Nhà giàn DK1: Vững chắc chủ quyền giữa muôn trùng khơi

(ABO) Hiên ngang suốt 34 năm, hệ thống nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân khẳng định chủ quyền thiêng liêng trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Ở đó có những người lính Hải quân kiên cường, đã vượt muôn vàn gian khổ như lời một bài hát:

"Lính nhà giàn chẳng sợ bão giông, Lính nhà giàn thề không ngại khó"

Nhà giàn DK1 hiên ngang giữa Biển Đông khẳng định chủ quyền biên giới biển và là điểm tựa vững chắc cho ngư dân bám biển.

TRUYỀN THỐNG HÀO HÙNG

Thượng tá Nghiêm Xuân Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 cho biết, từ những nhà giàn đầu tiên với mấy chục cán bộ, chiến sĩ (CBCS), đến nay nhà giàn DK1 đã kiên trung, vững chãi trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc với 15 đơn vị nhà giàn với hàng trăm CBCS trên những cột mốc vững chắc bảo vệ chủ quyền thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

“Sóng, gió, khắc nghiệt của thiên tai có thể làm lung lay các nhà giàn nhưng tinh thần thép, chí kiên cường của CBCS nơi đây thì không sóng gió, thiên tai nào lay chuyển được. 34 năm hình thành và phát triển, có những tấm gương CBCS nhà giàn đã anh dũng hy sinh, sẵn sàng gác lại bao ước mơ, hoài bão để Tổ quốc mãi vững chãi giữa trùng khơi” - Thượng tá Nghiêm Xuân Thái nhấn mạnh.

Ghi nhận những nỗ lực to lớn đó, CBCS Tiểu đoàn DK1 đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Huân chương Chiến công hạng Ba, hạng Nhì. Đặc biệt, năm 2005, Tiểu đoàn DK1 được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân…

Nhiều năm qua, trong quá trình xây dựng, trưởng thành, có những thời điểm khí hậu khắc nghiệt, sự tàn phá cơn bão dữ đã quật đổ nhà giàn. Vào thời khắc giữa sự sống và cái chết, CBCS thể hiện rõ lòng trung thành vô hạn, bám trụ đến cùng, chấp nhận hy sinh vì Tổ quốc.

Đơn cử như tấm gương của Thượng úy Trần Hữu Quảng, Bí thư Chi bộ Nhà giàn DK1/3 cụm Phúc Tần trước cơn bão số 10, giật trên cấp 12, giữa ranh giới mong manh của sự sống và hy sinh, anh đã nhường chiếc áo phao cá nhân và miếng lương khô cuối cùng cho đồng đội để rồi thanh thản ra đi giữa lòng biển sâu, nơi thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Ngoài ra, còn có 3 quân nhân chuyên nghiệp của Nhà giàn DK1/6 cụm Phúc Nguyên: Đại úy Vũ Quang Chương, Chỉ huy trưởng bình tĩnh bám trụ đến phút cuối cùng, chỉ huy các chiến sĩ rời nhà giàn sơ tán xuống tàu an toàn.

Hay Chuẩn úy Lê Đức Hồng vẫn bám trụ đến cùng để giữ vững liên lạc, báo cáo tình hình của nhà giàn đến phút cuối cùng với Sở chỉ huy Quân chủng và chỉ kịp nói lời “Vĩnh biệt đất liền”.

Còn Chuẩn úy Nguyễn Văn An để lại người vợ và đứa con thơ chưa biết mặt cha rồi hóa thân vào sóng nước Biển Đông, bồi đắp thêm tượng đài chủ quyền giữa biển trời Tổ quốc…

Thượng tá Nghiêm Xuân Thái cho biết, dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng CBCS của Tiểu đoàn DK1 ở các nhà giàn đã kế thừa xứng đáng truyền thống anh hùng, duy trì nghiêm công tác trực chiến, canh giữ biển, đảo, thềm lục địa; phát hiện và báo cáo kịp thời hàng ngàn lần mục tiêu trên biển, trên không; cùng các lực lượng chức năng tạo thành thế liên hoàn vững chắc, kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu, hành động của các thế lực xâm lấn, bảo vệ an toàn các nhà trạm, khu vực biển được giao quản lý...

Lính nhà giàn sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biên giới biển.

VỮNG CHẮC NƠI ĐẦU SÓNG NGỌN GIÓ

Kế thừa truyền thống anh hùng của lực lượng Hải quân, của Tiểu đoàn DKI, CBCS luôn nỗ lực vượt khó và đoàn kết, bảo vệ vững chắc chủ quyền thềm lục địa.

Ngày 5-7-1989, Cụm Kinh tế khoa học dịch vụ (nhà giàn DK1) Lữ đoàn 171 trước đây và Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân ngày nay được thành lập làm nhiệm vụ quản lý, chốt giữ, bảo vệ các nhà giàn DK1 và các bãi đá ngầm trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.

Trung úy Vũ Văn Tiệp, Nhà giàn DK1/10, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân chia sẻ: “Chúng tôi cũng luôn phát huy hết tinh thần, sức mạnh, cống hiến tài năng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên giao, không để bị động bất ngờ trước mọi diễn biến”.

Còn đối với Thiếu tá Lê Ngọc Tuấn, Chính trị viên Nhà giàn DKI/15, giữa muôn trùng khơi, tập thể đơn vị sẽ đoàn kết, vượt qua khó khăn, gian khổ, phát huy truyền thống anh hùng của Tiểu đoàn DK1, luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, quản lý chặt chẽ khu vực vùng trời, vùng biển được giao, không để bị động bất ngờ, sẵn sàng hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc... với tinh thần “Còn người, còn nhà giàn”.

Thiếu tá Lê Xuân Hùng, Nhà giàn DK1/14, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân chia sẻ, được phủ sóng điện thoại, anh em chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi. Với đặc thù hoạt động độc lập trên thềm lục địa phía Nam, xa trung tâm chỉ huy, các cấp ủy, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tiểu đoàn DK1 luôn chủ động, sáng tạo, phát huy tốt vai trò hạt nhân, gương mẫu của người chỉ huy. Qua nắm chắc tư tưởng bộ đội, chất lượng sinh hoạt Đảng được nâng cao, đảng viên mới được lựa chọn bồi dưỡng qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ trên biển, mỗi chi bộ là một tập thể đoàn kết, thống nhất.

Giữa biển cả mênh mông, với ý chí thép, CBCS trên các nhà giàn DK1 luôn tập trung cao độ, ngày đêm canh trực, nắm chắc tình hình trên không, trên biển để kịp thời xử lý các tình huống. Đồng thời, bảo đảm mỗi quân nhân giỏi ngành mình, biết ngành khác, có thể thay thế linh hoạt các vị trí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Nghiêm Xuân Thái cho biết: “Điểm đặc biệt và nổi bật nhất vẫn là tính độc lập rất cao, do đó tính chủ động, phát huy tính chiến đấu và sinh hoạt gắn với thực tế, gắn với nhiệm vụ chính trị ở ngoài này là rất lớn, mỗi khi đơn vị có nhiệm vụ khó khăn thì vai trò thể hiện rất là rõ”.

Không chỉ là cột mốc tiền tiêu khẳng định chủ quyền, các nhà giàn DK1 còn là điểm tựa tin cậy cho ngư dân tránh trú, sẵn sàng ứng cứu trong sóng gió, bão giông. Giữa trùng khơi, những "ngôi nhà trên biển" của người lính DK1 luôn vững chãi, kiên cường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển...

TUẤN LÂM

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202307/nha-gian-dk1-vung-chac-chu-quyen-giua-muon-trung-khoi-984066/