm cảnh và thưởng thức những đặc sản vườn sinh thái của vùng Đa Tro, Đa Kim, La Dày.

Nhà nông làm du lịch

Trên những nẻo đường quê vùng cao vốn thưa dân cư, tĩnh lặng, nay nhộn nhịp người - xe qua lại. Tình cờ chúng tôi gặp anh Lê Hồng Quân tại thôn Đa Tro – một cán bộ xã Đa Mi trước đây, tay bắt mặt mừng, anh Quân chia sẻ: “Vùng đất Đa Mi khí hậu quanh năm mát mẻ, ôn hòa, đất đai màu mỡ rất thích hợp cho nhiều loại cây trái, nhất là cây sầu riêng giống Thái phát triển năng suất cao và trái ngon hơn các vùng khác (thịt dày, cơm vàng và rất thơm). Giờ đây, toàn xã Đa Mi có khoảng 600 ha sầu riêng được nông dân trồng thâm canh hoặc xen canh với cà phê hoặc một số loại cây ăn quả khác như măng cụt, bơ, xoài. Sản phẩm sầu riêng thôn Đa Tro, Đa Kim đều được trồng từ giống Thái có giá trị kinh tế cao. Vào mùa vụ chính từ tháng 7 trở đi các thương lái đến tận vườn người dân thu mua, vận chuyển sầu riêng đi các nơi trong cả nước. Tại Đa Mi hiện có gần 20 hộ hợp thành tổ hợp trồng và thâm canh cây sầu riêng với diện tích hơn 30 ha theo tiêu chí “sản xuất sạch, bền vững, gây dựng thương hiệu sầu riêng Đa Mi” để xuất khẩu trái sầu riêng sang các nước Lào, Thái Lan, Myanmar…”. Được anh Quân giới thiệu chúng tôi vào tham quan khu vườn trái cây của vợ chồng ông Năm Mai tại thôn Đa Tro có diện tích hơn 3 ha. Sau hơn 7 năm lập nghiệp tại vùng đất Đa Mi, vợ chồng ông đã trồng hơn 750 cây sầu riêng da xanh và nhiều loại cây ăn trái khác. Tại vườn sau khi du khách ăn thoải mái và có thể mua mang về chủ vườn chỉ tính đồng giá 40.000 đồng/kg. Hôm ấy, cả đoàn chúng tôi hơn 10 người ai cũng mua về vài trái sầu riêng làm quà; mỗi năm vườn trái cây ông Năm Mai mang lại nguồn thu từ 450 - 500 triệu đồng.

Vườn sầu riêng giống Thái

“Tiếng lành đồn xa” vùng đất Đa Mi không chỉ có thác 9 tầng hùng vĩ, thác mây, thác mưa; có hồ Đa Mi, hồ Hàm Thuận rộng mênh mông bao quanh hàng chục quả đồi nhỏ; phong cảnh non - nước thơ mộng, hữu tình. Không những thế, Đa Mi còn có hàng chục nhà vườn tỏa hương sầu riêng thơm phức xen lẫn mùi hương, vị ngọt của bơ, xoài, quýt...Cuối tuần du khách từ các nơi đổ về Đa Mi ngắm cảnh, trải nghiệm đi thuyền trên hồ, leo thác và thưởng thức “hoa thơm trái ngọt” trong các nhà vườn cây trái sum sê ven sườn đồi. Người nông dân nơi đây chất phát, hiền hòa, họ chưa nghĩ nhiều đến chuyện làm ăn lớn, xây dựng khu du lịch sinh thái bài bản, liên hoàn như các nhà vườn thanh long ở miền xuôi…mà chỉ nghĩ giản đơn là trồng thật nhiều sầu riêng để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.

Có thể thấy, nhà nông làm du lịch từ vườn cây trái đang trở thành “loại hình hấp dẫn” bên cạnh các loại hình du lịch sinh thái khác… mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị. Thông qua du lịch nhà vườn mà người nông dân Đa Mi quảng bá, tiêu thụ được nhiều sản phẩm nông nghiệp, từ đó tiếp tục phát triển sản xuất có hiệu quả hơn.

S.Hương

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/trang%20du%20lich/nha-nong-lam-du-lich-132604.html