Nhà báo nữ, thì sao?

Câu trả lời cho câu hỏi này, với Clare Hollingworth, là: Tuyệt vời. Nữ phóng viên chiến trường kỳ cựu của Hãng thông tấn BBC (Anh) vẫn kịp chạm bước vào năm 2017 trước khi từ trần tại Hồng Kông hồi đầu tháng 1 vừa qua, thọ trên 105 tuổi. Bà đã sống bốn thập kỷ cuối đời ở Hồng Kông sau khi làm việc ở Bắc Kinh trong những năm 1970.

Sinh ra ở Leicester (Anh) vào năm 1911, bà là người đưa tin đầu tiên về những dấu hiệu rõ rệt nhất về sự bùng nổ của Thế chiến thứ Hai. Bà cũng đã từng làm việc ở những vùng chiến sự nóng bỏng nhất, như Việt Nam, Algeria và Trung Đông.

Năm 1939, Clare Hollingworth viết cho tờ Daily Telegraph: "1.000 xe tăng đã tập trung dọc biên giới Ba Lan – Đức. Mười đơn vị đã sẵn sàng cho cuộc tấn công chớp nhoáng". Ở thời điểm đó, Clare Hollingworth - mới chỉ là “tân binh” của Daily Telegraph - không đi công tác, cô chỉ vô tình phát hiện ra những tín hiệu này khi đi ngang qua vùng biên giới Ba Lan - Đức. Đức quốc xã phát động cuộc xâm lược rung chuyển cả thế giới đúng ba ngày sau đó.

Một tin độc quyền khác của Clare Hollingworth về điệp viên người Anh Kim Philby, đã góp phần làm cho tờ The Guardian “sáng chói” vào năm 1963. Nhưng trước khi trở thành phóng viên, Hollingworth đã giúp giải cứu hàng ngàn người khỏi tay các lực lượng của Hitler bằng cách sắp xếp thị thực Anh cho họ. Margo Stanyer, một trong những người được cô giúp đỡ, nhớ lại rằng cô đã là "một nhà báo xuất sắc, một người luôn ở đúng nơi vào đúng thời điểm".

Người phụ nữ kiên cường này cũng đã nhiều lần thoát chết trong gang tấc. Năm 1946, một vụ nổ bom đã phá hủy hoàn toàn khách sạn King David ở Jerusalem, nơi tập trung hầu hết các phóng viên chiến trường. Clare Hollingworth ở cách vụ nổ đã làm tới gần 100 người thiệt mạng này chưa đầy 300m.

Juliana Liu, phóng viên BBC Hồng Kông nhớ lại, khi cô đến đây vào năm 2012, “Hương Cảng sừng sững hai người khổng lồ của BBC: Anthony Lawrence và Clare Hollingworth. Cả hai đều trăm tuổi. Nhưng Anthony đã qua đời vào năm 2013 ở tuổi 101. Clare dường như bất diệt. Tại Câu lạc bộ phóng viên nước ngoài có một chiếc bàn riêng cho bà. Đây cũng là nơi bà tổ chức sinh nhật lần thứ 105 của mình cuối tháng 10-2016. Chỉ một vài năm trước đây, nghe nói bà vẫn luôn sắp sẵn hộ chiếu và túi xách, sẵn sàng lên đường tham dự vào những sự kiện hấp dẫn đâu đó”.

Là một nguồn cảm hứng cho tất cả phóng viên, đặc biệt là phóng viên nữ, Clare Hollingworth đã chứng minh rằng giới tính nữ không thể cản trở người ta trở thành một nhà báo vĩ đại. Cho dù đây là một công việc vất vả và nguy hiểm, ngay cả với những người đàn ông can trường.

Cẩm Hà

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nha-bao-nu-thi-sao.aspx