Nhà nghèo ăn tết sang

Đồng Tháp năm nào cũng bị đánh giá là đội bóng nghèo nhất vì cơ chế và khả năng tài chính. Thế nhưng đấy lại là đội bóng ăn tết “sang” nhất. Cái “sang” của một đội bóng rủng rỉnh điểm sau hai vòng đấu với hai đại gia mạnh về kinh tế.

Tấn Trường và niềm vui cùng đội bóng nghèo Đồng Tháp. Ảnh: X.HUY Chiều 23 tết, toàn đội Đồng Tháp rời sân Long Xuyên (sân nhà của Đồng Tháp), dù mệt nhoài nhưng chuyến xe trở về Cao Lãnh các cầu thủ lại “nổ” như pháo. HLV Phạm Công Lộc động viên anh em: “Vậy là yên tâm ăn tết rồi nha các em. Nhớ 28 tất niên tạm chia tay nhau và đúng 8 giờ mùng bốn tết phải có mặt đông đủ. Đầu năm đừng ai để bị phạt!”. Đá hai trận có 4 điểm, toàn đội thưởng 300 triệu đồng. Sáng ngày chia tay, cả đội còn được 50 triệu đồng lì xì năm mới. So với những khoản thưởng của các đội thì rất khiêm tốn nhưng với “con nhà nghèo học giỏi” thì bấy nhiêu đủ để có cái tết ấm cúng và vui ngây ngất rồi. Thủ môn Tấn Trường bày tỏ: “Tết con mèo này anh em vui lắm. Nội binh gặp nhau chúc tết rôm rả lại còn hẹn nhau đến nhà “sương sương” nhưng vẫn giữ mình. Mùng bốn, sau buổi tập nhẹ là buổi tân niên cũng nhè nhẹ. Nhẹ nhưng với tụi này là tết “sang” nhất rồi đó!”. Chiều qua, đội Đồng Tháp có trận giao hữu với đội hạng nhất An Giang để làm nóng cả người lẫn sân cỏ trước khi ra Hải Phòng làm khách ngày 19-2. Chúc đội bóng miền Tây nghèo về kinh phí nhưng giàu tình cảm và giàu tiếng cười luôn “chân cứng đá mềm” xứng đáng với chất của đội bóng Nam Bộ đã chơi là chơi hết mình. PHẠM THỌ

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20110209030024979p1020c1090/nha-ngheo-an-tet-sang.htm