Nhà báo Biện Luân 'Lửa nghề' rọi bước thành công

BHG - Là người con của quê hương xứ Nghệ nhưng duyên nghề đã gắn kết nhà báo Biện Luân với mảnh đất, con người Hà Giang và Báo Hà Giang. Hòa nhập môi trường sống, làm việc mới với lòng nhiệt huyết, “lửa nghề” rực cháy trong tim đã đưa nhà báo Biện Luân trở thành “cây bút” sáng của Báo Hà Giang.

Tháng 11.2011, Biện Luân là phóng viên thử việc tại Báo Hà Giang. Chỉ chưa đầy 1 năm, bước chân của chị đã in dấu khắp các huyện, thành phố và các thôn, bản của tỉnh. Với chị, đi nhanh, đọc nhiều, hỏi kỹ, tìm hiểu sâu, viết bài bằng cả trái tim chính là “chìa khóa” để sáng tạo nên những tác phẩm báo chí đúng, trúng, hay về quê hương Hà Giang. “Phia Đeng mùa này thơm nếp xôi” là một trong những tác phẩm đầu tay ấn tượng của chị viết về thôn Phia Đeng, xã Minh Sơn (Bắc Mê). Để đến Phia Đeng, chị đã đi bộ suốt 2 giờ đồng hồ, vượt qua 3 lần suối, nhiều ngọn đồi và len lỏi giữa những cánh rừng. Tới thôn, chị “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hỏi cặn kẽ từng người để ghi lại những đổi thay ở Phia Đeng. Cùng với dấu ấn dấn thân, giọng văn nhẹ nhàng, lôi cuốn nhưng cũng đầy “chất thép”, tác phẩm của chị đã cho độc giả chứng kiến một Phia Đeng “thóc đã đầy bồ” không “đói giữa đại ngàn”.

Nhà báo Biện Luân tìm hiểu văn hóa truyền thống dân tộc Lô Lô xã Lũng Cú (Đồng Văn).

Ngay sau tác phẩm “Phia Đeng mùa này thơm nếp xôi” thì “Người “giữ hồn” dân tộc Dao ở Hồ Thầu” ra đời cho thấy một Biện Luân năng động, sâu sát cơ sở để sáng tạo nên tác phẩm báo chí chân thực, hấp dẫn, lôi cuốn bạn đọc. Bài viết đã khắc họa đậm nét những cống hiến, trăn trở của ông Triệu Chòi Hín, xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì) trong việc gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào Dao.

Sở dĩ, tôi nhắc đến 2 tác phẩm trên của nhà báo Biện Luân là bởi, cả 2 tác phẩm này đều có những điểm chung rất ấn tượng: Được sáng tác khi Biện Luân còn là phóng viên thử việc và cả 2 tác phẩm này đều giành giải thưởng báo chí danh giá của tỉnh. Trong đó, tác phẩm “Người “giữ hồn” dân tộc Dao ở Hồ Thầu” giành giải C tại Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Hà Giang năm 2012; “Phia Đeng mùa này thơm nếp xôi” giành giải Khuyến khích Giải báo chí tỉnh Hà Giang lần thứ III năm 2012. “Chính lòng nhiệt thành trong công tác cùng “lửa nghề” luôn rực sáng đã giúp Biện Luân từng bước chinh phục những đỉnh cao trên bước đường sự nghiệp. Chỉ sau 6 tháng thử việc, Biện Luân được Ban Biên tập tuyển dụng chính thức, trở thành phóng viên đầu tiên của Tòa soạn có thời gian thử việc ngắn nhất”, nhà báo Lê Hiến Chương – Trưởng phòng Phóng viên nhận xét.

Hơn một thập kỷ không ngại khó, ngại khổ để thắp “lửa nghề”, Biện Luân đã sở hữu “kho” giải thưởng đáng ngưỡng mộ. Đó là hơn 30 tác phẩm xuất sắc được xướng tên tại các giải thưởng báo chí danh giá cấp tỉnh và cấp quốc gia. Ấn tượng trong đó, chị đã cùng các cộng sự của mình xuất sắc giành giải C Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ VIII năm 2023; giành giải Khuyến khích Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng) lần thứ Nhất năm 2022. Đặc biệt, năm 2023, cá nhân chị xuất sắc giành giải C Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng) lần thứ Hai với loạt bài 3 kỳ: “Đảm bảo “3C - 4T - 4N” để nâng tầm HĐND cấp xã”.

Chia sẻ về kinh nghiệm “săn” giải thưởng của mình, nhà báo Biện Luân cho biết: “Trước hết, mình phải nghiên cứu kỹ thể lệ giải thưởng, suy nghĩ xem những nội dung ấy ở Hà Giang có gì mới mẻ và đặc sắc để lựa chọn đề tài, “nuôi” đề tài, đi cơ sở tìm hiểu, phỏng vấn, thu thập tư liệu và viết bài ngay sau khi có ý tưởng. Viết những bài tham dự giải thưởng đòi hỏi phải đầu tư chu đáo, công phu cả về thời gian, tâm sức, đặt mình vào nhân vật để cảm nhận, “mổ xẻ” sự việc ở nhiều khía cạnh và kể câu chuyện một cách chân thành nhất. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, phóng viên cũng phải giữ được niềm đam mê với nghề nghiệp. Trong tim có “lửa nghề” thì trong mắt có ánh sáng và dưới chân có đường đi”.

Nhiều đồng nghiệp, bạn đọc ngưỡng mộ gọi Biện Luân là “Phóng viên vàng trong làng săn giải thưởng”. Bởi không chỉ xuất sắc giành các giải thưởng báo chí danh giá, chị còn tích cực tham gia nhiều cuộc thi do các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tổ chức và đều “ẵm” giải thưởng. Ấn tượng hơn, với nhiều thành tích nổi bật trong công tác, chỉ từ năm 2020 đến nay, nhà báo Biện Luân 5 lần vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư tặng Bằng khen. “Đây là niềm vinh dự lớn lao, động lực để tôi tiếp tục tận tâm, tận lực với nghề, sống và viết xứng đáng với vai trò người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, với niềm tin yêu của nhân dân”, nhà báo Biện Luân chia sẻ.

Bài, ảnh: HẢI ANH

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202404/nha-bao-bien-luan-lua-nghe-roi-buoc-thanh-cong-6f639e7/