Nhà báo Trần Ngọc Kha, báo Đại đoàn kết: Dịch sởi- bài học về sự thiếu "cởi mở" với báo chí

Cho đến nay, những người làm báo chúng tôi vẫn chưa nguôi cảm giác bị chối bỏ, thậm chí bị hắt hủi từ vị Bộ trưởng này giữa “chảo lửa” của dịch sởi là BV Nhi Trung ương giữa trưa ngày 16/4 vừa qua. Bộ Y tế dẫn cả một “bầy đàn thê tử” các ban ngành, bệnh viện có dịch sởi về đây họp giao ban “dã chiến” nhưng lại không cho báo chí tham dự.

Người viết bài này sau khi khéo léo “qua mặt” được mấy nhân viên bảo vệ vào dự tận vòng trong hội nghị này nhưng rốt cuộc, vừa chụp xong được một bức ảnh đã bị chính Phó giám đốc BV Nhi Trung ương Trần Minh Điển cùng một cán bộ của Bộ Y tế đẩy ra ngoài. “Anh thông cảm! Đây là cuộc họp của Bộ, chúng tôi không được phép cho các anh vào” - Không còn thấy ánh mắt thiện chí thường ngày ở ông nữa… Tại cuộc họp báo sau đó, diễn ra ngày 18/4, Thứ trưởng Phạm Thanh Long phân trần: “Chúng tôi “sợ” các nhà báo không hiểu các vấn đề chuyên môn, chứ không phải ngăn cản gì các anh, các chị…”.

Ông Thứ trưởng hay bà Bộ trưởng hay bất kỳ ai khác trong ngành y tế chắc không phủ nhận các nhà báo chúng tôi dù không được học từ các khoaá đào tạo chuyên ngành y nhưng cũng đã và đang đóng góp không nhỏ trong công tác tuyên truyền bấy lâu nay để bạn đọc hiểu và tham gia chăm sóc sức khỏe được như ngày nay. Vì thế, chỉ có thể hiểu đó là một sự thiếu cởi mở nếu như không nói đó là sự trốn tránh, bưng bít thông tin của Bộ Y tế hôm đó mà thôi. Hàng chục nhà báo quá trưa hôm đó bóp bụng nhịn đói quyết phục bằng được đối tượng báo chí VIP này. Sau hội nghị, hôm đó, vị Bộ trưởng cực chẳng đã buộc phải tiếp chúng tôi mà vẫn không quên nhắc nhở “Các bạn không được chụp ảnh, ghi hình mình đâu nhé!”. Nhưng tôi biết, thông tin thực của dịch sởi không phải đã được công khai hoàn toàn…

Đến nay, những người làm báo cũng như các bác sĩ trực tiếp làm việc trong tâm sởi hẳn có đủ thời gian suy nghĩ và rút ra được những bài học trong xử lý thông tin phòng chống dịch. Nếu người dân biết sớm nguy cơ lây chéo từ sởi và các bệnh truyền nhiễm khác giữa các bé tại BV Nhi Trung ương, BV Bạch Mai, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương… thì đâu đến nỗi các bé chết nhiều đến vậy? Nếu các giải pháp sàng lọc bệnh nhi tuyến dưới làm tốt ngay từ đầu thì đâu đến nỗi xảy ra hiện tượng người bệnh đổ xô tiến lên tuyến trên đông như vậy? Ở đây, rõ ràng Bộ Y tế có phát hiện dịch sởi từ rất sớm (tháng 12/2013) nhưng còn lúng túng và không cởi mở thông tin. Các nhà báo cũng đã vào cuộc cũng rất sớm nhưng cũng không phải đã chủ động hoàn toàn. Chỉ đến khi các bé chết nhiều tại BV Nhi Trung ương chúng ta mới tá hỏa, nhớn nhác tìm nhau, hỏi nhau thông tin rồi cảnh báo cho dân này nọ. Đến khi bị báo chí “cột trách nhiệm”, Bộ Y tế lại chỉ đạo “báo nhà” phản ứng theo cách “chẳng giống ai” - quy chụp và bôi nhọ chúng tôi thành những tên tội phạm “đâm” các bác sĩ, những con này, con nọ cắn càn. Đó chỉ có thể hiểu là cách nói “chợ búa” mà thôi...

Sông Mây (ghi)

Nguồn: congluan.vn

Nguồn ICTPress: http://ictpress.vn/nghe-bao/nha-bao-tran-ngoc-kha-bao-dai-doan-ket-dich-soi-bai-hoc-ve-su-thieu-coi-mo-voi-bao-chi